Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tình hình là chả làm sao mở mắt ra được trước 7h30 sáng mẹ nó ạ, khổ thế chứ, bao nhiêu lần bảo cố gắng dậy sớm mà cuối cùng lười vẫn hoàn lười. Mấy hôm quyết tâm ngủ từ 9h tối, đặt đồng hồ 6h sáng, đến khi chuông reo vơ ngay lấy, tắt luôn ngủ tiếp, giật mình tỉnh dậy đã là 7h45. Trưa tranh thủ về nhà ngủ vì gần công ty, thế mà có hôm ngủ từ 12h30 đến hơn 3h sếp k thấy đâu gọi điện thì mới giật mình, mình thấy nể cái khoản ngủ của mình quá !
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tớ cũng nể bạn nữa đó. Buổi sáng thì tớ hay ngủ nướng lắm, chuông reo mấy lần luôn. Nhưng buổi trưa thì ko bao giờ ngủ cả, tại được nghỉ có 1h à.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tớ cũng dc nghỉ từ 12h đến 1h30, nhưng không hiểu sao mình k dậy dc mới chít chứ, nên giờ quết tâm, ít ngủ trưa lắm, mà nhà xa cty nên p ngủ lại đấy ở cty lun, chỉ cần 2 cái ghế mà mình lúc nào cũng 2h mới dậy, đấy là sếp còn xuống bật điện đánh thức, chứ nếu ra ngoài chắc là ...
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hihi. Mẹ này Quẳng cáo khéo thế. Để tết đặt hàng măng mẹ nó nhỉ. Nhà mình trưa đi ăn giỗ. Tối chồng đi ăn tiệc. bà nội, 2 mẹ con ăn cơm với cá mắm kho, trứng rán, đậu phụ luộc. Chả thèm đi chợ nên hôm nay ko tốn tiền.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi hi, em chỉ đùa vậy thôi nhà em chắc tuần sau mới nấu canh măng. Trưa nay nhà em ăn cơm, thịt rán, trứng đúc thịt, xu xu xào và canh xu xu. Thèm một cốc sinh tố quá các mẹ ạ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hôm nay, thứ 2 là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan...he he Sáng: Cơm rang thập cẩm ( hi hi, trong tủ có gì thì em cho vào: đậu rán, cơm, dưa chua, bò kho, ruốc, trứng, dưa chuột ) ===> ngon ra phết Trưa : Cơm + tép rang + thịt luộc + tí dưa chua + dưa chuột Tối: Chưa nghĩ ra
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Có một món mà ko có ngày nào quên đó là Gạo luộc..hehe.Hôm nay nhà tớ ăn cơm với cá rô chiên ròn, của cải luộc.Nhà nghèo, giá cả tăng ăn vậy thôi các mẹ ah
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Có mẹ nào có thực đơn dinh dưỡng đầy đủ cho 7 ngày ko ạ em đang bí món quá mà kinh tế eo hẹp
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Các món ăn nhà em thường hay làm đây ợ, dễ làm 1.Thịt kho tàu 2. Cá kho 3. Trứng đúc thịt 4. Thịt luộc 5. Thịt xào rau thập cẩm 6. Cá rô phi rán 7. Đậu rán 8. Đậu chiên xù 9. Trứng rán 10. Thịt gà xào nấm 11. Súp nơ xanh luộc /xào 12. Rau muống luộc/xào 13. Giá xào mề gà 14. Xu xu luộc 15. Bắp cải luộc/ xào 15. Canh bí xanh 16. Măng chua xào thịt 17. Măng nấu canh 18. Lạc rang 19. Dưa xào…. 20. Đậu xốt cà chua 21: Đậu xốt cà chua 22: Cá om dưa 23. Vịt nấu giả cầy 24. Cố ngan vịt nấu măng/ nấu bí xanh 25. Nộm thập cẩm 26. Bò kho 27. Bò luộc 28. Bò xào thập cẩm 29. Lòng non làm món dồi 30. Gan xào thập cẩm ............ Và các món luộc nữa.... Còn chị có thể sắp xếp như sau Bữa 1 _Thịt kho tàu _ Đậu rán _ Canh bí xanh Bữa 2 _ Cá kho _ Trứng rán _ Canh rau ( ngót, cải cúc, cải) Bữa 3 _Thịt luộc( chân giò hoặc thịt dọi ngon) _ Súp nơ xanh xào thịt _ Canh nấu bằng nước thịt Bữa 4 _Cá rô phi rán _Giá xào lòng gà _ Su su luộc(chấm vừng) Bữa 5 _Gà om nấm _Rau muống luộc _ Đậu chiên xù Bữa 6 _ Măng tươi xào thịt _ Lạc rang _ Canh xương với rau gì đấy màu xanh bữa 7 _ Thịt xào thập cẩm _ Rau cải luộc _ Trứng rán Bữa 8 _ Tôm rang _ Dưa xào lòng gà _Canh rau màu xanh… Bữa 9 - Bò kho - Dưa chua muối - Canh Mướp Bữa 10: Bò luộc - Đậu rán - Canh rau ngót ............... Đấy, mẹ cháu xem thử xem có áp dụng được gì ko ạ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Bạn Hoàng Mai liệt kê chi tiết thế, mọi người tha hồ được nhờ hì, thế bạn có thể share chi phí cho từng thực đơn mà bạn xây dựng cho 4 người lớn, 1 trẻ em để mọi người tham khảo đc ko cảm ơn bạn
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Uhm, mình đi đâu cũng quảng cáo sếp. Sếp mình trẻ, đẹp trai, dễ thương, lãng mạn, quan tâm tới nhân viên, hài hước, mình đang tuyển vợ hộ sếp đây. Bạn nào độc thân nhào dzô nha ! Đặc biệt sếp rất thoải mái với nhân viên, có việc thì làm, không có việc thì lướt web, xem phim, nghe nhạc. Mà sếp mình 8x nha !
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nhà mình hôm nay ăn như này: - Sáng: xôi mình nấu ăn với chân giò giả cầy (hôm nay bắt cả MC lẫn ông chồng kén ăn ăn món này) - Trưa: Cá kho, đậu ve, bí luộc + chân giò giả cầy - Tối: chân giò giả cầy (Nấu 1 nồi bắt cả nhà ăn 2 ngày, gần hết. Ngán tận cổ. hihi) + bí đỏ luộc + Cá thu kho
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Cái này thì tùy từng gia đình, tùy từng túi xiền của mọi người mà. Em thử liệt kê xem nhé ( vì giá cả các nơi nó cũng khác nhau), và với khẩu phần ăn của mọi người cũng khác nhau ( vì 2 trong số 4 người lớn kia, có thể là các bậc lão thành==> có chế độ ăn riêng), và 1 trẻ nhỏ, thì cũng có chế độ ăn khác một chút. PS: các món canh nhà em, thì em thường ninh xương ( mua xương gà, lợn, ngan) 1 tuần 1 lần rồi bỏ ngăn đá ( có mấy chục k thôi, ăn cả tuần nước xương, ngon lắm í) Dưa, cà muối em muối mỗi lần cả âu to, ăn bao lâu mới hết( Khi muối chua, thì vắt bớt nước, bỏ vào hộp, cho tủ lạnh, để cả tuần luôn ạ. Bữa 1 _Thịt kho tàu: 3 lạng thịt ( 33k) _ Đậu rán: 8k _ Canh bí xanh : 4k tiền bí + tí rau thơm - Dưa chua : nhà muối, bỏ ra ăn thôi Bữa 2 _ Cá kho : 40 -50 k( Hoặc mua con cá to to, một phần kho, 1 phần nấu canh) _ Trứng rán : 12k _ Canh rau ( ngót, cải cúc, cải) : 4k Bữa 3 _Thịt luộc( chân giò hoặc thịt dọi ngon) : 40k _ Súp nơ xanh xào thịt : 15k _ Canh nấu bằng nước thịt : 4k Bữa 4 _Cá rô phi rán : 40-45k _Giá xào lòng gà : 10k _ Su su luộc(chấm vừng) : 5k Bữa 5 _Gà om nấm : 45k _Rau muống luộc : 5k _ Đậu chiên xù : 10k Bữa 6 _ Măng tươi xào thịt: 35k _ Lạc rang : 10k _ Canh xương với rau gì đấy màu xanh : 5k bữa 7 _ Thịt xào thập cẩm _ Rau cải luộc _ Trứng rán Bữa 8 _ Tôm rang thịt : 45k _ Dưa xào lòng gà: 10k _Canh rau màu xanh…:5k - Làm thêm tí cà muối của nhà muối được Bữa 9 - Bò kho : Em cứ kho cả nồi ăn mấy bữa, mỗi bừa tầm 50k ( là thoải mái nhiều) - Dưa chua muối : Nhà có - Canh Mướp Mướp luộc) : 8k Bữa 10: Bò luộc : 50k - Đậu rán : 10k - Canh rau ngót: 3k Bữa 11 - Nem tai lợn( mua tai về làm sạch, luộc, thái mỏng trộn thính) : 40k - Tí cá kho ( cỏ thể hôm trước mua cá to, còn lại) - Dưa chuột - Canh rau tùy thích Bữa 12 - Thịt rán ( em thích mua thịt ba chỉ, tẩm gia vị rán lên) : 40k - Giá đỗ luộc: 5k - Muối lạc : tự giã - Su su luộc( chấm muối lạc luôn) Bữa 13 - Thịt kho trứng cút: thịt 40k+ 12k ( 30 trứng cút)==> ăn chả hết đâu ạ - Lòng non xào dưa: 15k - Canh củ cải : 6k Bữa 14 - Bò xào thập cẩm : 38k ( 2 lạng bò, 8k rau) - Thịt kho hôm trước còn: mang ra tất toán nốt - Canh đậu nấm kim châm, ngô bao tử... : 20k - Lại dưa cà muối bữa 15 - Làm giả cầy (Chân giò, ba chỉ ) : 70k hoặc thêm cái móng sau nữa - Bún : 20k( Ăn không hết) - Rau thơm: 5k Bữa 16 - Ốc chuối đậu thịt ba chỉ:45k - Trứng rán thịt : 20k - Rau luộc: 5k ........... Tạm vậy đã chị nhé. Còn nhiều món nữa, nhưng tự nhiên em chả nghĩ ra được
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Thích thế. Ước gì mình đc là bạn ý Em Hoàng Mai kéo bạn sếp của tieuthuyngocson đi off với hội kia đi, bít đâu thành công thì bạn tieuthuyngocson tha hồ ngủ quên ngày tháng
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hí hí, em là có cái í định đó, nên mơi mon men hỏi sếp chị í ở Hn hay SG ạ! Kiu kiu chị
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền E chuyên gia ko nghĩ ra món j để ăn, thế là quá giờ lại ra quán. Giờ thành nhà nghèo r phải tiết kiệm còn trả nợ giùm bố mẹ thui :-s Thx c nhìu nhìu
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Cưới được bạn Hoàng Mai nhà mình thì sếp cứ tha hồ mà hưởng phước nhá