Con gái có rất nhiều sở thích như chơi trốn tìm, gọi đt cho Ba ,hát múa theo chị Xuân Mai… nhưng nước là sở thích đặc biệt của con. Những tấm hình này là lần Ba đi công tác hơn 1 tuần con gái ở nhà nhớ cứ khóc đòi Ba nên Mẹ phải dỗ dành con bằng cách dẫn con đi bơi.Mẹ mãi loay hoay chụp hình không để ý con bị té. Đây là hình con mới vừa “uống nước” xong Mẹ hỏi con có sợ không con nói có nhưng khi Mẹ nói vậy thôi không bơi nữa nha thì con nhất quyết không chịu.Con nói “Cho Bo bơi xíu nữa thôi nha Mẹ” Ánh mắt con hiện rõ niềm vui Con đập nước nè Mẹ ơi! Lúc Ba đi công tác về hỏi con là Ba đi công tác con có nhớ Ba không thì con nói có,nhưng khi Ba hỏi không có Ba con có buồn không thì con nói không.Ba ngạc nhiên hỏi sao con không buồn thì con gái nói là con được đi bơi vui lắm.Ba nghe thì ngẩn người ra mất 1 lúc rồi nói từ giờ cuối tuần là Ba cho con đi bơi.
Ðề: Cho Bo Bơi Xíu Nữa Thôi Nha Mẹ Đợt 4 rồi. Em Khoai vào vote cho chị đây Chúc chị xinh đẹp có giải nha
Ðề: Cho Bo Bơi Xíu Nữa Thôi Nha Mẹ Cảm ơn anh Gum và Nấm nhiều nhiều.Ngày xưa Mẹ cũng gọi Bo là Nấm lùn đó
Ðề: Đợt 4: Cho Bo Bơi Xíu Nữa Thôi Nha Mẹ ủng hộ con gái nè, chúc con đoạt giải nha! Con dễ thương quá, trộm vía mẹ cũng mát tay ghê!
Ðề: Đợt 4: Cho Bo Bơi Xíu Nữa Thôi Nha Mẹ Bơi tí nữa thôi cho người thêm xinh xắn! Vote cho bé đoạt giải nào!