Chào các Mẹ! Mình mở topic này để các Mẹ nói lên mong muốn sinh con trai hay gái và tại sao lại có mong muốn như vậy nhé. Riêng mình giờ này chỉ muốn có 1 công chúa để đấm lưng cho mẹ và để mẹ chải tóc cho mỗi buổi sớm vì nhìn nhà 2 "anh giai" rồi mệt lắm ạ. Chúc các mẹ và gia đình cuối tuần vui vẻ - hạnh phúc
Haha, đã muốn thêm 1 cô công chúa rồi đó hả? Bà này sung ghê nhỉ. Thế mà giờ này tui vẫn còn nhởn nhơ đây. Sinh con trai đầu lòng thì sau này bố được nhờ sớm, con gái đầu lòng thì mẹ được nhờ. :mrgreen:
Mình rất mong sẽ thêm 1 nàng công chúa nữa dù biết 2 là đủ. Thèm vậy nhưng phải dừng thôi, Nếu sinh thêm sẽ làm dân số nhích lên 1 ít, mà VN mình thì chật chội quá rồi. Vì sao mình thích con gái à, vì: Con gái mặc váy thật yêu Con gái tình cảm Con gái biết làm duyên làm dáng Con gái biết khi nào mẹ buồn và hay chia sẻ cùng mẹ... Con gái là chỗ dựa cho bố mẹ sau này??? ...Nhưng con gái cũng vất vả như mẹ khi về nhà chồng và còn nhiều thứ khác lo về con lắm.
cả trai cả gái mình đều thích hết. nhà mình 1 trai 1 gái, 2 chị em thỉnh thoảng vẫn chành chọe nhau, mà vẫn bênh nhau ra phết, vui lắm
Cả 2 vợ chồng thích con gái đầu lòng .Thế là toại nguyện rồi không biết OBN thích cháu trai có làm họ toại nguyện không
Cảm ơn các mẹ đã cho ý kiến nhé, con trai hay gái thì điều mong mỏi nhất của bố mẹ là các con luôn khỏe mạnh và chăm ngoan các Mẹ nhỉ?
Mình đã có một con trai đầu lòng và bây giờ nếu được ước mình sẽ ước gì sau này đẻ tiếp mình sẽ có 2 cô con gái sinh đôi. Ước mơ của mình đó không biết có mẹo nào để đẻ sinh đôi được không nhỉ??????
Nhà này giống nhà tôi! Đang thèm 1 cô công chúa nữa! Đi ngoài đường thấy váy áo bé gái yêu quá. Mà nếu thích mình có thể đi mua vải may 2 bộ: mẹ 1 bộ, con 1 bộ mặc giống nhau nhìn hay lắm.
Mình mong muốn có được bé gái đầu lòng, hy vọng mog muốn sẽ thành hiện thực. Nghé con ơi..............
Mình cũng 1 cậu con trai rồi,chỉ thích có cô con gái,thấy con gái nó tình cảm hơn,mà sắm đồ cho con gái cũng thích hơn nhỉ