Cha mẹ và câu chuyện cổ tích, câu hát ru

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi vangiang797, 13/11/2004.

  1. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi, thế thì bé Bim nhà chị khác với Phỗng nhà em, bé rất thích nghe bài hát này . Nếu đang hát bài này mà chuyển sang bài khác là y rằng bé ư ư, đòi hát lại bài đó, nếu không hát lại là bé khóc ngay
     
    Đang tải...


  2. Minh Huong

    Minh Huong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    www.vov.org.nv

    Cac me vao trang nay thi se thay day bat ngo day. Chuyen co tich, hat ru v.v...
     
  3. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Chị Minh Hương ơi, chị có nhầm địa chỉ hay không mà em vào không được gì cả, lúc nào cũng báo Canot find server.
     
  4. meBinh_Minh

    meBinh_Minh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Con Cua tám cẳng hai càng
    Vâng lời bố mẹ chăng màng chơi xa
    Chơi xong Cua lại về nhà
    Vo gạo rưă cà, lấy bát dọn cơm.

    Con Cò trong câu ca dao
    Bay vào giấc ngủ trắng phau giọng bà
    Bà đưa cháu đến đồng xa
    Con cò theo mẹ la đà dòng mương
    Bà đưa cháu đến Trường Sơn
    Con Cò theo bố dập dờn nguỵ trang
    Bà đưa cháu đến Miền Nam
    Diệt thù chớp đạn sáng choang cánh cò
     
  5. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Trang web đó là www.vov.org.vn (chắc bạn Minh Hương gõ lộn thành nv).
     
  6. Minh Huong

    Minh Huong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Dung la minh go nham vn thanh nv day. Ban vao trang do roi vao muc Am nhac nhe. May tinh cua ban phai co loa day nhe.
     
  7. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Mẹ ơi đừng đánh con đau
    Để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ
    Bắt ốc ốc lủi vô bờ
    Hái rau rau héo mẹ nhờ làm chi


    Ví dầu cầu ván đóng đinh
    Cầu tre lắc leo gập ghềnh khó đi
    Khó đi mẹ dẫn con đi
    Con đi trường học ,mẹ đi trường đời
     
  8. Me Ty

    Me Ty Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Bồng bồng cõng chồng đi chơi
    Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng
    Bà ơi tôi mượn gàu sòng
    Tôi múc tôi tát vớt chồng tôi lên
    Hi...hi đã ai thử ru bài này chưa?
     
  9. Me Ty

    Me Ty Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Bồng bồng cõng chồng đi chơi
    Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng
    Bà ơi tôi mượn gàu sòng
    Tôi múc tôi tát vớt chồng tôi lên
    Hi...hi đã ai thử ru bài này chưa?
     
  10. meBinh_Minh

    meBinh_Minh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Đậu nành là anh Dưa chuột
    Dưa chuột là ruột dưa gang
    Dưa gang là nàng Dưa hấu
    Dưa hấu là cậu bí ngô
    Bí ngô là cô đậu nành
    Đậu nành là anh dưa chuột
    Dưa chuột là...

    Bồ các là bác Chim ri
    Chim ri là dì Sáo sậu
    Sáo sậu là cậu Sáo Đen
    Sáo đen là em Tu hú
    Tu hú là chú Bồ các
    Bồ các là Bác chim Ri...
     
  11. vangiang797

    vangiang797 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Những Khúc ca dao, lời ru...

    Con cò mà đi ăn đêm.
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
    Ông ơi ông vớt tôi nao.
    Tôi có lòng nào ông hãy xào măng.
    Có xáo thì xáo nước trong.
    Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
    ....
    ....
     
  12. vangiang797

    vangiang797 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Lâu rồi không ghé thăm các bạn ...!

    Vangiang hôm nay ghé thăm vườn này với vài câu ca ru con nhé !
    Chiều chiều lặt mướp nấu canh.
    Chạy ra xách chảo thấy anh chèo dàn.
    Thôi thôi tôi chẳng ưng chàng.
    Đôi bông tôi trả đôi vàng tôi xin.
     
  13. Puppy & Kitty

    Puppy & Kitty Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    con cò con vạc con nông
    sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò
    không không tôi đứng trên bờ
    mẹ con nhà vạc nó vờ giọng tôi

    con ơi nhớ lây câu này
    cướp đếm là giặc cướp ngày là quan
    con vua thì lại làm vua
    con sãi ở chùa thì quét lá đa

    Hôm qua tát nước đầu đình
    Bỏ quên cái áo trên nhành hoa sen
    Em có nhặt được anh xin
    Hay là em giữ làm tin trong nhà
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
    Áo anh sứt chỉ đã lâu
    Hay nhờ em đây về khâu cho cùng
    Khâu rồi anh sẽ trả công
    Bao giờ lấy chồng anh sẽ giúp cho
    Giúp cho một thúng xôi vò
    Một con lợn béo, một vò rượu tăm
    Giúp cho đôi chiếu em nằm
    Đôi chăn em đắp, đôi trầm em đeo
    Giúp cho quan tám tiền treo
    Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau

    Đi đâu mà vội mà vàng
    Mà mắc phải đá mà quàng phải dây
    Thủng thỉnh như các chị đây
    Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng

    Trên trời có đám mây xanh
    Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
    Ước gì anh lấy đuợc nàng
    Anh sẽ mua gạch bát tràn về xây
    Xây dọc rồi lại xây ngang
    Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
    Có rửa thì rửa chân tay
    Chớ rửa lông mày chết cá ao anh

    trong đầm gì đẹp bằng sen
    Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
    Nhụy vàng bông trắng lá xanh
    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

    Công cha như núi thái sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ, kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

    Bao giờ trạch đẻ ngọn đa
    Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình
    Bao giờ ra diếp làm đình
    Gỗ lim làm gém thì mình lấy ta

    Bây giờ mận mới hỏi đào
    Vườn hồng có lối ai vào hay chưa?
    Mận hỏi thì đào xin thưa
    Vườn hồng có lỗi nhưng chưa ai vào

    Ba đồng một mớ đàn ông
    Chị bỏ vào lồng chị xách đi chơi
    Chẳng may cái lồng nó rơi
    Bò ra lổm ngổm mỗi nơi, mỗi thằng
    Ba quan một mụ đàn bà
    Chị mua về nhà, chị bỏ chiếu hoa cho ngồi

    Thằng bờm có cai quạt mo
    Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
    Bờm rằng bờm chẳng lấy trâu
    Phú ông xin đổi ao sâu cá mè
    Bờm rằng, bờm chẳng lấy mè
    Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
    Bờm rằng bờm chẳng lấy lim
    Phú ông xin đổi con chin đồi mồi
    Bờn rằng bờm chẳng lấy mồi
    Phú ông xin đổi nắm xôi
    Bờm cười :lol:
     
  14. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Ngại đọc từ đầu nên không biết nhà nào post bài hát ru này chưa? và cũng rất lâu nên không biết có nhớ chính xác không?

    Cái cò cái vạc cái nông
    Em về quê ngoại còn trông thấy cò
    Chân cao dáng bước gày gò
    Sớm hôm lặn lội bên bờ mò tôm.

    Chiều hôm bỗng nhớ quê hương
    Nhớ con cò trắng bên đường lao xao
    Nhớ giàn mướp nở quanh ao
    Góc sân nhớ trận mưa rào sủi tăm.

    Con Nông chưa gặp 1 lần
    Mà em cứ ngỡ tội thân con cò
    Chân cao dáng bước gày gò
    Sớm hôm lặn lội bên bờ mò tôm.
     
  15. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,992
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    823
    Nhà G này có lắm bài hay nhỉ, hôm nào dạy truyền miệng cho tôi đi, có hậu tạ.
    Nhà tôi có đĩa hát ru 3 miền, cứ nghe được hết bài đầu là nươc mắt vòng quanh vì thương mẹ rồi, chả bao giờ dám nghe tiếp.
     
  16. Hienhaquyen

    Hienhaquyen Thanh Hà - Quang Anh

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    ước gì anh lấy được nàng
    để anh mua gạch Bát tràng về xây
    Xây dọc rồi lại xây ngang
    Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
     
  17. Hienhaquyen

    Hienhaquyen Thanh Hà - Quang Anh

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    ước gì anh lấy được nàng
    để anh mua gạch Bát tràng về xây
    Xây dọc rồi lại xây ngang
    Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
    -------
    Ai lên xứ lạng cùng anh
    bõ công cha mẹ sinh thành ra em
    tay cầm bầu rượu nắm nem
    mải vui quên hết lời em rặn rò
    -----------
    Vào chùa thắp một tuần hương
    miệng khấn tay vái bốn phương chùa này
    chùa này có một ông thầy
    có hàng đá tảng, có cây ngô đồng
    cây ngô đồng không trồng mà mọc
    rẽ dọc rễ ngang
    ....
     
  18. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Những câu mình post dưới đây đảm bảo là hát ru chính hiệu Miền Tây :lol:
    ___________

    Ví dầu, ví dẫu, ví dâu
    Dí qua dí lại, dí trâu vô chuồng
    Vô chuồng trâu giận trâu ra
    Trâu ra ta lại dí trâu vô chuồng

    __________

    Ầu ơ ....
    Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu đời đằng cay

    _________

    Ầu ơ ....ơ ....
    Chim quyên ăn trái nhãn lồng
    Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi

    ________

    Chia đa đa đậu nhánh đa đa
    Chồng gần không lấy, để lấy chồng xa
    Mai sau cha yếu mẹ giá
    Bát cơm đôi đũa, bộ kỷ trà ai dâng

    ______________

    Ví dầu tình bậu muốn thôi
    Đành gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
    Bậu ra bậu lấy ông câu
    Bậu câu cá bống ngắt đầu kho tiêu
    Kho tiêu, kho mỡ, kho hành
    Thêm 3 lượng thịt, để dành em ăn

    _______________
    Má ơi đừng gả con xa,
    Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu ?

    ____________
    Gió năm non thổi lòn hang dế
    Tiếng anh học trò "mưu kế để đẩu"
    "Mưu kế anh để ở nhà
    Ai dè em hỏi đặng mà đem them"
     
  19. vangiang797

    vangiang797 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giang cũng có mấy câu "thần chú" để cho mấy kid của mình ngủ ngon nè !

    Chim Khuyên ăn trái nhãn lồng.
    Trái ăn trái bỏ ai trồng mày ăn.

    Cái cò lặn lội bờ ao.
    Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non.


    Con kiến mà leo cành đa.
    Đậu phải cành cụt leo ra leo vào.
    Con kiến mà leo cành đào.
    Đậu phải cành cụt leo vào leo ra.


    Chim khuyên đậu phải cành hồng.
    Hễ ai gỡ được đền công lạng vàng.
    Đền vàng anh chẳng cần vàng.
    Hễ anh gỡ được thì nàng lấy anh.

    Gió đưa bụi trúc sau hè.
    Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ.

    Má ơi đừng đánh con đau.
    Để con bắt tép hái rau má nhờ.
    Bắt tép tep nhảy lên bờ.
    Hái rau rau đắng má nhờ cậy ai.

    ..... ..... .....
     
  20. bop bi

    bop bi --- oder web Đức---

    Tham gia:
    10/7/2006
    Bài viết:
    3,709
    Đã được thích:
    635
    Điểm thành tích:
    823
    Con co, con vac, con nong
    Ba con cung beo vat long con nao
    Vat long me Coc cho tao
    Hanh dan mam muoi cho vao ma thuon
     

Chia sẻ trang này