Có mẹ nào biết số đt của anh Tùng bán máy khâu Brother của Nhật thì làm ơn cho em với, lần trước em có nhớ là đã xem topic này nhưng lúc đấy chưa có xiền mua máy nên cũng chả ghi lại,giờ em muốn mua cái máy khâu đấy nhưng em tìm mãi chả thấy cái bài máy khâu đấy đâu ạ ,em cám ơn các mẹ.
em cám ơn chị nhé, để em thử gọi điện xem,thấy các mẹ lần trước khen máy quá nhưng em cũng chưa biết thế nào?? em cũng chẳng biết may lắm, chả hiểu có sử dụng có dễ không?
Mình thấy có mẹ ở bên webtretho bảo giá là 1,1 triệu,nhưng đấy là giá cách đây vài tháng rồi, còn hiện tại thì mình không biết.Mọi người vào link này xem nhé : http://www.*********/forum/showthread.php?t=2853 Chúc mọi người mua được chiếc máy may ưng ý
Em vừa gọi điện hỏi anh Tùng rồi, anh ý vừa nhập máy về, giá vẫn giữ 1.1 triệu, Trời, may mà không lên giá,để em xem lát nữa có qua luôn xem máy được không đây.
Mua máy được mấy hôm rồi nhưng chắc đến ngày mai em mới khai trương cái máy của em thôi. Máy nhìn thích thật, trông rất chắc chắn, để xem em có may vá được cái gì không? Các mẹ dùng máy Brother có sử dụng hết chức năng của nó không ạ??
hỏi mãi các mẹ chả ai giúp em , em gọi điện thẳng cho anh Tùng, anh ý tư vấn rất nhiệt tình qua điện thoại, chỉ em từng bước, thế là ok rồi các mẹ ạ
Các mẹ ơi, chỉ hộ tớ cách chỉnh chỉ với. Máy nhà tớ đang có hiện tượng chỉ trên thì trùng, chỉ dưới thì căng. À mà nếu để tốc độ chậm thì hạn chế được lỗi này (nhưng vẫn không hài lòng), còn để tốc độ trung bình thì chỉ trên bùng nhùng 1 đống ở mép vải dưới. Tớ đã vặn vẹo đủ rồi mà ko được
Mẹ nó gọi điện hỏi thẳng anh Tùng ý, anh T sẽ tư vấn hướng dẫn cho mẹ nó nhanh thôi mà, mẹ nó sẽ làm được ngay đấy,vì đôi khi mình hay vặn vẹo lại làm lệch những cái mà anh ý đã chỉnh sẵn cho mình rồi nên mỗi trường hợp lại hỏi kiểu sửa một kiểu đấy.
Các mẹ ơi, em cũng đang muốn mua máy khâu này, thế nhưng vẫn đang phân vân quá; thấy các mẹ nhắc đến anh Tùng ở Hội Vũ cũng nhiều, em chưa biết cái máy khâu Brother này như thế nào, nhờ các mẹ "chỉ giáo" vài thông tin cơ bản nhé!
Thông báo với các mẹ, sau một thời gian đắn đo... nhăn nhó... cân lên... đặt xuống cuối cùng em cũng mang được một em Brother về nhà; em lấy tại địa chỉ 55 Nguyễn Thái Học đấy, giá là 1.050.000 chứ không phải 1.100.000 như cái nhà A Tùng ở Hội vũ đâu. Với trình độ may vá "phọt phẹt" của em thì em thấy em Brother này 1. Chạy rất êm tiếng (vì là máy của Nhật); 2. Vì có mũi giả vắt sổ nên chẳng phải mang ra hiệu vắt sổ (vì có phải mang ra hiệu là người ta đã làm cho mình ngay đâu, còn phải ngâm chán) 3. Khá tiện lợi trong việc bày trí vì "em nó" cũng gọn gàng, màu mè cũng dịu dàng (khi về em lấy dầu ca-na rắng oánh, oánh xong, thấy mới lung linh) Em cũng ti toe may được bộ đồ ngủ cho thằng em, cắt được mấy gấu áo, quần cho Anh xã, được hai bộ đồ cho con gái (cũng thấy vui vui). Mẹ nào muốn mua máy khâu mini với giá 600k-850k thì thêm một chút mua "em Brother" mà dùng (dù sao thì phải thừa nhận một điều vẫn tồn tại từ trước tới nay là "Hàng bãi của Nhật 90% vẫn tốt gấp đôi Hàng TQ 100%" các mẹ ạ)
Hơ, thế mua máy ở đây có được bảo hành trọn đời như mua ở anh Tùng Hội Vũ ko ? Và máy ở đây so với máy Hội Vũ nó thế nào ?