Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Eo căm bạn. Úi, sao lại xưng "em" thế, vào đây 888 tưng bừng, cứ thoải mái bạn nhé!
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Éo thèm thanh minh thanh nga với bọn này nữa, mình vào muộn 1 tí thôi mà lặn ngụp ngược dòng toàn thấy có đứa nói xấu mình! Bà thoanguyen này, tôi cũng đang tìm cách cho tiền nó nở ra đây, hay tôi với bà hợp sức đi buôn yến đê.... hêh hê.... (mình ko phải chạy, cứ lượn trc mặt nó đấy xem nó có làm gì đc mình ko, đang đeo ba lô ngược còn lâu mới đuổi kịp mình...há há...)
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Cái số tôi nó lúc nào cũng thế, ở vùng sâu vùng xa mãi, lần này ko hi vọng được cái mặt tiền nhưng ít ra thì cũng ló ra được mặt ngõ thôi, ai ngờ vẫn vùng sâu tít, thôi đành an ủi mềnh rằng dù nó có sâu, có xa chút nhưng đỡ bụi bặm, hưởng ko khí mát mẻ. Bi giờ thì nâng ly nào:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkersartymanartymanartymanartymanartyman:
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Bà này chúc gì mà tham thế ? chúc mỗi tháng một lần đi nhá, chứ gộp nửa năm một thế à ? Mà thời buổi bão giá này, bà chúc tiêu tiền như nước thế này thì dân chỉ có nc bán nhà đi để ăn tiêu thôi ! Ặc ặc ... Nhưng mà xin bà mấy thứ kia nhé ! Thank củi
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Bà ui, không phải, Nghé thấy mẹ Bảo Linh bò ì ạch nên mới liên tưởng đến trồng dưa đấy, bà buôn gà tây không được gọi là lông zân đâu,đi buôn đồ ngoại còn giề.....
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Các mụ này cứ ghen tị nhau vụ thu nhập, tôi là nghèo nhất đây khỏi ai tị nhé. Tôi ở nhà trông con không lương mấy tháng rồi. Chồng bảo tháng trả cho 10 tr công làm osin. Rồi 1 hôm thứ 7 đẹp trời ông ấy ở nhà trông con cho mình cơm nước chợ búa thấy stress quá bảo tăng lương thành 20 tr. Nhưng mãi chả thấy đâu các mụ ạ.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Tôi chúc tiêu tiền như ước như chứ có phải như nước đâu, như mong ước cơ mà. Mà có tiền cũng phải tiêu cho dân giàu, nước mạnh, người khác được nhờ chứ, hưởng thụ không già mất. Tôi xem bói bảo 6 tháng cuối năm tuổi Ngọ tốt hơn hẳn đầu năm nên tôi chúc thế cho nó hiệu nghiệm, hi hi.........
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Bà ơi hình như 3000 bài mới được 1 sao, 4000 bài mơi được 2 sao.... Bà mơi có hơn 700 bài, chỉ mơ 1000 bài lên Super Leader thui nhé.........
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu ..Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà iem ở đó. Iem vào sau nên chỉ được ngõ nhỏ, phố nhỏ thôi các chị ạ. Các chị phi nhanh quá, làm iem chóng hết cả mặt. Chúc nhà Ngựa phiêu bồng trên 9 tầng mây và cười ha hả nhé! Iem cũng vào điểm danh nhà mới tí cho thêm phần rôm rả ạ.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Trời lầu chín rồi phải phi phản lực lên thôi mở toang cửa sổ đón nắng, đón gió vào cho xua hết những muộn phiền đem lại nhiều nụ cười, sức khỏe, hạnh phúc cho nhà ngựa bọn mình nhé.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Chết cười với cái comment này của mụ 2V. Mọi khi mụ toàn nói dài, sao dạo này nói ngắn gọn thế??? Ka kaaaaaaaaa Quên mất, ngắn gọn nhưng rất súc tích, đầy đủ đó!
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Phúc ơi chúc mừng bà nhé, thở phào nhẹ nhõm. Chúc đi QB vui vẻ nhé, lúc nào về off tháng 8 để ăn quà QB nhé. All: Đúng là hội mậu ngọ đảm đang chăm chỉ. Tôi thì kô ăn sáng ở nhà. MC tôi phục vụ bữa ăn sáng cho cả nhà còn tôi thì đợi bọn trẻ con ăn xong thì đưa bọn nó đi học thôi. Từ trước đến giờ kô hay ăn sớm nên ăn trước 7h tôi kô ăn được, toàn đến cơ quan ăn thôi, trưa thì về bà ngoại ăn cơm, chồng cũng có cơm trưa ở công ty rồi nên kô lo vụ cơm trưa nữa.
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Tùy lúc thui mụ ạ. Tôi hưng phấn quá mọi người sợ nên tôi cũng sợ. Vậy nên tôi cố rút gọn, cố là được mà, hihi........
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu vâng ah! chào các bạn, sau khi được sự đồng ý của nhóm. Mình cũng xin tham gia 888! tks ah
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Trời mới từ tối hôm qua mà topic lên ầm ầm rồi. Công nhận khả năng 888 của hội nhà mình ghê thật. Các chị ơi có off tháng 8 ah? cho em tham gia với, làm quen với cả nhà
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Welcome bà nhé! Thái Thịnh thì gần Vĩnh Hồ rồi! Tôi đang thuê nhà ở khu tập thể Vĩnh Hồ đây, hôm nào ọp quả mini lẩu nấm MIRU MIRU đê, có cả dieple gần đó đấy!!!
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Em là ngựa 1990 đúng kh ông. Chị nhớ ra en rùi, o bên topic Bạn tôi ở LCM đúng không???
Ðề: 1978 - 888 là chính - off là chủ yếu Hi hi, vì tôi đi săn hàng giảm giá năm ngoái, cái áo đấy thử vào, thử ra mãi cũng ko ưng vì gnười bụng hơi péo, chứ chỗ khác vẫn ko đủ tiêu chuẩn, nên lại lấy cái áo vàng có bông hoa, điệu kinh, mỗi lần ặc lại thấy ngại. Lúc nào có món gì ăn sáng khác lạ, share tôi với nhé. Nhà tôi hay đi Unimart Phạm Ngọc Thạc cho gần nhà, đi Metro xa lắm bà ạ, mà lúc nào đi siêu thị cũng đi cả nhà 4 mạng người, chật hết cả cái xe máy hehe.