Đi Thái Lan, Mua gì? Chơi gì? Ở đâu?

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi Mami, 8/6/2006.

  1. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Các mẹ ơi, đi Thái Lan theo kiểu Tây ba lô thì ở đâu ? Chơi gì ? Mua gì ? Tiêu chí là : ngon, bổ, rẻ :lol: Các mẹ chỉ giúp với !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mami
    Đang tải...


  2. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Em chưa đi theo kiểu ba lô bao giờ nên cũng không thạo lắm. Nhưng mà có một chỗ mới rất hay là Siam Paragon ở ngay Siam Skytrain station. Hàng cao cấp, giá thì chát, chỉ xem là sướng thôi. Còn đồ rẻ như quần áo chẳng hạn thì có ở chợ đêm Night Bazaar, gần giống Chatuchat nhưng mở vào ban đêm. Những kiểu bình thường như quần áo trẻ em thì vào BIG C hay Tesco Lotus. Còn hàng cao câp hơn thì vào các cửa hàng của Central thường ở gần các bến Skytrain.
     
  3. Puppy & Kitty

    Puppy & Kitty Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    em copy được một số KN đi thái của các mẹ khác post lên cho chị tham khảo nhé:
    Mua sắm:
    Tuỳ theo túi tiền và nhu cầu sở thích mua sắm của chị sẽ có một số địa chỉ chia làm vài level chính:
    Upscale (cao cấp nhưng vẫn có thể tìm được những đồ rẻ bất ngờ do sale off mà về chất lượng thì có thể yên tâm hoàn toàn, những đồ chị định đầu tư sử dụng dài hạn thì nên đến những nơi này): World Trade Center (bao gồm Isetan Department Store và Zen Plaza), Siam Square, Siam Paragon (rất mới nhưng hơi đắt) -> mấy cái này ở gần nhau nên đi cũng tiện (chị có thể đi taxi hoặc tàu Sky Train đến), Silom Central Plaza...
    Trung bình (giá cả hợp lý, nhiều lựa chọn, chất lượng có thể yên tâm): Maboonkrong Center (MBK center) -> gần Siam Paragon (tốt nhất đi Sky Train bến National Stadium hoặc taxi, tuktuk). 5 tầng lầu cho chị tha hồ lựa chọn từ quần áo, giày dép, thực phẩm (có các đặc sản làm quà), trang sức, gia dụng. những hàng bán kiosk ở ngoài mặc cả thoải mái (nhưng dân Thái ko nói thách nhiều bằng VN). Còn một chỗ nữa là Robinson rải rác ở khắp nơi, em không thể nhớ nổi vị trí.
    Giá rẻ, rất có thể chọn được hàng như ý, nhiều khi rẻ đến phát sướng hết cả người lên ấy chứ: Chattuchak Market nhưng chỉ họp vào T7, CN, đi bằng Sky Train đến bến Mochit là tới nơi. Có tất cả những thứ chị muốn tìm, có mặc cả nhưng nói chung giá bình thường cũng đã rẻ rồi. Mua được nhiều thứ làm quà. Pratunam Center (cái mới chứ không phải chợ cũ, cũng ngay cạnh- đối diện chợ cũ), quần áo, giày dép vô thiên lủng nhưng chú ý khi lựa chọn. Big C (đối diện World Trade Center) ngon lành hơn Big C Vietnam, 5 tầng cả thảy mua hoá mỹ phẩm ở đây cũng tốt và rẻ.

    2, Ngoài ra, chị có thể đến Chitlom central, cũng nhiều đồ hiệu, giá phải chăng, nhiều quần áo trẻ em (ngay bến skytrain Chitlom), cách Siam Paragon và MBK khoảng 1 km (có thể đi bộ trên cao). Ngoài ra ở Silom complex cũng nhiều đồ lắm. Những nơi như Siam Paragon v.v... là trung tâm mua sắm mới xây dựng, chị đến sau cùng. Chị cứ đi chợ trời, chợ Pratunam, Big C trước, mua sắm trước rồi vào những nơi này sau. Nếu không chị sẽ thấy quần áo, hàng hoá ở đây đẹp, rồi sau đó vào những nơi bán đồ rẻ tiền hơn sẽ không chọn được.

    Đi chơi:
    Nếu chỉ ở Bangkok, chị có thể chọn tour một ngày đi thăm tất cả các chùa chính ở BKK và Hoàng cung (khá đẹp), tour một ngày đi trại cá sấu, vườn hồng, chợ nổi (hoa quả ở đây rất rẻ mà ngon), tour một ngày đi Safari (vườn thú tự nhiên).
    Nếu chị muốn đi chơi ra khỏi BKK thì cũng có những tour 1 ngày đi bãi biển Hoahin, các cung điện cũ, Pattaya.
    *** Trong suốt chuyến đi bạn có thể ăn mặc tuỳ ý, riêng chỉ có Cung điện Hoàng Gia là bạn phải ăn mặc kín đáo, đi dép có quai hậu - tuy nhiên không lo vì ngay ngoài cổng có chỗ thuê váy (quấn) và dép quai hậu rồi.

    3, Kinh nghiệm đi tour :

    - Ngoài tiền trả cho công ty du lịch, chuẩn bị sẵn khoảng 10USD mỗi người để bo cho hướng dẫn viên (thường là 2 anh, 1 người việt nam, 1 người Thái nói tiếng việt như xiếc): 2 vợ chồng là 20USD.

    - Thường sau khi đi shopping, các anh ý toàn nhẹ nhàng xin lại hoá đơn đi sắm hàng của mình, bảo là để cho lái xe đỗ xe free of charge, cơ mà không phải thế mà thật ra các anh ấy để mang ra sân bay để hoàn thuế, được một khoản cũng khơ khớ, em không bít là bi nhiêu, hình như được 10% trên giá trị mua hàng . Cả 1 đoàn chừng 15-20 người, mỗi người tiêu hết khoảng 200-300 USD, như vậy là ra....

    - Hàng văn phòng phẩm và đồ trang sức cho di động, rồi vòng vèo các kiểu để nghịch rất đẹp mà rẻ, đi mua thích lắm cơ, về làm quà tiện ghê lắm.

    - Đồ sứ Thái Lan cực đẹp, giá mà mang về được vài bộ uống cà phê hoặc bát ăn loại to để ăn bún phở là cực kỳ đấy ạ. Em sang đó chả thích ngó nghiêng giề toàn ngó mấy cái "vớ vẩn" này (hê hê, chủ yếu là do em ít xiền thoai, với lại đi chơi là chính, không nặng về mang vác)

    - Sầu riêng: híc, em khoái vụ này kinh khủng, cơ mà khách sạn không cho mang vào, lái xe du lịch cũng cấm không được mang lên ăn, các bác cứ "thắng cố" mà mang lên phòng ăn là nó phạt cho toi đời đấy nhé

    - Tour họ hay cho đi mấy nơi như là trung tâm đá quý rồi đồ da xịn rồi nọc rắn nọc ong, tổ yến gì gì đó: Đá quý không nên mua nhé, họ có công nghệ làm đá quý trông long lanh kinh khủng, cơ mà bạch kim vàng trắng mua về là thành bạc pha, ngọc nước 1 mua về là nước 2-3, mà cơ khổ, có phải lại có điều kiện phi sang bên ý mà bắt đổi mí lại bảo hành đâu. Đồ da xịn thì thật xịn hãy mua nhé, không là toàn da bò họ dập thành da voi với da sấu đấy ạ, em thấy có mỗi tổ yến là thật, cơ mà đắt

    À, còn nữa, vì là đi du lịch chứ không phải shopping, cho nên nếu lần sau cho em đi du lịch lại, em sẽ chọn tour đi Chiang Mai thay vì Bangkok pattaya, Chiang Mai giống như Sapa của Việt nam ấy ạ, cơ mà khoái hơn các bác ạ. Em đã đi Chiang Mai 2 lần rồi, cơ mà là đi công tác, không đi được mấy, chán thế. Khi chọn tour thì nghĩ là vì đi rồi nên chọn tua BK-Pattaya, đi rồi mới biết là chán toàn shopping là shopping

    4, Vụ hoàn thuế giá trị gia tăng cụ tỉ như thế này:
    1. Tại Thái Lan: với mỗi hoá đơn trị giá 5000Bath trở lên, và tại các siêu thị đều được hoàn lại 7% tổng số tiền trên hoá đơn đó (khai thuế tại siêu thị hoặc nơi mua hàng nào đó) rồi ra sân bay lây lại tiền (sau khi đã làm thủ tục check in tại sân bay)
    2. Tại Singapore: hoá đơn trí giá 100$ Sing đều được hoàn thuế và phải nộp lại 10% của cái số tiền được hoàn thuế.

    Thực tế là số tiền hoàn thuế đó chả đáng là bao, nếu chị mua hàng điện tử hay điện thoại thì mới nhiều.

    5,Đổi tiền:
    Ngoài ra, các mẹ xuống sân bay Don Muong xong, lấy đồ xong, ra ngay ngoài cửa, gần chỗ đón khách của Taxi sân bay ý, có nơi đổi tiền của Thai Military bank, vào đấy đổi tiền cho giá cao. Hoặc đến chùa vàng, cũng là nơi đổi tiền giá cao đấy.

    6, - Về đồ dùng cá nhân:
    Thời tiết Bangkok và Pathaya quanh năm nóng như mùa hè, bạn mang đồ nhẹ nhàng, mát mẻ thôi. Mình thử liệt kê nhé:
    - Quần áo mùa hè (hai dây, ba lỗ, váy, quần soọc... vô tư - sao cho nhẹ nhàng và thoải mái nhất). Có thể mang theo 1 cái áo dài tay chống nắng mỏng.
    - Dép hoặc giầy thấp, thoáng mồ hôi.
    - Kính, mũ (công ty DL có thể cho mũ).
    - Kem chống nắng
    - Áo bơi
    - Đồ vệ sinh cá nhân: Sữa tắm, nước gội đầu, kem và bàn chải đánh răng (Cái này ở ks có nhưng không được "xịn" như mình mang đi đâu).
    - Thuốc đặc trị (nếu cần); tuy nhiên bất kể đi xa đâu bạn nên mang theo mấy viên thuốc cảm và đau bụng mà bạn hay dùng quen, vì HDV không được phép mua và cho khách uống thuốc mà không có chỉ định của bác sỹ.
     
  4. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Từ Bangkok cũng có thể đi thăm kinh đô cổ Auythaya, cách khoảng 70km. Tương tự như Mỹ Sơn nhưng hoành tráng hơn và còn tương đối nguyên vẹn :)
     
  5. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà P&K cụ tỉ thật đấy, không gì có thể chê được... chí ní chí ní

    Tuy nhiên em xin bổ sung ạ, trong hành lý bắt buộc phải có dép quai hậu or giầy bít nếu muốn đi Chùa nếu không muốn mượn giày của người ta, kinh khủng lắm (nhà em bị rồi ạ, đau thương lắm, đi được nửa chùa rồi vẫn bị đuổi ra đổi giày) :?
     
    Little_Footmemaivu thích.
  6. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Phuket thế nào các mẹ nhỉ ?????
     
    phanphuongdung thích bài này.
  7. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Em chưa đi nhưng nghe bạn bè kể thì là một đảo du lịch chị ạ, không đặc sắc lắm đâu vì mấy lần định đi nhưng mọi người cứ khuyên là không nên .
     
  8. me GAU-BONG

    me GAU-BONG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Neu bac o BKK, di cho Chattuchak thi luu y nam trom cap moc tui nhe. Nhieu vo bien luon, ho ra 1 cai la co the bi moc do ngay. Cu the la em ngoi trong don canh sat co khoang 1h dong ho ma co toi 15 nguoi vao trinh bao mat cap. Hic, :?
     
  9. mebeMoc

    mebeMoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Làm sao mà mẹ GB bị ngồi trong đồn cs thế, cũng bị mất cắp à :?:
     
  10. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Hì ! Đang định hỏi vì sao Mẹ Gấu Bông lại vào đồn cảnh sát thì mẹ bé Mốc đã hỏi :lol:

    Mình biết là đi tour thì vất vả và toàn mua sắm, nên định đi riêng, để chủ động thời gian, chủ yếu là nghỉ ngơi và tham quan. Một vài lần mình có ghé Thái Lan, nhưng là đi công tác nên cũng không có thời gian tham quan nhiều. Các mẹ nhiều kinh nghiệm nhỉ ??

    Ở khách sạn nào tốt các mẹ ? Nhưng mà đừng giới thiệu chỗ nào 150-200$/đêm nhé :cry: Mình chỉ có thể trả khoảng 70-80$/đêm thôi.
     
  11. me GAU-BONG

    me GAU-BONG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Dot vua roi em co di theo chuong trinh Free&eassy cua VNAirline. tour 4 ngay 3 dem. co 169USD++/ ve, da bao gom ca tien 3 dem nghi khach san.
    Nhung trong thoi gian 4 ngay ngan ngui do chi o BKK duoc thoi, va chu yeu la toan di shopping. 2VC em di theo dung kieu Ta Balo, lang thang khap noi, vao don canh sat o cho Chattuchak vi trinh bao bi moc tui, hic, may ma chang bi mat giay to, chi mat cai vi tien le cua em. :cry:
    Ngoai ra thi em thay di TLand, an thi nen an trong cac sieu thi hoac trung tam thuong mai, hau nhu toa nha nao tang tren cung cung co. Di mua sam thi nen mua o Robinson, Pantip (co nhieu do hieu) va dac biet o FutureMark (o ngoai o, tren duong ra san bay), o do co nhieu shop do hieu luon luon co chuong trinh SALE rat hap dan. Con mua do tre em thi chi nen len cho BOBAE, chang biet viet the co dung khong nua, day cung la cho ban si, neu mua khoang tren 15 bo thi se co gia rat hop ly. Em toan mua do cho Gau nha em mac dan, ngoai ra mac khong het thi ban. :lol: :lol:
    Mua do nu trang, vong veo thi o ChinaTown, cho ban si, ro gia rat hop ly, dac biet Bac Thai o day kieu cah dep ma gia chi dao dong tu 15-30K/mon thoi. Cuc dep :lol:
    Thailand la dat nuoc cuc ky hieu khach, neu chi ko di theo tour, neu co lac duong, dung ngai cu tu nhien hoi bat ke ai chi gap tren duong, du dang rat voi, nguoi Thai cung se tuoi cuoi va chi duong cho chi rat tan tinh. Con Taxi o BKK thi chi chi nen di loai co son mau xanh duong hoac xanh duong do. Can than voi may cha TukTuk, vi ho hay cheo keo va cho minh di long vong de tinh them tien.
    Con nhieu thu lam ma em chang nho, ma bao gio thi chi di vay? 30-6 nay em cunglam 1 tour Thailand cho 3 nguoi nha em day, nhung chac lan nay em se di khoang 7 ngay, thoai mai ve thoi gian hon , co khi lai gap nha Mami o ben do cung nen nhi! :lol:
     
  12. me GAU-BONG

    me GAU-BONG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Neu bac muon goi DT ve nha thi vao 7 Eleven, co o khap noi, mua 1 cai sim(khoang 100bath =40K VND) va nap 1 cai the cung khoang nhu vay, goi dien bang the nhu the re hon rat nhieu so voi goi Dv day a.
     
  13. Puppy & Kitty

    Puppy & Kitty Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    $ 70 - 80/ đêm là phòng tốt rồi đây chị ạ . vì giá phòng ở thái lan luôn rẻ hơn Việt Nam mà.
     
  14. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Giới thiệu giùm mình vài cái khách sạn với.
    Nhà mình định đầu tháng 7 đi !
     
  15. Puppy & Kitty

    Puppy & Kitty Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Chị có thể tham khảo đường link này giá phòng ở bangkok và đặt phòng: http://www.asiarooms.com/thailand/bangkok.html.
     
    phuonghanh2001 thích bài này.
  16. Me Vit

    Me Vit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thấy mấy chị CQ mình đi BKK về ở KS khoảng hơn $30 một chút thấy mọi người khen lắm, tên KS là BKK Palace moi người thử vào mạng tìm xem nếu thấy OK thì có thể:
    1. Nhờ hãng du lịch nào đó đặt giúp
    2. Liên hệ mình có thể giúp (vì có bạn làm ở hãng du lịch)
    Vì đây là giá ưu đãi dành cho các hãng du lịch
     
  17. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    @ MeVit : Cám ơn mẹ cháu nhé. Hôm nào quyết định về khách sạn xong mình sẽ tìm MeVit.

    Các bác có kinh nghiệm đi tàu điện ngầm ở Thái không ? Thấy metro giá rẻ mà có nhiều tuyến.
     
  18. Me Vit

    Me Vit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Tàu điện mình chưa đi bao giờ, sky train cung ok mà nhưng nếu cả GĐ đi thì taxi có lẽ rẻ hơn.
    Ko biết mọi người thế nào chứ mình thấy shopping ở weekend market chẳng thich tí nào, nong bức chật chội toàn người là người, mình vẫn thích đi MBK nhất or có nhưng chợ trưa nhỏ nhỏ ở trên phố đi còn thích hơn. Đoạn giữa đường ĐSQ Việt nam và Mỹ cũng có chợ nhỏ có rất nhiều quần áo dép guốc, đẹp và rẻ. Hoặc đoạn từ Ploenchit station đến Central cũng có một chợ tương tự.
     
  19. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Mami ơi, đi Sky Train thích hơn đấy, chỉ tội ít station thôi. Đi taxi hay bị tắc đường lắm mí lại nhiều khi gặp phải tài xế không nói được tiếng anh.

    Em bị trễ chuyến bay 1 lần vì tài xế taxi đấy, đưa cho ổng cái card của khách sạn hẳn hoi thế mà ổng đi lòng vòng để kiếm tiền, kết quả em phải xuống chạy bộ về khách sạn luôn. Em sợ đến giờ
     
  20. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Chạy vậy có "mất dép" không ??? :lol: :lol: :lol:
     

Chia sẻ trang này