Mình trước đây cũng ở chung cư này, ở tầng 10, vô phúc cái phòng trên tầng 11 nó suốt ngày dẫm lên đầu hôm nào cũng 12 -1g đêm, sáng thì 5 giờ, rồi bị phòng tầng 9 chửi oan nhà mình vì nó tưởng nhà mình. ức chế vô cùng, dân mới chả dám góp ý. Còn bảo vệ thì thấy mình dễ tính nên bắt nạt các khoan thu, mình chả bận tâm gì, tiền dịch vụ hết 180k mà có 1 xe máy (ông Trung bảo vệ thu). Đến hôm gần chuyển đi, ngồi nói chuyện với cô bán xôi chỗ đầu cổng ấy, cô ấy bảo đúng là cháu hiền quá bị chúng nó bắt nạt, rồi cái chuyện chuyển 1 cái bàn ăn tên bảo vệ cũng chặn đầu đòi thu 50k, mỗi lần chuyển đồ lên xuống mình toàn phải mất 200 -300k cho bảo vệ.
Tùy kinh tế nhà mẹ nó chứ. Sống dưới đất vẫn là sướng nhất. Xây theo ý mình, mỗi tội đất vs nhà nữa thì đắt quá. Chung cư thì vừa tiền hơn, nhất là đới vs vc trẻ.
e thì ko thích ở chung cư tẹo nào, mà mua nhà ngoại thành thì xa, thôi em cứ cố làm ăn tích ít tiền cuối đời về quê trồng rau nuôi gà thả cá ạ
Em nghĩ để giải quyết vấn đề cấp về nhà ở với các gia đình it điều kiện thì chung cư là thượng sách, còn mẹ nào thick môi trường sống thì Chung cư vẫn hơn sạch sẽ văn minh nhưng nhìn về lâu dài thi không bằng nhà đất ...
Với mình chả có gì chắc ăn bằng đất thổ cư đâu ạ ít chi phí mà lại rộng rãi thoải mái tha hồ trồng rau sạch nhé
Nhà chung cư ở tiện ích chứ, sạch sẽ, an ninh. Thời điểm này bất động sản bắt đầu nóng lên rồi đó mn. Lựa chọn dự án mua thôi không đắt lên lại ngậm ngùi.