Con xin giới thiệu: Con tên là Phạm Lê Hiếu, sinh ngày 24/03/2011 ở nhà ngoại gọi con là Mèo vì con sinh năm Mão mà ngoài ra con còn có biệt danh là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp chuyện dài dòng lắm để từ từ mẹ cháu giải thích sau nhé. Con phát hiện sở thích đầu tiên từ khi con chào đời là tắm ah. Cũng như các anh, các chị và các bạn trên này con khoái được tắm lắm. Khi mới chào đời cứ tắm xong là con ngủ ngon lành 3-4 tiếng luôn, giờ con lớn rồi con cứ thấy ngoại bế vào phòng nào nhỏ xinh, trắng toát con toét miệng cười ngay nhé vì con biết được tắm mà. Con biết bơi ếch đấy nhé, con cứ chụm hai cái chân lại và thu người xuống cuối chậu rồi rướn người đẩy một cái là bơi đến đầu chậu rồi, con thích đạp nước lắm mỗi lần đạp nước bắn kêu ộp ộp vui tai cực. Bây giờ một ngày con tắm tận 3 lần vì người con nhiều mồ hôi lắm nhưng chỉ có buổi chiều là tắm chính thôi còn buổi sáng và buổi tối là lau người thôi ah. Đây là hình ảnh con tắm nè, mà ngoại tắm cho con bằng lá chè với dầu lactacy hoạc jonson nên mầu nước hơi xỉn mọi người đừng hiêu nhầm nha.
Ðề: Mèo con không sợ nước. ôi nhìn Mèo con tắm mà yêu thế chị Anna cũng thích tắm tù bé giồng Ken cứ thấy nước là lao vào có khi còn bị ngã trong chậu cơ có lần chị đi biển mà Sóng đánh qua đầu mà chị vẫn ứ sợ nha chúc ken sẽ co phẩn thưởng nha!
Ðề: Mèo con không sợ nước. Tặng cho em bé đây !!!! [flash]http://flash.picturetrail.com/pflicks/3/spflick.swf?ql=2&src1=http://pic90.picturetrail.com:80/VOL2328/13107812/flicks/1/8603577[/flash]
Ðề: Đợt 3: Mèo con không sợ nước Mẹ em chỉ mong em lớn bằng anh để mẹ mua xe đạp cho em đi thôi, mẹ em cứ nhìn thấy anh chị nào tập xe đạp là thèm cho con tập lắm ý.
Ðề: Đợt 3: Mèo con không sợ nước Sao mẹ Nấm thức muộn thế, mẹ Nấm phải đi ngủ sớm không mệt lắm, đêm qua nhà Mèo có việc mẹ mèo thức đến 4h mà đau hết cả đầu nè.