Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi. em vừa mum xong bữa trưa. No quá đi mất Hôm nay em mang - Cơm : tất nhiên ạ - Mấy miếng đậu rán ( Tối qua rán, để lại 1 ít) - Ít thịt rang ( cũng tối qua nốt) - Su su luộc Công nhân, chịu khó tối nấu nhiều thêm tí, rồi bỏ vào tủ, trưa hôm sau cắm lại = hộp komatsu, là đã có một bữa trưa ngon, bổ, rẻ, mà lại ứ phải đi lại, ứ lo đồ ăn ko đảm bảo. Dự định tối nay - Sáng nay em đã mua 1/2 con vịt: 50k - Măng, hành, rau thơm : 11k - Chiều về làm thêm tí bún nữa ==> Hai chị em làm món bún Vịt. Vị chi hết độ 70k mà vừa bún + nhiều vịt, chứ ra hàng từng í thì ăn còn thòm thèm, mà nhiều khi họ làm bẩn nữa.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Công nhận bạn này đảm đang thật. Sáng nay như thường lệ, sữa tươi cafe. Trưa: Chưa biết măm gì đây. Trời lại sắp mưa nữa chứ. Tối: Tuỳ hứng.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi, tại vì đọc báo nhiều, xem nhiều, nghe nhiều, nên " em sợ chả dám ăn hàng" thế nên là tự nấu tự ăn thôi ạ. Bây giờ là 12h30 rồi mà chị, ăn đúng giờ một chút để đảm bảo sức khỏe để còn " làm việc chứ ạ". Em thường ăn khá đúng h - Sáng 7h-7h30 - Trưa 11h30-12h - Tối 7h-7h30 Thỉnh thoảng 11pm mà chưa ngủ, thể nào cũng chén thêm cái gì nữa( để cho tăng cân ạ)
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Trưa nay đi chợ: - Rau sống, dưa mùng hết 10k - Thịt, xương : 74k - cá mắm: 28k (4 con) - 01 chai mắm tôm, chanh, ớt: 24k Tối nay sẽ có: - Canh khoai sọ nấu xương (khoai sọ hôm qua mua 1 củ mà hết 20k) - Mắm kho (tròi đang mưa, ăn chết cơm lắm đây) - Thích nữa thì ăn thịt ba chỉ bỏ lò Con gái có tim lơn hôm qua mua rồi, chắc là thêm quả trứng gà luộc.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Cty chị đến 12h mới được nghỉ trưa. Hu hu đang định đi ăn thì mưa to gió lớn, thế là phải chờ tạnh mưa thôi
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hic, thế thì đói lắm. Như em thường mang ít bánh custart, hoặc chocopice đến cty, phòng lúc nào đói còn mang ra oánh chén. Hn không mưa chị ạ, nhưng trời nó cứ oi oi, đến là khó chịu Thôi, cố gắng làm hết chiều nay nữa là được nghỉ 2 ngày cuối tuần rồi chị ạ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Khoai sọ nấu xương, thêm tí rau rút và tí lá ngổ...ôi, thèm quá thèm quá Ui, khoai sọ ( là khoai môn í chứ ạ) 20k thì củ đó chắc là hơn 1kg ah? Hôm trước em mua khoai môn tím là 18k/ kg chị ạ Mà con mắm là con cá gì chị nhỉ? Em chưa nghe bao h( mặc dù em cũng là dân miền biển)
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền VP chị thì lúc nào cũng có đồ ăn nhẹ, nên ko lo vụ đói mấy Mắm là cá mắm í, kho với vỏ quýt thơm ngon và tốn cơm lắm !!!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Topic này hay ấy nhỉ. Tớ: Sáng nay gói xôi 6 k (cái tính lề mề nên hiếm có buổi sáng ăn ở nhà) Trưa: Huhu, SG mưa to quá, 13h30 rùi mà chưa gì bỏ bụng, ti chắc làm cái bánh mì lót dạ. Tối: Chiên 2 lát cá thu 38 k mua rồi, nồi xương hầm sẵn, mua thêm bó rau hay củ quả gì đấy. Tráng miệng: chuối cũng mua từ tối qua. 2 vợ chồng, chưa mua gì cho con gái.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Mưa to thật đó. May có quán cơm VP ngay cạnh, tạnh tạnh 1 chút là tớ chạy qua măm luôn. 33K
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng tứ 7 ko đi làm, 5h30 tỉnh giấc, 2 chị em vác con xe đạp đi " tập thể dục, và tiện là đi mua đồ ngoài chợ đầu mối ngã 4 sở". Hôm nay em mua được như sau - Khoai môn: 13kg/ 1k: làm 1kg - Hành, thì là, lá ngổ, mùi tàu....: 5k : cả đống - Rau cải muối dưa: 6k/ kg==> em làm 2 kg = 12k - Ngan: 55k/ 1 kg sống ( cả lông í ạ), họ cắt tiết cho, rồi em về tự vặt lông : 100k : 1,9kg==> em về làm sạch rồi, con to phết. - Mề ngan( mấy cô mua ngan sống trước, ứ lấy mề, nên em thấy ngon nên mua) : 6k/ lạng ==> 20k( 4 cái to oạch + cái mề nhà em nữa) - Trứng cút: có 4k/ chục ==> 4 chục = 16k - Trứng cút lộn: 7.5 k/ chục===> 2 chục = 15k : em vừa luộc ăn xong, ngon phết - Bí xanh: 9k/ kg: mua 6k được - Đỗ co ve : loại quả nhỏ í ạ, 14k/ 1 kg, mua 7k - Tép trứng( loại nhỏ, mọi người gọi là tôm í ạ, nhưng em gọi là tép) : có 8k/ lạng( nhảy lách tách), mua 20 k - Khoai tây ta: 8k/ kg - Cà rốt ta ( củ nhỏ nhỏ, ko đẹp mã lắm) : 10k/ kg - cải Bắp ta : 9k/ kg - Măng 12k/ kg==> làm 6k - Cần tỏi: 6k( cái này thì đắt thật, được độ 2-3 lạng gì đó) ===> Vị chi hết tầm 250k gì đó, mà sẽ ăn được bao nhiêu, em tính thử thế này + sáng nay: hai chị em làm 2 chục trứng cút luộc lót dạ + Trưa nay:bộ lòng xào cần tỏi + it tôm rang + búp rau luộc ( cái rau muối dưa í ạ) + tối: Những phần ngon của con ngan, em làm món ngan nấu giả cầy, còn đầu cổ cánh, em làm món canh măng ngan, thêm 4 cái mề ngan luộc nữa,kèm tí giá đỗ trần...hị hị, chắc 4 đứa ăn thì quá okie ( hôm nay rủ 2 con bạn qua ăn cơm) Trứng cút: Mai sẽ làm trứng cút kho thịt Dưa, đã làm xong, đang phơi, chiều sẽ muối Bí xanh: hôm sau luộc Khoai môn: mấy nữa nấu canh sườn khoai môn Chẹp chẹp, sau 1h đi chợ, và 2 h ở nhà hì hục sơ chế, cái tủ lạnh nhà em đã đầy ăm ắp. Hí hí
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ôi ôi, chợ nhà bạn này rẻ thế, chỗ mình cái gì cũng đắt lòi ra, tôm tèo từ bao h rùi mà vẫn đòi 15k/lạng, cũng chỉ là loại tép trứng như bạn nói thôi, mề ngan thì 13k/lạng, cải bắp cũng 15k/kg, dưa muối thì 3k được 1 tí ti, bạn mua bao nhiêu thế mà hết có 250k, chắc mình cũng phải tranh thủ đi mua như bạn thôi, chứ đắt đỏ thế này mà mua từng bữa chắc chít luôn.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền sáng e đi chợ 1. mua thịt ba chỉ 11.5k/ lạng (cắt đầu đuôi) hơn 3 lạng = 36k. 2. 3 bắp ngô + 2 củ khoai = 30k 3. ăn 1 bún bò (ngon, nhiều bò) = 15k Vị chi = 81k. Chưa rau cỏ gì, tối dự định làm món thịt kho với dừa, dừa tối qua mua 2 lạng = 10k. Làm thêm món hến nấu cải. Hến e đã làm sẵn bỏ tủ. Mua thêm rau cải khoảng 9k nữa. Vị chi bữa tối: 65k. (thịt + dừa thể nào cũng thừa, vì nhà e có 2 mạng). Bữa trưa cty mời đi ăn
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng Chủ nhật bạn chịu khó dậy sớm đi mua, vừa nhiều vừa re, chỉ cần 7h ra chợ là đã tan tác rồi, mà những người buôn lại thì sẽ bán đắt hơn đấy, chợ nhà tớ là chợ đầu mối thế mà giá chênh nhau lắm, chợ bán lẻ ở phía trên đắt hơn hẳn chợ phía dưới là đầu mối nên rẻ.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Vì nó là chợ đầu mối mà chị. Chịu khó dậy sớm tẹo, coi như là đi tập thể dục luôn. Mua về, thấy đồ ngon mà rẻ...thấy thêm 1 niềm vui mới.... Sáng đi, thì tốt nhất đi 2 người, 1 người trông xe 1 người chạy vào mua...vì cái chợ nó đông đúc lắm ạ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ui vào đây thấy toàn các bạn đảm đang. Tớ độc thân lại lười biếng, lâu lắm rồi ko đi chợ Nhưng từ tuần sau ăn chay 2 tuần nên phải chịu khó dậy sớm nấu nướng rồi, gần cty ko có chỗ nào bán đồ chay cả.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ơ, sao lại ăn chay tận 2 tuần vậy chị? Hị hị, em là người ưa thịt, nên chắc chả khi nào mà ăn chay được ::::
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hichic, nhìn cả nhà tính toán mà em choáng. Lần nào cũng bảo học tập nhưng cái tính em lười ko đổi được . Sáng mai nhất quyết dậy đi chợ sớm, thứ 2 vote cho các mẹ nhé
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi hi tại cái "bệnh" suốt ngày xin xỏ và hứa hẹn "Nếu con được.....thì con sẽ ăn chay 2 tuần..." đó mà. Chị ko theo đạo Phật, nhưng đã hứa là làm Thỉnh thoảng ăn chay cũng hay, thanh lọc cơ thể.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Cuối tuần có nồi canh măng với thời tiết này thì ngon phải biết