Các mẹ ơi, đây là lần đầu tiên mình ko có ai giúp đỡ các thủ tục cần thiết để cúng rằm tháng 7, mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp đỡ mình với, chuẩn bị những gì, ....thanks các mẹ.
Ðề: Cúng rằm tháng 7 thế nào Cứ tuỳ tâm thôi mẹ nó ạ. Còn theo tâm niệm và hoàn cảnh gia đình. Nhà m chỉ làm bình thường thôi. Nếu bán hàng, kinh doanh thì mẹ nó làm to một tí cũng được.
Ðề: Cúng rằm tháng 7 thế nào Em ơi từ 1.5kg -2kg feeship em nhé Bingo là KH ruột nhà chị đấy dùng thử đi em !!!! TKS em ghé topic nhà nhà ,....TKS em bingo nhiều À mẹ nó có mua gà giò thắp hương rằm t 7 ko nhà mình đang bán đó ...PM sớm ko thì hết gà nhé
Ðề: Cúng rằm tháng 7 thế nào Chị ui, em vừa cúng rằm sáng nay rồi, alo về hỏi bu ở quê ạ , nhất định e sẽ ủng hộ chị vụ thịt bò hihi, chỉ đợi giải phóng cái ngăn đá tủ lạnh thội ạ
Ðề: Cúng rằm tháng 7 thế nào Tớ coi cọp được của một bác bên diễn đàn thế giới vô hình nhé, các mẹ tham khảo thử xem............ Sắp tới rằm tháng 7, việc cúng gia tiên báo hiếu và cúng cô hồn - xá tội vong linh đã là một truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Cúng như nào, làm lễ ra sao? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một vài hiểu biết của tôi cho các bạn. Về phần đồ cúng - chia ra làm 2 phần: - Đồ cúng bàn thờ gia tiên: Hoa tươi (hoa sen, hoa hồng, hoa ly, hoa tulip.. đừng xài hoa cúc), bánh trái (trái nhiều loại - mỗi loại 1 ít, bánh quy, bánh gạo bánh chocopie..), cafe (G7), 1 cây thuốc lá, vàng mã, tiền thật tùy tâm, nến, hương đầy đủ. - Đồ cúng vong ngoài trời: Hoa tươi (hoa đẹp không phải cúc), bánh trái, cafe, thuốc lá, đĩa xôi, con gà mái luộc (có muối, chanh ớt), bia, rượu, tiền vàng mã, quần áo, giầy dép bằng giấy, gạo, muối. (Nếu gia chủ khó khăn hoặc không có kinh phí hoặc không muốn tốn kém thì có thể giảm số lượng tùy thích), nến, hương (có thêm một bát hương trầm thì càng tốt) - Giờ cúng: Giờ Dần (3-5 giờ sáng) - giờ Thìn (9-11 giờ sáng) - giờ Ngọ (11- 13 giờ trưa) - giờ Tuất (19-21 giờ tối). - Lưu ý: Cúng gia tiên trước, rồi mới cúng vong. Trước khi cúng thì tắm rửa sạch sẽ, ăn chay trước một ngày càng tốt, tránh cãi nhau, nói tục và nhớ xúc miệng, đánh răng trước khi cúng. - Nội dung + Cúng gia tiên: Hôm nay ngày rằm tháng 7 âm lịch năm Tân Mão 2011. Chúng con làm chút lễ trước hết là để tỏ lòng thành biết ơn tổ tiên, ông bà, anh chị em họ hàng cô bác. Con cháu thảo hiền luôn biết ơn và nhớ ơn công sinh thành của cha mẹ. Nay xin mời tổ tiên, ông bà, họ hàng anh chị em về hưởng lễ, chứng giám lòng thành của chúng con. Cảm ơn tất cả, cảm ơn cuộc sống tốt đẹp. Nam mô a di đà Phật! (Chắp tay lậy 3 lậy hoặc khoanh tay cúi mình đảnh lễ 1') + Cúng vong ngoài trời: Hôm nay ngày rằm tháng 7 âm lịch năm Tân Mão 2011. Gia đình chúng tôi làm mâm xôi con gà, có cả bánh trái, hoa thơm mời các vong linh quanh đây về hưởng. Cầu mong cho các vong linh luôn được an vui, sớm gạt bỏ muộn phiền để sớm siêu thoát về cõi trời. Văn tế: Bài văn tế an toàn tuyệt đối! Giữ miệng thơm tho, không nói tục và ăn chay ít nhất là 1 ngày trước khi làm buổi lễ. Nếu có đồng nam - đồng nữ hay đồng tử tham gia đọc cùng là tuyệt nhất! Hồn ơi, hồn hỡi, hồn phiêu du Hồn trôi trên nước, hồn đu trên cành Hồn đi lang thang, hồn đói rách Hồn lạnh, hồn buồn, hồn cô đơn.. Hồn ơi, hồn hỡi, hồn ời Nơi hồn đang ngụ có gì vui đâu Hư hư, ảo ảo, không, không thật Rũ tham, sân, si mà bay lên... Hồn ơi, hồn ở bốn nơi Hồn ơi, hồn ở tám hướng Hồn bay trên cao, hồn gục dưới đất Hồn vận áo đẹp hay quần tả tơi Hồn này, mời hồn ghé chơi Dùng hoa quả chín, mâm xôi, con gà Có tiền cho hồn cầm chơi Có rượu thơm phức cho hồn nâng nâng Hồn ơi, hồn có thảnh thơi?! Cứ ăn cho đã, cứ uống cho đầy Hồn ơi, hồn hỡi, hồn ời Lắng nghe ta chúc, ta cầu cho thăng Hồn này, chớ đi lăng xăng Chớ no say quá mà đi hại người.. Ta giơ tay kiến tạo cầu vồng Sắc mầu rực rỡ nối bờ thần tiên Tiến lên, bay lên, thăng lên! Đừng chần chừ nữa, trên kia đợi chờ Thiên đường hoa lá xanh tươi Có đàn ong nhỏ, bướm xinh rập rờn Rừng hoa đua thắm, hương ngàn Hồn càng thanh thoát, hồn vui, hồn cười Có những nàng tiên hoan ca Và những chú lùn nhịp nhàng nhún chân Hồn thích hồn cứ vui chơi Hồn hát, hồn nhảy, hồn thanh tao.. Cầu cho hồn sớm lên cao Hồn quên tội lỗi, hồn không oán thù Kiếp sau hồn lại làm người Hồn hãy giúp đỡ cho đời tươi xanh.. (Lậy trời đất 9 cái - mỗi lậy- cầu một lượt câu: "Cầu xin đấng Tối Cao, cầu xin các vị thần linh, tiên, Phật hãy tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm và xin các Ngài dang rộng cánh tay đón các linh hồn về trời" ---------------- Hết---------- Ghi chú: Sau khi khói hương tàn, có thể hưởng lộc hoặc mang bố thí cho những người ăn xin, người nghèo khó sống xung quanh bạn (nên làm)