Topic này em đăng từ hè năm ngoái . Nhưng nó rất có ích cho mẹ nào đang có ý định thăm dò ở chợ Ninh Hiệp. Các mẹ chịu khó đọc từng trang . Rất nhiều kinh nghiệm hay. Em hơi ngại nên k post lên trang 1 được . ........... Em đang có câu hỏi này muốn nhờ các mẹ bán quần áo người lớn giúp. K biết các mẹ có hay mua hàng ở mấy cửa hàng ở đoạn Kim Mã giao với Giang Văn Mình không ? Với cả mấy hàng bán sạp ở chợ Nghĩa Tân ấy ạ ? Những hàng đấy thường người ta lấy ở đâu hả các mẹ ? Em đang có kế hoạch bán hàng ở quê phục vụ cho đối tượng từ 25t trở lên. Cũng chưa có gì đâu. Chỉ mới nhen nhóm ý tưởng vậy thôi . Năm sau em về quê sống rồi. K ở HN nữa. Mẹ nào biết thì chỉ cho em với nhé. Em cảm ơn nhiều .
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp hôm nọ đi cùng cô em của bạn ra chợ này. Cô em là dân đi buôn, cứ dặn mình chị không được mở miệng nói câu nào đấy nhé, họ sẽ biết chị ko phải dân buôn, họ bán đắt em đấy. Thế là 1 vòng đi khảo sát với cô em này, ra đấy, em đấy nói 1 số thuật ngữ của dân đi buôn, thía là các chủ bán ở đó biết, bán giá buôn rất rẻ. Mình cũng học lóm, đi đến hàng kia, hỏi mua buôn thì giá bao nhiêu, họ nhìn mình từ đầu đến chân, phán 1 câu giá buôn như giá bán lẻ (giá cắt cổ). Thía là mình chả mua được gì rẻ cả. Phải nhờ em ấy mua giùm. Hix. Bạn chủ tóp cứ đi cùng ai là chuyên buôn ở chợ đó thì sẽ ...được giá tốt thôi.
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp Thank bạn nhiều . Mình đang tò mò " thuật ngữ của dân đi buôn " là gì đây Hiện tại thì mình cũng chưa quen ai cả. Lớ ngớ ra đấy .Họ lại bảo " giá buôn như giá bán lẻ " thì chít Nhưng mình tưởng ra đấy hỏi mua buôn thì nó báo giá buôn chứ nhỉ. Ôi .Cả ngố quá
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp Mình chả biết cái cô em đấy nói cái gì gì nữa. Mình cũng thấy họ hỏi là mua buôn hay mua lẻ, mình cũng nói mua buôn chục cái, nhưng họ bán giá bán lẻ. Chả biết là tại sao, nhưng cô em mình bảo mua buôn thì họ để giá khác. Hay cái mặt mình khôgn giống đi buôn???
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp Chắc tại cái cái cách bạn nói và cái mặt của bạn hiền quá
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp Em chưa mua buôn gì ở chợ này bao giờ , Nhưng nghe mẹ nó nói thế em hết muốn tham khảo ở đay luôn . Vấn đề là vì mình mua thế nào cũng hớ cho mà xem
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp Cảm động qué. Lần đầu tiên có người khen mình hiền. Ká ká
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp Theo em thì em lại nghĩ là nếu mình muốn đi buôn, thì đến cứ nói thẳng với họ là h em chuẩn bị mở cửa hàng, muốn nhập buôn giá thế nào? Chứ chả ai lại mua buôn 10 cái cả, họ bít ngay là gà, như e đi cùng con em họ em có kinh nghiệm bán hàng mấy năm ngoài chợ, nó bảo em là chị đi xem thôi thích thì mua kệ người ta chào mời chứ chị càng hoiir họ biết ngay mình là gà, nản luôn......
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp Hix mới chỉ mua vải thôi ạ . 2 bên đường thì 1 bên họ bán mét 1 bên bán cân . Quần áo em chưa dám hỏi bao giờ . Cũng tại cứ gặp dân chợ búa là em ngại . Có mấy lần vào chợ đồng xuân mua đồ mà bị các bà bán hàng " soi " kinh lắm . Chẳng may đi qua hàng người ta làm đổ cái ghế nhựa mà đứa nhân viên hất hàm : kê lại đi ( em biết là nhân viên nhé tại nhìn như ở quê ra , bà chủ ngồi cạnh đấy ra dáng bà chủ ở chợ đồng xuân lắm , nhìn cái nhận ra ngay ) Ớn luôn
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp hic, e cũng đang định mở cái mini shop, bác nào có kinh nghiệm ninhhiệp cho e đi ké một hôm
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp Nói thật mình mới đi chợ Đồng Xuân có..............1 lần duy nhất Lần đầu mới ra HN , nghe thằng bạn kể nó cũng gà mờ lên tận DX mua tấm chữ Hiếu - Nhẫn để mang về tặng ông bà. Chợ bán buôn mà nó chỉ mua có ...2 tấm nên bị chửi đến rách cả mặt. Nghe kể thế nên em cũng k hó hen lên DX bao giờ.Kể thế để biết km đi chợ của em cao tay thế nào. Em mà đi chợ Ngã tư sở thì chắc chết ngất vì nghe chửi và nói thách nhỉ.
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp Thế thì Ngờ Linh khờ rồi em ơi , em mà đi mua hàng thùng thì chắc ngất mất nhỉ , chị với chị Chili đã mua đựơc một cái áo giá 30k với lời nói thách 180k của chủ hàng đấy . heheheeheee.
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp Trước em đi hàng thùng Đông Tác có dám mặc cả đâu.Toàn phải nhờ bà chị đi cùng thôi. Em sợ bị chửi lắm. Nhưng đợt này lên tay rùi.Mặt dày lên đc mấy phân nên cũng biết mặc cả. Dưng mờ cái áo 180k của chị chắc em chỉ dám mặc cả....100k thui.Hic Có khi về còn sướng âm ỉ là bớt đc 80k cũng nên
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp Mình cũng chẳng giám mặc cả. Hôm chồng ốm, đi ra chợ mua nhành nho, hỏi giá thì bị hét 100k/kg, rồi kỳ kèo xuống còn 80k/cân. Mừng lắm. Mua về chồng bảo: em mua hớ rùi. Nho này không phải nho mỹ, giống thôi, giá chỉ tầm 70 đổ về thôi. Hôm sau ra chợ, bà ấy hét với con nhỏ khác là 60k/cân (con nhỏ chưa thèm trả giá). HIx. tức âm ỉ. Chã nhẽ số mình mãi bị ...
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp Nói chuyện mua nho tớ cũng ké chuyện này tý,một chị người nhà quê ra cổng bệnh viện hỏi mua nho,nó bảo 180k/kg chị ấy trả giá 80k,nó okie liền xong nó nhặt vài quả đặt lên cân rồi đưa cho chị ấy mặt lạnh tanh: 80 ngàn 1 cân của mày đây.... Con người bây giờ thiếu cái gọi là tử tế với nhau quá
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp Mình hay đi với chị mình lấy buôn ở NH. Ở đây dễ mua hơn nhiều vì nó là chợ bán buôn mà người NH thì quê hơn ở Đồng Xuân nên mua bán cũng dễ chịu hơn. Đã là mua buôn thì nó có giá giao chung chỉ hơn kém nhau 2.3k thôi. Mà mua quen rùi thì cứ thế nhặt mã hàng thôi.Có thể vô tư mặc cả.Nhưng nó ko bớt nhiều cũng chỉ bớt 2.3k nên dễ mua.
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp Khi đi mua các mẹ chý ý hãy nhanh nhẹn chứ đừng như chú gà gô vừa đi vừa ngắm nhé Tiếp theo khi ngắm một mặt hàng ko hỏi anh ơi giá buôn bao nhiêu vì dân buôn ko hỏi thế? Mà hãy cầm lên rùi hỏi:" Mã này bao nhiêu em? Khi nó nói giá thì bảo cao nhỉ? Nhà N nó giao rẻ hơn em đấy Nó sẽ tự động bớt,... KHi bạn okei thấy giá hợp lý thì bảo" Cho chị 4 chiếc, hay 4 màu,Hay cho chị một dây...." Nhưng nếu ở NH thì nó cho chọn màu chứ ở ĐX nó bắt lấy cả dây đây, chỉ có một số mẫu lẻ hoặc sơ mi,...thì nó cho chọn màu. Nói chung tùy thái độ của nó, Ví dụ nếu quần bò một dây mà đến 7.8 số thì có thể bảo chị bớt lại số này, số kia. Còn nếu dây ít như 4.5 chiếc thì tốt nhất là lấy cả dây có nó chửi cho đấy.
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ vải - quần áo Ninh Hiệp Đúng là kinh nghiệm. Đi mua hàng bị chửi thật là...tức quá đi. Hihi