Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền e thì hay thức khuya, ngủ 1 mạch đến trưa, đc free bữa sáng, chỉ ăn bữa trưa + tối ^^
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sếp tớ trai HN, nhà ở Khâm Thiên, tớ cũng đang mong cái khoản ngủ quên ngày tháng quá, vì dạo này bầu bí nên lại càng ham ngủ. Nếu bạn ở HN thì cứ nhào dzô đi. Sếp tớ sn 85 nhé
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi hi, ối, chị nói thế em xí hổ chít chít. Chả biết sướng cái đường nào nữa ạ. He he. Sáng nay: Vội quá nên ăn tạm cái: bánh mì kèm thêm tí ruốc gà ( có trong tủ, thêm tí dưa chuột, tương ớt) Trưa: Cơm, bò kho, trứng cút luộc, cà muối, đỗ xanh luộc Tối: Bún riêu cua măng - Cua : Hôm trước mẹ em gửi từ quê lên, ứ biết bao nhiêu xiền - Măng : 5k - Rau sống: 5k - Đậu phụ rán: 4k ( cho ít đậu thôi, nhiều ứ ngon) - Bún: 6k Chẹp, ứ tốn mấy mà 2 chị em tha hồ ăn, thiếu chất thì tối ăn thêm cái gì đó
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng nay như thường lệ tớ lại sữa tươi cafe. Trưa mì Quảng cua, 42K. Tối: Lại tuỳ hứng Hic toàn dậy trễ nên vẫn chưa khởi động tuần lễ ăn chay được !!!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nhà mình: Sáng: cả nhà ăn miến. Miến mua từ hôm trc+ nc luộc vịt từ tối quá--> coi như ko mất tiền, hehe Trưa: - bà nội ăn chay chỉ ăn cơm và đậu phụ - vợ: mang cơm ít thịt vịt còn từ hôm qua - chồng: đc mời đi ăn ---> hết 4k tiền đậu phụ Tối: còn 2 bộ lòng gà vịt từ hôm trc đêm sào măng miến + trứng đúc thịt---> hết 10k tiền măng + 15k thịt xay (trứng mang từ quê ra) À tiền mua tôm và thịt bò cho en Nhím là 30k nữa---> tổng cả ngày hnay hết 59k Èo ôi, hnào cũng thế này có fải là tốt ko, hihi
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền oánh cái dấu, e ngày nào cũng phải vắt óc nghĩ xem mai ăn cái j`... cầm 200 ra chợ ...vèo phát đã thấy hết tiền rồi...cứ như bị mất cắp ấy. vào nghía xem các chị nấu món gì, tối học lỏm nấu cho ox măm măm )
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nhà mình: Sáng :- Vợ 1 bát cơm gạo lứt muối vừng. - Chồng cũng 1 bát cơm + tă còn. - Con gái 1 bánh + 1 hộp sữa tươi - Con giai hoặc 1 gói xôi 5000 hoặc sữa. Trưa :- Nấu cơm ăn với + Canh rau cải 2 bó 6000k + thịt còn hôm trước + Cà 2000k + Cá rô rán còn hôm trước. Tối : Thức ăn và rau còn trong tủ, mua 30000k thịt cho con. Ngày mai chưa biết ăn gì ???
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Mình, sáng bún riêu, gần nhà mình vẫn có giá 12k bún ốc + chuối + đậu mới thích chứ Trưa, ăn dưới chứ ký của mình, hihihi - quảng cáo 1 tẹo Các mẹ qua thăm nhà mình rùi ủng hộ nha
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hic, mấy tháng mới trở lại, làm phát còm men cho xôm tụ \\/ -Sáng: ---Gói mì "tiến vua" 3.5k, bịch sữa tươi vinamilk 5k ---Hoặc: gói mì 3.5k, lạng thịt bò 17k -Trưa: ---Cơm hàng: 20k (có hàng quen ăn 4 năm nay rồi, gạo rất dẻo thức ăn rất ngon) ---Có bữa uống thêm chai trà xanh 10k, tổng =30k -Tối: Cơm hàng 2 vợ chồng 40k (có khi thêm 2 chai coca 10k nữa) Tổng cộng một ngày 2 vợ chồng ăn dưới 100k, không phải nấu nướng chợ búa dọn rửa gì cả. Ăn xong đèo nhau đi chơi hoặc lên mạng xem phim.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Oa, cơm 20k mà vẫn đủ chất đảm bảo==> ở đâu mà rẻ thế hả chị? Sáng nay : nhịn, vì tối qua ăn nhiều quá, giờ vẫn còn đấy Trưa : bắp cái xào trứng. tôm hấp, dưa chua. Tối: Vịt nấu giả cầy ăn với bún. hé hé
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Mình mạn phép phân tích một xuất ăn 20k để các bạn tham khảo nếu đi ăn hàng nhé Một xuất ăn 20k sẽ được phân bổ như sau 1. Tiền gạo: 1,5 lạng gạo bình thường, giá khoảng 2.200 đồng (giá 14k/1kg) 2. Tiền rau: 1.5 lạng rau, tương đương khoảng 1,5k là giá trung bình mua nhiều, chợ đầu mối nhé 3. Tiền món ăn phụ: chắc 3k, là đầu vào nhé chứ ko phải là thành phẩm bán ra 4. Tiền thực phầm chính, ~ 1 lạng thịt hay gì đó, giá hiện là 11k/lạng, cứ tính khoảng 10k đi 5. Tiền phụ gia để nấu (gia vị, mì chính + rau thơm) ít nhất 1.000 đồng 6. Tiền chất đốt: cũng khoảng 1.000 đồng Tổng ít nhất đã là 18k rồi, thế còn công nấu, còn tiền mặt bằng, còn tiền lờ lãi... thì ở đâu ra, 2k có đủ ko cả nhà Bản thân mình, giờ đi ăn cơm, bất kể đâu, giá dưới 25k là mình cũng có dấu hỏi to tướng trong đầu Ăn xong, tặc lưỡi cái, khuất mắt chông coi, ăn đâu chả thế, gặp hàng rẻ là may rùi, nhưng thực ra trong đầu một đống cái lo nghĩ, nào là nhỡ mua hàng ế, thịt 50k/kg.... rồi đủ kiểu Ôi thôi, ăn uống nghĩ thôi đã đủ mệt Kiếm cơ sở nào ăn uống đảm bảo, sạch, yên tâm ăn ngon mà giá hợp lý, độ 30k là mình hài lòng rùi
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tks bác nhiều ạ! Vì thế nên cái gì rẻ quá thì em cũng sợ. Hic hic. Em thấy vp bên cạnh em, ho gọi cơm trưa, 20 k mà có những thứ dau - Cơm - 2 miếng sườn to oạch ( hic, 2 miếng đó gần 1 lạng í, vì bt em chặt sường khoảng 3 miếng/ lạng) - 1 Miếng cá rán - 1 món rau xào - Canh....... Hoặc có xuất thí : - Cơm - Cơ khối thịt xào - 5-6 con tôm to phết ( hình như loại 1 lạng 7-8 con) - Rau - Canh ===> Chả hiểu là người ta sẽ lãi ở đâu ra nữa. Dấu hỏi to oạch===> xuất sứ thực phẩm....
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi hi, các bác nói đúng suy nghĩ của em Chính vì thế, nên chứ TÍN vẫn thấy là chưa nhiều cơ sở có thể đảm bảo Các bác vào hàng em tham quan đi, em tin rằng sẽ làm hài lòng các bác
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hôm nay em mua ( chợ gần nhà, ứ phải đầu mối) - Sườn không phải loại ngon nhất, nhưng cũng khá khá thịt) : 30k ( hơn 3 lạng) - Bắp giò : 44k : 4.5 lạng - Đậu phụ : 10k - Súp nơ trắng : 5k được 2 cái bé xíu xíu - Đỗ quả: 8k/ 0.5kg - Rau thơm..: 2k Trưa - Đậu rán - Súp nơ luộc - Cá kho ( hôm trước) - Cà muối Tối - Sườn nấu khoai môn - Tép rang ( còn hôm trước) - Tí dưa chua CÒn bắp giò thì luộc, mai ăn....
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền nhà này ăn uống khoa học thía, sang nay em ăn bánh cuốn hết 10k Trưa: Xử lý đồ ăn hôm qua còn lại vì nấu nhiều quá. Tối: Thịt bò xào, trứng rán, canh rau
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hé hé, nhà em có mỗi em và 1 con em thôi ợ. Phải cố gắng ăn uống để giữ cái sk chị ạ.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng nay bánh cuốn (15K) Trưa: đem hộp thức ăn rồi, cơm cty Tối chắc sẽ ra hàng phở cải thiện cuối tuần Mai ngủ, khỏi ăn sáng (tiết kiệm được tí )
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Bên tớ thỉnh thoảng có đàn gia cầm loại thải, tức là các em í đẻ hết nhiệm kỳ thì chảm. Giá thanh lí hạt rẻ. Hum qua tớ mua được 2 con vịt, nặng 7.3kg/2 con. Có mỗi 300N. Xẻ ra được mấy tảng thịt. Vịt giống Pháp nên thịt rất dầy, mềm, ngon cực. 1 con biếu bên thông gia nhà ông em trai, 1 con nhét tủ lạnh nhà bà ngoại, Đầy ự. Rẻ quá. Biết thế làm con nữa để bà đỡ phải đi chợ vài tuần.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền úi nhà này ăn thịt vịt giỏi thiệt. Tớ thì chỉ ăn 2-3 bữa tuần là chán lắm rùi. Riêng thịt gà thì tớ có thể xài ác liệt.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Chợ nhà mẹ nó có vẻ rẻ, chợ nhà mình cái lơ còi cũng 5k rồi, bắp giò 11k/lạng cơ, rau thơm 2k đc mớ mùi chả đc gì nữa, chán thật! Quanh quẩn lần nào đi chợ cũng hết khoảng 150k mà chả đủ ăn 3 bữa