Xin chào các cô các chú cùng các bạn bé xinh yêu! Cháu là Thóc Còi, mọi người vẫn gọi cháu là búp bê Nhật. Cháu xin trích chéo lý lịch thay màn chào hỏi ạ: - Tên thật: Trần Vy Ngọc - Nickname:- Thóc còi - Tự đặt: Ếch - Ngày sinh: 02-07-2008 - Nơi sinh: BV Phụ sản HN -Con bố: Voi ( nickname cháu đặt) - Con mẹ: Gấu ( cũng do cháu sáng tác) - Tính cách: nghịch ngợm như con trai, cá tính cực kỳ, hay đùa, hay cười như nắc nẻ. Thích đóng kịch nhưng cháu chỉ nhận những vai như " bố""chú rể""hoàng tử""anh", chỉ khi nào đóng vai mẹ- con thì cháu nhân là con vì ko rõ giới tính. - Sở thích: đá bóng, đi chơi ( chuyên nghiệp), chơi với con trai( ở lớp cháu có 4 người bạn thân mà cũng toàn boy) - Tật xấu: toàn thích mặc quần áo cháo lòng, quần soóc áo ba lỗ của con trai. Chỉ khi nào được đi chơi mẹ dụ dỗ mỏi mồm mới tặc lưỡi mặc váy. Có hôm mẹ tức quá cất hết quần áo đi. Sau 1 hồi lục tung tủ toàn váy ra cháu vẫn lôi ra được 1 cái váy màu.... cháo lòng. Hic.( - Câu nói cửa miệng: vâng chị ạ, vâng tôi biết rồi chị ạ - Câu nói bất hủ: - Với bà nội: chị nội ơi chị nội ơi - Với mẹ: " em ơi bố của chị rất thích sờ ....t...em"-> mẹ tí ngất - Với em họ: ( bĩu môi)" em bé gì mà trông như bà già"-> bố mẹ ngượng chín mặt Cháu ngắn gọn vậy thôi, còn bây giờ đến tiết múc show hình ạ
Ðề: Em là Búp bê Nhật còi đây 4. Ảnh này chụp từ hồi cháu chưa đc 2t. Mẹ cháu thấy rất xinh nhưng k hiểu sao cô bạn mẹ cháu lại bảo trông như bà bán cá
Ðề: Em là Búp bê Nhật còi đây 5. Ảnh hồi 1 tuổi mới cắt tóc. Mẹ cháu hơi quá tay. hí hí Công nhận cái ảnh cầm quả chuối trông rất là chuối
Ðề: Em là Búp bê Nhật còi đây Úi rùi, Thóc có nhìu thế tạo dáng quá, con gái xinh lắm cho anh Zai làm quen nha
Ðề: Em là Búp bê Nhật còi đây OK. Cháu được cái thích giai từ bé. Nhìn anh Zai đẹp giai thế kia mắt lại sáng long lanh ngay
Ðề: Em là Búp bê Nhật còi đây Ái chà, dễ thương thế này mà mẹ cháu quảng cáo giống con trai, tạo dáng còn hơn người mẫu, ủng hộ bé yêu nào.
Ðề: Em là Búp bê Nhật còi đây anh Zai là nhanh chân lắm nhá Thấy các chị /em xinh xắn là vào ngay đầu tiên Cho em đi theo với Chị Thóc xinh quá là xinh, Yêu quá là yêu cơ
Ðề: Em là Búp bê Nhật còi đây Chào bạn Thóc Còi ná .. mình là Nấm rất vui được làm quen với bạn hihi... nhìn bạn tạo dáng rất chuẩn ná .. nhìn xinh iu quá chừng luôn ... khi nào bạn rãnh ghé nhà mình chơi ná
Ðề: Em là Búp bê Nhật còi đây Con gái rất xinh nhé, 1 tuổi mà trông Thóc chững chạc, già dặn nhỉ, cu nhà mình 1 tuổi vẫn non lắm ý.
Ðề: Em là Búp bê Nhật còi đây Nói nhỏ đấy là mẹ cháu nịnh nọt những lúc cháu hứng chí đấy. Chứ bình thường thì nịnh mặc váy khó cực. Nhiều khi phải kèm doạ nạt thì mới chịu cơ