Cha mẹ và câu chuyện cổ tích, câu hát ru

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi vangiang797, 13/11/2004.

  1. vangiang797

    vangiang797 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bây giờ thật khó tìm ra những bài hát ru cho con của những người mẹ, những hình ảnh bà ngồi kể chuyện cho cháu nghe về những "ngày xửa ngày xưa" thật là hiếm thấy . vậy chúng ta là những con người trong thời đại thì phải làm sao đây khi những thứ quý giá ấy cứ ngày càng mai một ?
    Nhân đây Giang mong cùng các bạn ngoài việc tìm cách duy trì thì chúng ta cần tìm kiếm và sưu tầm những tài sản vô giá ấy nhé !
    Cổ tích, ca dao, đồng dao và đặc biệt là những câu hát ru nhé !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vangiang797
    Đang tải...


  2. Telelove

    Telelove Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    hình như các bà mẹ trẻ bây giờ vẫn hát ru đấy. Có điều không ai hát ru = dân ca thôi. Hồi xưa mama em ru em = bài chị ong nâu nâu....
     
  3. Gia Vi

    Gia Vi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    ''chị ong nâu nâu nâu , chị bay đi đâu đi đâu ...'' bài này trong băng Bé Xuân Mai của thằng cháu mình có đó, từ hồi xưa đã có bài này rồi hả bạn Điện thoại tình yêu :) ??
     
  4. Gia Vi

    Gia Vi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi bé cái nhầm, xin lổi Telelove nhé . :oops: :)
     
  5. luudoangia

    luudoangia Thành viên mới

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bay gio cac me tre van hat ru day, nhat la nha nao co ba ngoai hay ba noi thi be se duoc ru tu khi moi sinh ra nua Be cua em duoc ba ngoai ru tu nho xiu va bay gio thi duoc me hoc lai tu ba ngoai ru tiep do :lol: :lol: :lol:
     
  6. vangiang797

    vangiang797 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    ngày nhỏ giang thường ru em băng những bài ca dao được học từ mẹ và bà, những bài ấy thường mang lại cho giang những niềm dạt dào và tâm hồn thơ mông. thời ấy giang rất thích một bài chứa nhiều ý nghĩa . tuy bài này không phải là ca dao nhưng từng lời thơ lại dịu dàng và sâu lắng như ca dao vây, và lời thơ lại rất gần gũi nữa chứ : "Con cáo và tổ ong" đó các bạn à ! tác giả Ta thường gọi là Bác Hồ quả là gần gũi và mến yêu là thế !
     
  7. Me AD

    Me AD Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ký ức tuổi thơ.

    Em còn nhớ hồi em lên ba .
    Má đi chợ mua cho em na .
    Má dặn em nhớ đừng ăn hột !
    Kẻo mai mốt bụng mọc cây chết toi !

    Em còn nhớ hồi em lên năm
    Có chân gà ba không cho ăn
    Nếu mày ăn viết tập không được !
    Gà nó bới còn đẹp hơn chữ mày

    Hôm trời nắng tụi em ra sông
    Mấy anh bạn bơi bơi như không
    Em thường nghe có người nói rằng :
    " Chuồn chuồn cắn rốn thì là bơi mới được ! "

    LÀNG CHIM

    Hay chạy lon ton
    Là gà mới nở
    Cái mặt hay đỏ
    Là con gà mào
    Hay bơi dưới ao
    Mẹ con nhà vịt
    Hay la hay hét
    Là con bồ chao
    Hay bay hay nhào
    Mẹ con bói cá
    Tiếng con chim ri
    Gọi dì gọi cậu
    Tiếng con sáo sậu
    Gọi cậu gọi cô
    Tiếng con cồ cồ
    Gọi cô gọi chú
    Tiếng con tu hú
    Gọi chú gọi dì
    Mau mau tỉnh dậy
    Mà đi ra đồng ....

    * Ghi chú : đồng ( còn có nghĩa là ruộng vườn )

    ***

    NGỗNG VÀ VỊT.

    Ngỗng ta không chịu học
    Lại khoe biết chữ rồi
    Khi bị đưa sách ngược
    Ngỗng cứ tưởng là xuôi
    Cứ giả vờ đọc nhẩm
    Làm vịt con tức cười !
    Vịt con khuyên một hồi
    Ngỗng ngỗng ơi học ! học ! ...
    Ngỗng ngỗng ơi ! học thôi ! ...

    ****

    HOA BÉ NGOAN.

    Hoa nào mẹ yêu nhất ?
    Hoa nào thơm ngát hương ?
    Hoa nào tươi thắm nhất ?
    Đó là hoa bé ngoan
    Em được mẹ thương nhất
    Em được cô giáo yêu
    Khi nào em ngoan nhất
    Đó là hoa bé ngoan ! .

    *****

    Mười quả trứng !

    Mười quả trứng tròn
    Mẹ gà ấp ủ
    Mười chú gà con
    Hôm nay ra đủ
    Lòng trắng , lòng đỏ
    Thành mỏ , thành chân
    Cái mỏ tí hon
    Cái chân bé xíu
    Lông vàng mát dịu
    Mắt đen sáng ngời
    Ôi ! chú gà ơi !
    Ta yêu chú lắm ! ...

    ****

    Kính mời các bác đóng góp thêm cho phong phú nhộn nhịp với nhé ... :lol: :lol:
     
  8. Nhocty

    Nhocty Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    2,576
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào
    Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt leo vào leo ra

    Con gà cục tác lá chanh
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Bà ơi đi chợ mua tôi đồng giềng

    Ba bà đi bán lợn con
    bán đi chẳng được lon ton chạy về
    Ba bà đi bán lợn sề
    bán đi chẳng được chạy về lon ton

    Bà Ba đi chợ đàng trong
    Mua một cây mía vừa cong vừa dài
    Bà Ba đi chợ đàng ngoài
    Mua một cây mía vừa dài vừa cong

    Thằng Nhai có cái bánh gai
    Cái bánh to tướng = 2 cái đình
    Thằng Nhai định tặng thương binh
    Ra đến đầu đình thì gặp thằng Nha
    Thằng Nha có cái bánh đa
    Cái bánh to tướng = 3 cái đình
    Thằng Nha địng tặng thương binh
    Ra đến đầu đình lại gặp thằng Nhai
     
  9. Hanoi

    Hanoi Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ba` cong` di cho troi` mua
    Cai' tom cai' tep' di dua ba`cong`
    Dua ba`toi' quang~ duong`cong
    Dua ba`vao`tan ngo~ trong nha`ba`
    Tien`ba`trong tui' roi ra
    Tep' tom nhat duoc tra? ba`mua rau
     
  10. akebonobeya

    akebonobeya Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/11/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
  11. vangiang797

    vangiang797 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    mở mắt chúa gọi đi cày.
    đắp bờ cuốc rẫy cả ngày không tha.
    bờ lớn thì phải cuốc ra.
    bờ bé đắp lài cho bà con ơi.
    chúa ăn rồi chúa lại ngồi.
    để thằng con ở cạy nồi cạy niêu.

    hi hi ! xin lỗi các ban nha ! mình quên mất rồi ! để ngày mai giang về nhà hỏi mẹ ! mẹ minh thường ru mình bai này mà.
     
  12. Judy's Mom

    Judy's Mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơi người ơi!
    Bông lê cho bằng bông lựu ơi người ơi!
    Là a í a đố nàng, bông rồi lại mấy bông !
    Là a í a đố nàng, bông rồi lại mấy bông !

    --------------------
    Chiều chiều ra đứng bên bờ sông, bên bờ sông!
    Thấy cô tang tình đứng đó, tưới cây tưới cây ngô đồng! í a
    Thương nhớ cô trong lòng, trong lòng tôi thương,
    Thương cô tưới cây ngô đồng ! í a
     
  13. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
  14. vangiang797

    vangiang797 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Code:
    [img src]http://virtual-env.net/~sang/mecon2.jpg[/img]
    align="left"></img>Lặng rồi cả tiếng con ve.
    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
    Nhà em cất tiếng ạ ời.
    Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
    Lời ru có gió mùa thu.
    Bà tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
    Những ngôi sao thức ngoài kia.
    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
    Đêm nay con ngủ giấc tròn.
    Mẹ là ngọn gió của con xuốt đời.
    Giang chưa nhớ tác giả !
     
  15. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Su nhà mình thì thích nhất được ru bài này :

    cái cò là cái cò quăm
    mày hay đánh vợ đêm nằm với ai
    có đánh thì đánh sớm mai
    đừng đánh chập tối chả ai cho nằm cùng
    à..à..ời, à.. à .. ơi..........
    :wink:
     
  16. Me Tnam

    Me Tnam Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
    Nhớ nồi cơm nguội, nhớ niêu nước chè
    Nhớ hồi thượng mã lên xe
    Nhớ bát nước chè, nhớ chén đường non
    Nhớ hồi cá trụng mấy con
    Thịt heo xắt khúc, lòng còn ước mơ . . .
    -------------------
    Gió đưa gió đẩy bóng trăng
    Ai đưa ai đẩy duyên nàng tới đây
    Tới đây phải ở lại đây
    Ở cho bén rễ, xanh cây hãy về
    -------------------
    Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biết
    Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay ?
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không ?
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào lồng, nhu cá cắn câu
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
    Chim vào lồng biết thuở nào ra
     
  17. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Các mẹ có những bài hát ru hay thế, mình phải in ra để còn học tập mới được, mình cũng thích hát ru cho Cún con nhà mình lắm. trong các bài hát ru Cún con nhà mình rất thích bài này:

    À ơi
    Con người muốn sống con ơi
    Phải yêu đồng chí yêu người anh em
    Một ngôi sao chẳng sáng đêm
    Một thân lúa chín chẳng làm nên mùa màng.
    À ơi...

    Cả bài này nữa:

    Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
    À ơi...
     
  18. Me Tnam

    Me Tnam Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Trong đầm gì đẹp bằng sen
    Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
    Nhụy vàng bông trắng lá xanh
    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
    -------------
    Con cò mà đi ăn đêm
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
    Ông ơi ông vớt tôi nao
    Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng
    Có xáo thì xáo nước trong
    Đừng xáo nước đục đau lòng cò con
    -------------
    À à ời . . . à à . . .ơi
    Gió đưa gió đẩy
    Về rẫy ăn còng
    Về sông ăn cá
    Về đồng ăn cua . . .
    -------------
    Nói chung là các câu thơ lục bát là có thể hát theo điệu ru rất quen thuộc
     
  19. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Đây nữa các mẹ ơi

    Con cò đi đón cơn mưa
    Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
    Cò về thăm quán cùng quê
    Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh
    ***
    Bống bống bang bang
    Khéo sẩy khéo sàng giúp mẹ nấu cơm
    Mẹ bống đi chợ đường trơn
    Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa dòng
    ***

    Bồng bồng mẹ bé con sang
    Đò dọc quan cấm, đò ngang quan chèo
    Muốn sang thì bắc cầu kiều
    Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
    ***
    Đây là một số bài mà em đã học được từ mẹ em, post lên đây để các bác cùng tham khảo
     
  20. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ô cái bài bồng bồng mẹ bế con sang này Bim nhà em sợ lắm. Bà nội cứ hát bài này là cậu mếu máo. Bà hỏi sao con lại khóc thì bảo Bim nhớ mẹ lắm. Lúc có mẹ ở nhà mà bà hát bài này cũng vẫn khóc và chỉ mẹ bảo Mẹ đây mà. Trông tội nghiệp lắm. Các bà hàng xóm biết thóp như vậy thỉnh thoảng lại trêu hát: bồng bồng... thế là Bim lại mếu máo!! Nói chung Bim nhà em không thích nghe những bài hát tình cảm, chỉ thích những bài vui nhộn của trẻ con thôi!
     

Chia sẻ trang này