Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! em là mem mới, cho em tham gia với, nhớ bdbp nên lang thang được vào đây, chắc phải nhờ mấy chị giúp đỡ cho quen dần với việc k liên lạc vài tháng thôi
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! em cũng là thành viên mới vào thôi. thế ck chị cũng là bđbp ah. em thì iu anh bdbp thôi.em sn 93 thôi. chị em mình làm wen nhé. hihi. cho vơi đi nỗi nhớ ấy mà.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Kiệt Mèo Dream ah.sao dạo này không thấy vào doanh trại nữa.mami dream ốm ak ?
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Ng y thôi em à, anh cũng học học viện biên phòng, mới ra trường xong, đi làm luôn rồi, k về thăm được. Đi học thì trường k cho dùng đt, lớp trưởng gương mẫu k bao h dùng lén, ghét. Đi làm thì bận quá cũng k đt được, h thì ...nên bảo phải chờ 2,3 tháng nữa mới nc lại được, bặt vô âm tín rồi. Hic,vừa lo, vừa nhớ.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! bên lamchame vk bd ít quá,qua bên wtt nhiều hơn,chắc đổi nhà quá
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Em cũng thấy thế. lcm ít vk bd quá. mà trang nào nhiu nhiu vk bd bảo em vs.em qua nc cho vui.hihi.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! hic ng iu bd thì đành chịu thôi chị ak. mà anh ấy ra trường rồi thì cũng có thể gọi dk. như vậy là sắp sướng ui. em đây nè. phải chờ ít nhất là 3 năm nữa. huhu. lâu thế k pít. thế chị sn bao nhiêu. anh nhà chị ra trường đi làm ở đâu thế.hihi. lúc nào nhớ ng iu thì vào nc em nè. có j pm cho em.hihi
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! ai cho em biết vs. trang nào nhìu vk bd cho em nc vs. đang pul chít đây. nhiều lúc nghĩ mà chán BĐ wa.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! chị thấy em tham gia bên webtretho rồi đó, bên đó nhiều vk bd mà. chị sn 89. chị k biết a đi làm thì có sướng hơn k nhưng thấy thương cho a, a phải khổ hơn lúc đi học. Có hôm 10h đêm đang nói chuyện mà đi làm, hic, biên giới thì núi rừng mà lạnh nữa. A k làm cụ thể ở đâu cả e à, hôm trước đang ở Thanh Hóa, 1 tuần sau lại ở Hà Giang rồi. C cũng muốn tham gia bên wtt nhưng bên đó có vẻ nhìu vk lính đỏ, thấy tính chất công việc có vẻ hơi ít nguy hiểm hơn bp, chị muốn biết tâm trạng của những ai hiểu tính chất công việc của bp để giúp chị. À, e hỏi bạn e giúp chị là khóa học ở học viện biên phòng mà tháng 12 đến mới thi tốt nghiệp là K mấy với, k thì hỏi xem cụ thể lớp trinh sát của khóa tháng 12 mới ra trường là lớp mấy giúp chị với.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! em còn tham gia bên diễn đàn của học viện phòng không không quân nữa chị ah. bên đó vui lắm. bên bộ đội biên phòng mà có trang web như bên PKKQ thì có phải tốt hơn không.hihi.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! lúc nào em gặp dk anh ấy rùi em hỏi cho. bọn em không dk dùng đt mà. thỉnh thoảng có nc 1 chút. để em hỏi cho rùi em pm lại nhé.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! ah chị ơi. em tham gia bên webtretho lúc nào mà em không nhớ nữa nhỉ. mà em vừa vào tìm thử có thấy gì đâu. chị bảo cho em cách vào lại xem nhé. em quên mất ui. huhu.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! cô em này quan tâm , tìm hiểu kỹ ghê nhỉ? chị làm vợ BD 13 NĂM RÙI MÀ cũng chẳng biết chồng mình cấp gì? mấy sao, mấy gạch, lương thì càng mù tịt. nhưng được cái là ngoan! lấy chồng bộ đội là phải biết hi sinh, nuôi con một mình, đêm nhớ chồng không ngủ được. Ngày lễ, ngày tết người ta đưa nhau đi chơi thì chồng mình đi trực! nhiều lúc cũng thấy tủi thân!
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! hôm đó chị vào đọc lung tung thấy hình như em vào tầng 41 thì phải, e vào google search cũng ra đó chứ chị chỉ biết cách vào đọc thôi. bên đó nhiều tầng, nhiều chủ đề quá, lại toàn vk bd nữa, c chưa phải vk chưa đủ level tham gia 8 với các vk bên đó nên c k tham gia. hic. c muốn tham gia ở đâu có biên phòng để cùng cảm nhận với các vk bp thôi, bp nguy hiểm, vất vả hơn lính đỏ. mỗi lần nhớ lại buồn, lên mạng đọc vài chuyên án ở các đồn biên phòng xong thấy tình hình gay cấn, khó khăn quá thế là thì lại thôi k buồn nữa, thôg cảm cho công việc a, phải thương a nhiều cho a yên tâm, thiệt khổ. e đã biết bf e học ngành j trong hvbp chưa. bf e còn đi học tận dụng cơ hội đi e, a c bảo sau này a đi làm a bù cho, bù đâu k thấy thấy cổ c dài thêm đc 1 đoạn nữa rồi, hihi. Mà từ 13h30T7 đến 21h CN được dùng đt mà, mỗi tuần e đc nc 2 ngày đó chứ sao ít nói, bf e bận lắm à.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! thì em wan tâm các anh bộ đội mà chị. hihi. giá mà bộ đội biên phòng cũng có một trang web giống bên phòng không không quân thì tốt biết mấy.hi em cũng tham gia bên đó nè.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! em nhớ rùi. em vừa vào mà quên mất mật khẩu rùi. chẳng hiểu sao giờ đầu óc lại thế. hic.em thấy chị rất iu anh ấy. bao giờ wedding thì nhớ ns cho em pít vs nha. chị sn 89. em ms 93 thôi. hehe. cũng không hơn nhìu lắm. chị đi học hay đi làm rùi. em đang là sinh viên năm 1 học viện báo chí tuyên truyền. có j thì pm cho em pít vs nha. ng iu em là BĐ biên phòng. em cũng chẳng bao giờ hỏi xem anh ấy học chuyên ngành j. gặp nhau nhiều chuyện cần ns wa nên em quên mất. hihi. rảnh thì vào chat vs em. em đăng nhập ẩn . lúc nào chị vào thì cứ ol.điện thoại em sẽ báo. em sẽ vào ol vs chị.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! hihitaị ng iu em là BĐ mà chị.anh ấy bảo em vào doanh trại vợ BĐ cho vui nên em xin 1 chân trong doanh trại mà. Em còn là thành viên bên doanh trại hv PKKQ nữa. vui lắm. mong rằng hv biên phòng cũng mở ra doanh trại vui như bên ấy. cho ng iu và vợ bộ đội biên phòng vào ts. hihi
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! xin lỗi cả nhà nhé mình lập top mà lại mất tăm giờ mới xuất hiện hiiiii, tại vừa rồi bận quá ko có thời gian. Ox nhà mình là bd biên phòng đang công tác ở Quảng Ninh, còn mấy mẹ con thì ở Hn. buồn lắm các mẹ ạ! lúc mới lập top chờ mãi chẳng thấy mẹ nào vào nên em nản quá, mọi người chịu khó vào dd cho đông vui nhé!
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! nhà này vắng vẻ thế, em cũng là vbd đây. mới cưới được gần 1 tháng. thấy khổ rùi, ở nhà ngủ 1 mình,hi chán.
Ðề: Doanh trại vợ bộ đội: em hậu phương, anh tiền tuyến! Trời, Vợ BĐ.., Hậu phường luôn phải chờ và đợi...! Dù xa hay Gần đặc thù công việc và bản tính được rèn luyện nữa! AX mình cũng đi suốt, Vẫn luôn là Tiền tuyến - Hậu phương mà thui!