Ðề: Mít chào các bác và cô chú! vậy là sướng chị nhé có công ty riêng sướng nhỉ mình đang phấn đấu, phấn đấu chúc Mít ngày càng khỏe mạnh và đáng iu nhé
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Biết nịnh mẹ lúc đó là quá khôn và thông minh đó mẹ Mit ạ, không biết ngày trước tụi mình còn nhỏ có quậy như tụi nhỏ bây giờ không nhỉ?
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Mít được 2 tuổi rồi cô ạ, tết này cháu được về quê, quê cháu ở làng Vũ Đại của Nhà văn Nam Cao đó .
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Chắc là ko quậy bằng, bé Mít ko ngơi tay ngơi chân lúc nào, lại còn có điệu cười "chết người" nữa.
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Thế thì hiếu động thật, nghịch nhiều thì thông minh hơn, Chip nhà mình cũng nghịch quá trời, nhiều lúc cũng không biết làm sao để nói nổi nàng nữa.
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Cứ phải dùng roi để dọa đó, bà ngoại nói nghịch quá, tết về Bắc mặc nhiều áo lạnh vào để khỏi nghịch.. hihi
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! hôm nay đưa bé Mít đi tiêm phòng, vào các cô y tá bác sĩ khen con xinh xắn dễ thương.Lúc vào khám vẻ mặt căng thẳng lắm, bác sĩ bảo gì, suy nghĩ 1 lúc mới nghe theo, khám xong ,được khen xong tính lon ton theo bố mẹ ra ngoài, bỗng thấy 1 bạn bị thở bằng vòi thở khóc om xòm, Mít đứng lại coi bạn khóc xong mới chiu ra ngoài. Lúc tiêm xong ko khóc mà còn thích chí vì được cô dán cho miếng dán đẹp, lại còn được tặng 1 miếng dán ở tay để làm siêu nhân "bùm , bùm".nàng ta hớn hở ra mặt Sau khám lại lúc về vui lắm, bye bà, bye cô.
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! http://i907.photobucket.com/albums/ac280/chevietnam/DSC_0057.jpg Gia đình Mít vừa đi Tất niên về tối hôm qua
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Mẹ Mít và Mít dễ thương wa, Mít nói mẹ vote cho cô nha http://www.lamchame.com/forum/showt...ể-dục-giảm-béo-gt-Cho-các-mẹ-vóc-dáng-cực-đẹp Kiu kiu mẹ con Mít nha
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! 12 âm lịch, tức là 22h30 ngày 30/2 sẽ đáp xuống sân bay chị ơi Sao hội mình ko làm tất niên nhỉ?hôm qua em đi tất niên vui lắm cơ, vui nữa là Mít được khen và chụp hình nhiều
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! hi Mít đáng yêu quá! 2 mẹ con Mít thích nhé, suốt ngày được bố đưa đi chơi
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Ôi Mít đáng iu quá... Su mới làm quen Mít nhé, đợi Su chui ra khỏi bụng mẹ Su sẽ sang nhà Mít chơi hihi.
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Hi hi Mít thì được khen hoài, còn maej Mít lâu lâu được khen ké vui ơi là vui.Thanks tất cả các mẹ nhé
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Su được mấy tháng rùi mẹ nó, chừng nào thì sinh?Bé Mít thích em bé lắm, thấy em bé khóc còn dỗ dành "à , à , ơi..."
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! bé Mít nhà chị đáng yêu quá nhỉ, còn nhỏ mà thương em rùi, chị có tính sinh thêm bé nữa cho có chị có em ko?