Trước em cũng có biết bơi đâu, toàn đi bể bơi xong hạ quyết tâm "tập bơi", cơ mà toàn vẫy vùng trong nước mãi ) Sau đi học bơi ở bể Thủy Lợi, 4 buổi là em biết bơi như ai rồi, hehe. Căn bản là trước mình không hiểu được nguyên tắc của bơi nên có tập mãi cũng không bơi được, thế nên em nghĩ tốt nhất cứ đi học bơi, thầy dạy cho không biết bơi mới lạ. )
Mẹ này có nhàm giá không nhỉ, bể bơi Thủy Lợi phí học bơi có 150K-200K thôi mà. Trước nhà mình ở đấy, cũng định ra đó học bơi nhưng lười, mới lại không có thời gian.
Ðề: Làm sao để bơi được? Huhu em không biết bơi ....... bị dìm cho 1 lần nên sợ nhưng mà vẫn thích lắm..... Có mẹ nào chia sẻ kinh nghiệm nữa ko?
Ðề: Làm sao để bơi được? mình tìm ra 1 playlist gồm 14 video dạy bơi ếch trên youtube, rất chi tiết và dễ hiểu. Mọi người tham khảo nhé, ai không hiểu tiếng Anh thì chịu khó xem hình thôi cũng hiểu đấy http://www.youtube.com/playlist?p=PLA8E0F473E41EA31F
Ðề: Làm sao để bơi được? Ở quê em có chiêu chuồn chuồn cắn rốn Các bác nào muốn tập bơi thì thử chiêu này xem thế nào nhé, chứ trẻ con vùng biển quê em nhờ chiêu này bít bơi hết
Ðề: Làm sao để bơi được? Mình cũng ko biết bơi! Đợt vừa rồi đi biển bắt chồng dạy bơi mà vẫn chưa bit bơi nè! hic hic
Ðề: Làm sao để bơi được? Bể Sao Mai cũng có dậy bơi ạ... mà sao em không thấy nhỉ... Tuần nào em cũng 2 lượt bơi ở đấy. Sáng nay em cũng vừa ở đó xong mà...
Ðề: Làm sao để bơi được? Ở bể bơi Thủy Lợi thì tớ không bít, nhưng học phí một khóa bơi bi h khoảng 1.5tr-2tr/15-20 buổi gì gì đấy. Vừa rồi mình cho con trai đi học bơi ở bể bơi Linh Đàm mất có 600k/khóa học 15 buổi, thế là lãi to rùi
Ðề: Làm sao để bơi được? Vấn đề của bạn đừng nghĩ mình học bơi mà chĩ nghĩ làm sao cho nổi và điều hòa hơi thở của mình. Khi bạn tự nổi rồi thì kiểu bơi gì bạn cũng học được. Bạn cứ học nổi đi. Ra chỗ sâu sâu một tí, thả mình thư giãn, hai chân hai tay quẫy nhẹ nhàng kiểu như vịt đạp ý. Bạn cứ thành thục nổi đi. Tất cả các kiểu bơi bạn sẽ học được hết khi bạn vứt xuống nước mà nổi được^,^
Ðề: Làm sao để bơi được? Hehe, tớ đã học bơi mấy năm rồi do ng iêu tớ đào tạo, ko hiểu do người iêu ko có năng khiếu thày giáo hay do tớ ko có năng khiếu bơi mà phao câu toàn nổi lên và rút cục là lặn giỏi hơn bơi, đến giờ vẫn chỉ có thể bơi được 20m thui
Ðề: Làm sao để bơi được? Em cũng ko bít bơi, gội đầu mà nước vào mắt là ớn lắm, cũng chưa bít làm sao để học bơi đc, có mẹ nào ở SG mà bít chỗ nào học bơi ko chỉ em với ah
Ðề: Làm sao để bơi được? Em là giáo viên tốt nghiệp đại học TDTT Anh chị nào có nhu cầu cần người dạy kèm bơi thì liên hệ với em qua SDT 0982751986 hỏi gặp Quyền.
Ðề: Làm sao để bơi được? ah, tiện thể nói về chuỵen học bơi, chị chủ topic cho em pon chen chút, các chị hay đi bơi, có kinh nghiệm nào giữ tóc và da ko? chứ em cũng đi tập bơi mùa trước mà tóc tai hư hết, làm giờ đi lại cũng sợ, mà tính em lại nhác đội mũ bơi
Ðề: Làm sao để bơi được? Bạn thả lỏng người và hít hơi thật sâu rồi chìm đầu xuống nước tự khắc sẽ thấy người nổi lên, bạn ở mạn nào? Nếu gần bể bơi Thái Hà thì ra đó vào chiều T7 và CN bơi với tớ cho vui
Ðề: Làm sao để bơi được? Đúng là tâm lý sợ sặc nước đấy mà, may quá mình biết bơi ngay từ bé nhưng mình cũng chia sẻ một chút kinh nghiệm khi tập bơi, ngày trước bố mình dạy bơi cho mình, mà hồi đó còn nghe mấy đứa bạn nói là đem chuồn chuồn cắn rốn là sẽ biết bơi, mình cũng làm cơ, ui cha đau phải biết, nhưng rồi cũng ko biết bơi. Rồi bố mình vào cuộc, bố mình hướng dẫn mình, bố dạy cho cách hít thở đều, chà chà cái này hiệu quả lắm đấy. mình hít thở đều rồi người mình nó cũng dẫn dần nổi dần lên à, sau đó là đập chân đập tay, lúc đầu thì nó chưa nổi hẳn lên đâu, rồi vài ngày bơi( mà mấy đứa bạn mình gọi là bơi kiểu chó đó) rồi dần dần vài lần tập nữa thì mình cũng biết bơi, mẹ ấy cứ thử cách hít tử đều đi, hiệu quả lắm đó, có ox giúp nữa thì ok, biết bơi ngay thôi mà. chúc mẹ ấy thành công.