Chúc mừng sinh nhật chị Hải!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hôm nay thể theo yêu cầu của chủ nhân, em cũng sẽ có 1 bài riêng của em, nhưng không hoàn toàn theo đúng 100% yêu cầu đã post trên 2 topic, mà em sẽ viết theo kiểu" made by mekhanhtroc" bác há. Hôm nay bác tròn 1 t trên lcm, vàem cũng biết bác được gần 1 năm rồi, mở đầu chỉ là những chuyện xã giao, khi bác vào top Bắc NInh nhà em, và em vào top bán ổ nhẫn KC của bác, có phàn nàn là vào mà ko biếtbác bán gì, vì ko thấy hình, link trên Zing thì ko xem được. hị Chớp mắt 1 phát thôi đã trở thành chị em thân thiết, kể từ lần đầu nghe giọng bác trên điện thoại, trong trẻo, líu lo như ... tintin, lần đầu nhìn thấy bác, khi bác đã mồ hôi nhễ nhại, ngồi sau xe anh trai, đang ngó nghiêng tìm đường rẽ vào nhà em Trang, lần thứ 2 gặp bác đã tại Sài Gòn rồi, ăn mấy cái bánh mà những ai đang ăn kiêng nhìn phải khóc thét lên í. Hi hi, thế mà 2 người béo (bác và Tintin) và 1 người hơi béo (là em) và sau bổ sung 1 chị cũng beo béo (chị Fam) vẫn ngồi chén ngon lành cành đào. TRước khi tròn 1 năm làm thành viên diễn đàn, bác đã có 1 chương trình đấu giá cực hoành tráng, và hôm nay là chương trình cuối. NÓi thật, nhìn các gói hôm nay, thấy đậm chất quê hương, mà nếu cho em sắp xếp thật em ko biết xếp thế nào. Nhưng quen thuộc với em nhất là gói Cầu vượt An Sương, đơn giản là vì em đã từng đến đó, đã từng có 1 vài kỷ niệm với địa danh đó, nên khắc ghi lâu hơn chăng. Bác đố hôm nay bao người tham gia, còn ai khác nữa ngoài những chị em thân thiết của bác, trong hội Tệ bạc, trong các hội đồng hương mà bác đã từng đi qua (số này em xin phép ko thống kê - khôn lỏi 1 tí, hí hí) Hôm nay là ngày cả nước tưng bừng kỷ niệm, cả nước rộn vang bài ca mười chín tháng tám, trên này chị em chúng mềnh cũng có cái kể kỷ niệm, cũng vui và ấn tượng. Thậm chí là quá ấn tượng ấy chứ. TRước nay em "lê la" trên LCM chủ yếu để mua hàng, thanh lý, buôn dưa lê, từ bác, mà em có ý tưởng kinh doanh, mà theo em là để vui là chính (cái mục đích này chồng em phản đối ghê lắm í), thêm bạn bè. Quả tậht, tham gia vào đây em chỉ thấy được chứ ko thấy mất gì, được kinh nghiệm, được bạn bè, h đi đến đau cũng có thế alô cho 1 ai đó để ofline gặp mặt, đấy là cái được lớn nhất: bè bạn khắp đất nước , sang cả hải ngoại nữa Thôi vài lời tâm sự, chả biết có trúng đề ko hay bị lạc đề, nhưng cái quan trọng nhất là đã nói được những điều cần nói. Em xin hết Cả nhà cho em xin 1 tráng pháo tay
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 Thân tặng mỗi bạn một tinh dầu, cái ni m thông báo rùi, nhưng chủ top mở top này. m xin tổng hợp và công bố nha: A - Tổng kết ' Một năm bán hàng nè" 1.emxinh - xinh2000: là khách hàng mở hàng cho m trên LCM. 2.mekhanhtroc: khách hàng dễ thương nhất nè. 3.MecuaNgocvaQuynhAnh: doanh số cao nhất nè.... 4.thucdoan04: bánh kem, nước hoa, tinh dầu, đấu giá nè. 5.Chuotconcuame" Gợi ý cho m ý tưởng nè. B - Quà tặng riêng cho hôm nay 19.08.2011: thân tặng mỗi bạn một em tinh dầu luôn nhé....tùy chọn mùi ạ. 1. Giải " Dịu dàng sắc Xuân" là bạn: Song Nhi 2. Giải "Ân Tình" civil - huyen 3. Kính trao Giải " Vu Lan An Lành & Hiếu Hạnh " Bà ngoại Zin: hum nay là SN Bà. 4. Giải ' Quà tặng trái Tim:" ..2VGroup.com 5. Giải "Áo trắng tinh khôi" : thucdoan04 Lý do, bài các Bạn hay quá, TH 3. thì ko phải....Kính biếu Bà chứ ạ. Chuẩn bị chỗ cho bài pm nè... 1. Chuotconcuame. Trước tiên là chúc mừng cí đã. Ko bít có bao nhiêu người trên LCM tổ chức mừng SN nick cuả mình như chị. Có ý nghĩa & tình yêu lớn với LCM quá. Hi vọng LCM sẽ giúp chị em mình có thêm nhiều hơn kiến thức về cs + nhìu bạn bè trên khắp đất nước. Ngày hôm nay ... Đơn giản thôi ạ, tặng chị bài hát cho ngày hôm nay nhé: http://www.mediafire.com/?y3iewdyr8xl4i88 Quen chị cũng mới thôi, nhưng mà cảm thấy rất thân quen & tin tưởng, ( Sến quá, ứ viết nữa ^^) Mà, Các gói nhà mình, toàn tên địa danh trong Nam thôi à, em chưa đc vào trong đó lần nào cả, Hi vọng sẽ có dịp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của SG sớm. Ấn tượng em " Ngã Ba Thiên Sứ", nghe tên mới trong trẻo, dễ thương làm sao. Đoán bao nhiu người tham gia à? hihi, ấn tượng số ngày hôm nay, chọn luôn 198 nhá. hi vọng đạt được con số này chị nhỉ? thế càng vui ........... Em chỉ thế thôi ạ. Văn chương, chữ nghía kém, có j nói nấy thôi.... Tình yêu không lời .......... 2. Mẹ bé Zin nè. HI, chúc mừng sinh nhật 1 tuổi tại LCM nha bác, bác chính là "cây con" lớn nhanh nhất trong số những cái cây gieo trồng cùng thời gian đó đấy! Sao lấp lánh và số bài viết cao ngất ngưởng – thật là kì tích! Bác để lại “dấu vết" ở quá nhiều nơi! Mới đầu...... nghe chị nói nhiều về ngày 19/8, em nghĩ ngay đến ….sinh nhật mẹ em.. Hihi….. Một ngày rất đặc biệt và ý nghĩa nha – ngày cách mạng tháng 8 đó chị. Rồi lại đoán đây là ngày sinh nhật con giai chị...... hoặc sinh nhật chị ha.(cái này phần trăm ít hơn – vì em nghĩ chị không phải tuýp người nghĩ cho bản thân mình nhiều đâu) Nhớ lần đầu tiên em gặp bác khi bác mon men vào topic 5 từ của em, rồi từ chữ kí của bác em mon men vào thăm....bánh kem… nhẫn.. Hội Long An .. Ấn tượng nhất với cách nói chuyện của chị. Hihi. Rồi dần dần quen hơn, thân hơn trong tệ bạc hội, được gặp gỡ chia sẻ với bác.. em thấy thích tính cách nhẹ nhàng chu đáo của bác, thích cái cách bác nhòm cuộc sống, trong veo không bụi bặm, thích cả cách bác tri ân cuộc đời, tri ân con người, tri ân sự việc,.. theo cách lạ lẫm với em.. Chị Heo hồng – cũng lạ và đáng iu, mũm mĩm.. như nè Ngay cả tên những gói quà…. Ý nghĩa với chị ha.. Hợp mình, hợp người,.. gắn bó, muốn quay lại, muốn đóng góp, nhớ, tri ân, … từng đấy hoặc hơn dành từ 1 đến 10... Ngã ba thiên sứ, vườn lạ nè,.. hôm rồi em thắc mắc đó, .. vườn nhà lúc nào cũng sai trĩu quả,.. Chúc bác Sinh nhật 1 tuổi tại LCM thật vui và ý nghĩa, gắn bó thêm gắn bó, yêu thương thêm yêu thương.. PS: 29 người nha chị Heo Hồng.. 3. thucdoan04 nha: Giám khảo ơi! Thí sinh trả lời nè..Trả lời " Kiểu Mỹ" Phần 1: Theo thứ tự thì mình sẽ sắp xếp như sau Không biết đường đi có bị đậu phụng không nhỉ? ) 1. Bến Thành 2 . Cầu vượt An Sương 3. Củ Chi 4. Ngã ba Giồng 5. Ngã ba Mỹ Hạnh 6. Ngã tư Đức Lập 7. Hậu Nghĩa 8. Vườn lạ Long An 9. Ngã ba Thiên Sứ ( Tên này chắc do nàng đặt cho ngã 3 phải không?) 10. Nhà xinh- vườn yêu ( Đây là tổ chim cu phải không nè) Thế là mình hoàn thành quãng đường tình yêu của nàng rồi đó - Theo mình thì có hơn 50 người tham gia ( để sau 16h mình đếm lại rồi cho nàng biết kết quả chính xác nhé , còn bây giờ chỉ là số tạm thời hehehehe). Phần 2: 1. Nàng là người thật thông minh và có trước có sau -Hôm nay là cái ngày mà cách đây 66 năm Các cụ nhà chúng mình đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp. - Và ngày này của 1 năm về trước có 1 mẹ Heo Hồng mập ú được làm giấy khai sinh trên 1 cái chợ luôn dành cho các ba mẹ buôn ( mà các mẹ chiếm 99% ). 2. Khi lần đầu đọc danh sách các gói của nàng là mình nghĩ ngay ra được là nàng đang muốn dẫn mọi người tạm rời phố về với thiên nhiên, cây, cỏ, hoa lá, chim, gà vịt. Về một nơi thật yên bình, không ồn ào ........................... và nhiều thứ nữa phải không hả nàng ơi. Người bạn dễ thương của tui. m copy topic kia sang nha: 1. Em ngodong9: F thứ tự em thích hàng nhà chị đây 1. Nhà Xinh - vườn yêu 2. Ngã ba Thiên Sứ 3.Vườn lạ Long An 4. Bến Thành 5.Hậu Nghĩa - Số người tham gia em tính sơ sơ cũng phải trên 35 người ( chiều em ngồi đếm típ) - Ý nghĩa các gói là mỗi gói chị muốn nhắc đến 1 địa chỉ, 1 nơi mà chị đã đến, chị đã và đang gắn bó và rất tâm huyết với nó (chúc cho tâm huyết của chị sớm thành hiện thực) 2. Em Vân nè... thứ tự em thích hàng nhà chị đây Ngã ba Thiên Sứ Ngã ba mỹ hạnh Hậu nghĩa Số người tham gia em tính sơ sơ cũng phải trên 40 người ( chiều em ngồi đếm típ) - Ý nghĩa các gói là mỗi gói chị muốn nhắc đến 1 địa chỉ, 1 nơi mà chị đã đến, chị đã và đang gắn bó và rất tâm huyết với nó hí hí. em học theo chị ngodong chị ạ, có đúng hem chị? 3. Em: em xinh xin h200h00 nè.... Em thích: gói Nhà xinh vườn yêu và gói Cu Chi nhất nè, Hum nay chắc sẽ có khoảng 60 người tham gia........hem bit có vượt không, hi hi 19/8 có ai nhớ bài hát 19.8 của nhạc sĩ Xuân Oanh không nhỉ? Cả nước chúc mừng, và chúc mừng chị Hải luôn, vui qua chị ha!!!!!!! Gửi tặng mọi người lời bài hát: Sáng tác: Nhạc sỹ Xuân Oanh Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai Mười chín tháng tám khi quốc dân căm hờn kêu thét Tiến lên cùng hô mau diệt tan hết quân thù chung Mười chín tháng Tám ánh sáng tự do đưa tới Cờ bay nơi nơi muôn ánh sao vàng Máu pha tươi đều trên lá cờ bay khắp chốn giang sơn Người Việt Nam ta giữ vững trong tim lời thề Mười chín tháng Tám chớ quên là ngày khởi nghĩa Còn khi đọc đến tên các gói ban đầu em cũng thấy lạ lạ, sau đến " Nhà xinh vườn yêu" thì em đoán, các điểm mà chị có nhìu kỷ niệm , gắn bó, trên đường dẫn tới " NHÀ XINH - VƯỜN YÊU". Hóng kq ahhhhhhhhhhhhh. 4. Em Bingo yeu nha: Em thích nhất nè: 1. Gói nhà xinh - vườn yêu: vì nhìn thấy lọ olay em đang có ý định làm đẹp, hêh 2. Gói Bến Thành: vì em đang muốn có lọ kem chống sẹo để phòng vì con trai em đang tuổi nghịch ngợm, hay sứt sẹo 3. gói ngã 3 Thiên Sứ. Nhà xinh - vườn yêu chắc là công trình chị đang xây dựng phải ko chị? Em được ngắm vườn cây của chị rồi, thèm... Mebe Thuan Trước hết em chúc mừng chị nhân ngày 19/8 chị nhé - Một ngày nhiều ý nghĩa Em chỉ thích "nhõn" có 2 gói: Vườn Xinh - Nhà yêu và Củ Chi thôi Theo cảm nhận cá nhân em, mỗi cái tên trên chắc sẽ có ý nghĩa đặc biệt đối với chị, trong từng thời điểm nhất định nào đó trong cuộc đời... Còn khi đọc trang 1, topic chị, hôm nay và cả những ngày trước, em hình dung chị là ng rất vui tính, trong sáng... Thía thôi ạ.. hihi. Nói ít... lòng nhiều. Một lần nữa em chúc chị luôn vui vẻ, hồn nhiên như vậy nha. À. Quên mất, số ng tham gia, theo em sẽ là 20người ạ... hihi. Em: lehongnhung hihi em biết topic này từ hum qua nhưng nãy giờ ngồi tự kỉ đọc 34phuts mà chưa hiểu rõ luật.....ôi gà quá nhưng ko sao hihi em cứ làm gì em cho là đúng vậy. em sắp xếp các gói ạ Vườn Xinh Ngã ba Giồng Cầu Vượt An Sương... em thấy chắc là những địa điểm này liên quan đến Tổng khởi nghĩa 19/8 hehe cũng là sn 1 năm chị trên LCM hehehe. có khoảng 20 mem tham gia. em ấn tượng nhất với cụm từ ngã 3 hehe hơi đen tối OMG hehehe thôi em định tặng chị bánh nhưng 16 00 mất rồi huhuhuhuhuu những bạn trao đổi thì ko kể ha.... - thế đã nhé...sót ai ko ta? NGODONG9, EM XINH XINH 2 000, BINGO YEU, mebe thuan, lehongnhung
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 Giải "Kim cương - Giọt sương trên mi mắt" là................mekhanhtroc chủ top này, em sáng tạo trên mức chị nghĩ đến....vì c chỉ mong mọi ng sẽ sang "Long An, Bến Tre... và "Nhớ...." Em sáng tạo, làm chị quá đỗi bất ngờ luôn.................... Hôm nay là một ngày vui, kỷ niệm đáng ngớ của mấy chị em mình, đã gắn bó thời gian qua. Trước lạ, sau quen....không còn "onlne" là "ảo" nữa. Gửi lời chúc thân thương đến các bạn nhé. Giải Kim Cương là giải mà sẽ được mua gói 'Nhà xinh - vườn Yêu" cho ng xuất sắc. Bạn ý lại ko chọn giái này.mekhanhtroc cũng gây bất ngờ khi ko ghi tên "Nhà Xinh - Vườn yêu" vào bài....dù thích..... Em Bingo yeu có câu trả lời chính xác nhất, trong số các bạn có cơ hội mua gói : "Nhà Xinh - Vườn yêu" Tất cả những giải khác m nhận OD hết....các Bạn soát lại xem thiếu sót gì ko? Bạn nào xác nhận OD cho m hay nghen..tks all. Cảm xúc nhiều, vui, hân hoan....và thật là rất kinh tế khi các bạn od trong dịp này.... Một lần nữa chân thành cảm ơn ...
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 Em đọc mà chưa hiểu dư lào; nhưng cứ còn mặt tiền là em xí đã
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 À có nghĩa là cách đây 1 năm, ngày này chị haitintin 74 tham gia LCM đó, tớ hiểu như vậy, mà chắc là vậy rùi, bạn Huyền iu quý ạ, lâu lắm không gọi và nt cho bạn!!!
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 he he em làm cái top này để chiều em post bài dự thi vào đây luôn nè, chị nào muốn post vào đây cũng đc ạ, trừ phi sợ lộ ý tưởng, hí hí
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 Mừng chị 1 tuổi ở LCM. Rất may cho chúng em khi có một người chị như chị. Cám ơn chị thật nhiều với những chia sẻ tâm huyết cho thế hệ đi sau như em, và cho cộng đồng mạng nói chung. (u)
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 2 mẹ xí đươc mặt tiền sắp mua được nhà toa đây, ai cũng iu quý chị tintin nhỉ? Hihi
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 :idea: tớ sáng rùi cậu ơi; tks cậu nhìu nhìu nhé; may quá, tớ đã được giải ngố. Đọc dòng cậu viết cho tớ làm tớ xúc động quá; tớ ít vào đây, cậu add tớ nhé: Yahoo: huyencivil Skype: civil_huyen
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 gửi lời cảm ơn cả nhà nhiều nha....chủ top ni....."bí mật" công bố sau tks lamchame.com cho chị em m gặp nhau
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 ủa chị đổi nick YH rồi ạ? em tưởng YH cũng là civil_huyen chứ nhỉ
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 vâng, đề tài mở mà........tự nhiên nè...ko tâm lý đấu giá, ko lo chạy giờ nè.................nhỉ? lamchame.com....vui chưa?
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 ha ha, bạn em đnag tị, bảo em đã nhiều đồ còn đc tặng nhiều dồ nữa, em bảo cứ vào lcm đi, rồi cũng sẽ đc như em, he he
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 nào có đổi đâu em ơi; mà là quên pass; ko tài nào nhớ ra; nên vừa mới lập cái nick này được mấy ngày em ạ
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 he he, mà em nghe nói lcm hôm qua bị hack, nên em vừa phải đổi pass trên này rồi EM sửa trang 1, nàh mình xem nhé, chiều sẽ thay bằng bài viết cảm tưởng
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 Có mà cậu làm tớ xúc động thì có, mà tớ rất ngố chưa có nick chat bao giờ. Chít thật đ ây là topic chúc mừng chị tintin và bài thi của bạn mekhanhtroc, ớ lại cứ sướt mướt riêng tư nãy giờ, hư quá, hihi.....
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 Ui,Nhiều mầu sắc quá, chắc bài cảm xúc phải xúc động lắm đây!!! Hóng và ngóng!!!
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 cảm xúc thật....................ko gượng ép. bày tỏ thật mà................ko khách sáo nhé.
Ðề: Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất trên LCM của chị haitintin74 vừa nói xong nè.......................tks all.