Cô giáo thằng cu nhà mình (nó mới 5 tuổi) còn dặn các cháu là ngày 20/10 đi học nhớ mang phong bì, thằng con ngây thơ về dặn bố mẹ như vậy. Mình rất bực mình và dự kiến đến ngày 20-11 mà còn lặp lại thì cho cô giáo out khỏi nhà trẻ.
Vợ mình cũng là giảng viên đại học trong nhiều năm mà chẳng bao giờ thấy quà cáp gì cả, thỉnh thoảng thấy các em sinh viên đến tặng hoa ngày 20-11, thường thì kèm theo lọ dầu gội đầu hoặc sữa tắm. Thực tình mà nói, nếu có thêm phong bì nhà mình cũng chẳng giàu được, nếu không có phong bì mình thấy càng thanh thản và dễ sống hơn. Các em sinh viên nhà giàu, thường hay mang phong bì thì nhà mình không cho địa chỉ nên không bao giờ phải tiếp, còn các em sinh viên nghèo nhưng tình cảm hơn thì cho địa chỉ nên ngày lễ hay đến nhà chơi nói chuyện. Nhìn thấy họ mình lại thấy cảm động nhớ đến thời sinh viên vất vả của mình.
Bây giờ đi làm, cũng có ít tiền, dự kiến năm nay đặt một món quá tặng vợ. Mình định đặt món quá pha lê bắn 2D, ví dụ như ở trên website này,
http://halinco.eu/special-crystal-for-20-11.html Các bạn thấy có được không?
Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ