Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Sáng chị cũng k thể nào dậy sớm được. Hôm nào cũng đặt đồng hồ từ 6.30 mà phải 7h mới dậy được, thế là lại cuống cuồng. Chân chị may quá cũng chưa bị phù. Bth chân đã to hơn người rồi, hôm bị hỏi là "chân em phù rồi à?" mừ buồn hết cả người. hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chân bì phù rồi hay sao mà to thế? m tăng 7kg nhưng chân tay gọi là có tí thịt thôi chứ cũng chưa thấy đâu cả . Đúng là tự đi xe còn êm ái hơn xã chở thật, m sáng nào xã cũng chở đi làm nhiều lúc muốn bay ra khỏi xe nhưng mà đi 1m thì buồn nên cứ trêu ông í là khi chở vợ là phải nhớ có con đằng sau nữa đấy nên giờ cũng nhẹ nhàng hơn tí rồi hihi... Giống nhà m thế, 2vc hôm nào cũng phải đo giường 30p rồi đúng 7h mới thèm mở mắt, hình như m tăng cân vào mỗi bụng với mông thì phải còn những chỗ khác chả thấy thay đổi gì mới đểu chứ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Không c ah, em bình thường có tăng kg thì cũng toàn vào mông với đùi, h bầu tăng 8,9kg cũng chỉ vào bụng, mông và đùi, tay và phần trên vẫn bé tẹo
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hí hí, côg nhận là mình đi còn êm ái hon xã đi nhiều Mấy lão chồng nhà mình toàn đi ẩu, vo nói mà k nghe ý, hic hic. Hí hí, sap to phần trên rùi đó. Bạn cùng phòng to, 23 tuần moi bị rạn phần trên nè, vì to ra nhu 9ua buoi ), nên nàng cũng chuẩn bị tinh thần đi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hồi bầu Bư đến gần lúc sinh tôi còn bị bác sĩ tư trả về không dám theo dõi tiếp vì phù nặng quá, chân to như voi, sợ bị nhiễm độc thai nghén. Sinh xong mọi người ngạc nhiên bảo sinh xong rồi mà sao chân vẫn phù. Xin thưa, chân cháu chẳng phù tí nào mà tại cháu... béo quá, toàn mỡ:axe: chị cũng thế, tăng chỉ vào mông với đùi, trộm vía từ hông trở lên lúc nào cũng okie, nhưng nhìn xuống dưới thì ôi thôi, hic...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chồng chị thì bình thường đèo vợ đã cẩn thận rồi, giờ vợ bầu đèo còn chậm hơn xe đạp, đi nhiều lúc ngủ gục luôn, hic...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chồng bà cẩn thận thật đấy, đi thế cho an toàn chứ trở vợ chửa mà phóng như bay sợ kinh hồn
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chồng em toàn bảo người em hình kim tự tháp, càng về dưới càng to T__T
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mình cứ tưởng mỗi mình mình mông và đùi to, hóa ra có nhiều mẹ cùng cảnh với mình. sướng quá.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Có em nữa đây, bây giờ mông vào đùi đấm đá nhau, đi lạch bà lạch bạch, nhìn ko nhận ra dáng của mình nữa cơ chị ạ Dù sao mỗi mông và đùi bị to lên thì đỡ, ko bị béo toàn tập là tốt rồi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hnay hốt quá các mẹ ạ! Đi thu tiền của 1 bệnh nhân ở khu B trường đh công nghiệp ở Tây Tựu, người đã khó ở từ trc, cả đi cả về em ọc cho 3 phát, về nhà nằm bẹp dí. Lỗi của ông y tá, người ta phải tự trả tiền thì ông ý lại ghi bảo hiểm trả, lúc bà ý định trả tiền thì thu ngân cứ làm theo ông ý. thế là đến bà ý cứ suýt xoa, khổ thân bụng to, lại k phải lỗi của mình, mà lại phải đi. Mụ trưởng phòng khám ng Úc lại còn yêu quý cưng chiều lão kia nên nh phen đến khổ. Huhu.. thế mới thấy phục bác Hằng, hàng ngày đi xe buýt đi làm. Em chịu thôi. T_T
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Khổ thân mẹ nó. Hai bạn chắc cũng mệt lắm. Em từ hồi mang bầu cũng ko đi được ô tô, đi lần nào là ọc lần ý, mặc dù trước đây chả say xe bao giờ. Hik... Thôi hnay mẹ nó chịu khó nghỉ ngơi tẩm bổ cho hai bạn nhé :X
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hic, cái đường xuống Tây Tựu chỉ nghĩ đến tôi đã sợ, khổ thân nàng và 2 em Kút Kít, sao k ai đi thay nàng à?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hic.. Chị lâu lắm k bị say xe đấy, hwa người đã mệt rồi. Đi đường lại xa và sóc.. Thế là xong.. Hnay định xin nghỉ cả ngày, hỏi đứa bạn nó bảo đông lắm, đến chả thấy mống khách Nhật nào, đau hết cả mề. T_T.. Lại phải ngồi đến hết sáng mới mong được nghỉ buổi chiều. Haizz.. Sợ thật ý nàng ạ! Lần sau tôi cạch, k tham gia mấy thể loại đấy. Hwa bất đắc dĩ lắm mới phải đi. huhu
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé, giờ em mới đến cty đây ạ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Dạo này nhà mình 8 yếu nhỉ, cả nhà đầu tháng đều bận việc hay sao ý
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em h moi vào điểm danh dc ạ. Sáng nay bận tối mat tối mũi Hí hí, chồng chị cẩn thận thế, chồng e thì tính k cẩn thận đâu, cu lo đi làm buổi sáng muộn, còn chiều về nhà som để an com vì đói thôi, Khổ thân chị và bé 9ua. May mà em đi xe ko bị say, hic hic. Lần sau cuong 9uyet k đi chị ạ