Ðề: Cùng con làm đồ chơi Mình đánh dấu vụ này, thích ngôi nhà bằng ống hút cho con trai. Hôm nay cáu con quá đi mất,10h đã nằm yên vị trên giường mà giờ này vẫn chưa ngủ để mai 6h dậy đi học, ức chế quá vừa quật cho 1 roi làm cả ông bà dậy, bây giờ lại thấy mình ko nên làm thế, haizzzz, chủ nhật đc nghỉ sẽ dạy con làm mấy cái này, xin lỗi con trai nhé
Ðề: Cùng con làm đồ chơi Chia sẻ với cậu, tớ cũng rất nóng tính, đôi lúc vẫn đánh con. Giờ tớ đỡ hơn trước nhiều là do mỗi khi bực với con, muốn đánh con thì lại tự nhủ bố mẹ đánh con là vì bố mẹ thiếu kỹ năng làm cha mẹ. Lúc đó tự nhiên tính nóng nảy sẽ dịu bớt, và xử lý vụ việc hợp lý hơn cậu ạ. Cậu thử xem sao
Ðề: Cùng con làm đồ chơi CHÚ HỀ. NGUYÊN VẬT LIỆU: _Lõi cuộn giấy vệ sinh, giấy màu, hồ dán, kéo. CÁCH LÀM: _Dán giấy màu xung quanh lõi giấy:1/3 độ dài phía trên của lõi được dính một màu(dán kín cả đầu lõi) ;2/3 còn lại được dán bằng màu khác(H.1) _Dán một dải giấy nhỏ phía sau sát với phần đầu của lõi giấy.(H.2) Cưa đôi lõi ở điểm giữa của đọan 2/3 phía dưới.Không cưa đứt lõi mà để chưa lại khoảng1cm.(H.2) _Làm mũ cho chú hề:Cắt một hình tròn co đường kính khoảng 9cm bằng giấy cùng màu giống 1/3 phía trên của lõi.Bên trong hình này, khoét bỏ đi một hình tròn có chu vi bằng chu vi đường tròn của lõi giấy.Phấn còn lại ta làm vành mũ.Nên dán 2 lớp giấy màu cho vành mũ được cứng và đẹp hơn.(H.3) _Lồng vành mũ vào lõi giấy,đẩy vành mũ xuống sát đường nối giữa 2 màu giấy. _Cho trẻ vẽ hoặc cắt dán giấy để trang trí mắt, mũi,miệng và áo của chú hềhần trên sátvới mũi làm mặt, phần dưới làm áo. _Sử dụng chú hề khi đọc thơ, kể chuyện,đối thoại.Một tay trẻ cầm phía sau của hình người, một tay cần dây giật theo lời thoại. (Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi theo chủ đề _NXB Giáo Dục)
Ðề: Cùng con làm đồ chơi Hay quá! làm ống nhòm đơn giản và nhanh nhất ^^ mà em lười mấy khoản này lắm. hihi
bác chủ topic khéo tay thật. Mình đi làm cả ngày nên ít có thời gian tự làm đồ cho con Bé nhà mình cũng tên là kem Nếu bạn có nhu cầu mua đồ chơi giáo dục an toàn, thông minh cho bé thì nghé qua nhà mình chút nha.