Em nói trước là em k biết post cái bài này ở mục nào nên MOD thông cảm nếu sai thì chuyển dùm em, thx MOD ạ!!
E là giáo viên Mỹ thuật tiểu học, trường em thuộc vùng sâu xa, toàn ngư dân cha đi lưới mẹ bán cá, các em thậm chí còn k được mua cho màu tô, nhiều em đến trường phải mượn màu bạn, rất thương.
Nhưng giờ Mỹ thuật e luôn luôn cố tạo cho các em những điều đẽ nhất. Đây là các tác phẩm của các bé, thậm chí cha mẹ các bé nói rẳng k ngờ con mình lại vẽ được như vậy, giữ 1 mình thì hơi ích kỉ, em show cho các mẹ xem nhé :
Đây là tranh các em lớp 1 nhé, siêu ngộ nghĩnh và có nhiều bức mẹ còn vẽ k lại bé cơ hi hi
Em vẽ thêm cửa sổ và cửa lớn nè :
Em vẽ quả j nè :
Nhà của em:
"Lá của con sao ít quá?" - " Mùa đông nên rụng hết trọi rồi cô"
Cây của em:
Con gà :
" Con gà trống của con có j trên cổ đẹp quá vậy?" " Nơ đó cô, nó là con gái mà "
Hí hí, trả lời hay k?
Vẽ tự do nè, mà rất lạ nhé, 10 đứa bảo vẽ tự do là 10 đứa hỏi " Vẽ nhà được k cô?"
Tranh về biển, tranh này dám chắc rất ít bố mẹ vẽ được như bé:
Vườn cây của bé:
Quả dưa :
" Cô ơi nó chín nên màu nó thế" hehe
Vườn cây ngày mưa :
ẢNh hơi mờ vì cái đt cùi của em, tạm thời nhiêu đó có thời gian em up tiếp. Chúc các mẹ 1 ngày vui thật vui bên con mình nhé !!!















s





Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ