Ðề: Ai vẽ đẹp bằng em? Tranh ko chỉ đẹp mà trí tưởng tượng của các bé cũng rất phong phú. Dễ thương thật. Làm em nhớ lại hồi học sinh cũng rất thích vẽ tranh và vẽ rất nhiều nhưng toàn giấu bố mẹ vì ko đc ủng hộ sợ sao nhãng việc học những môn chính khác. Năm cấp 3 sau 1 lần cãi nhau kịch liệt với mẹ đã đem đốt hết toàn bộ gia tài tranh ảnh của mình, mà đến giờ vẫn tiếc ngẩn ngơ. Biết đâu nếu đc đầu tư đúng chỗ lại trở thành họa sĩ ý. he he. Em tự sướng tí
Ðề: Ai vẽ đẹp bằng em? bé nhà tớ vẽ xong cứ đòi cho vào dứoi kính bàn ăn để hàng ngày ngồi ăn ngắm, cơ mà con vẽ nhiều lắm ý, vẽ bao nhiêu là bao nhiêu
Ðề: Ai vẽ đẹp bằng em? Nhìn lại thấy ngưỡng mộ bé quá, có lẽ sẽ cho con em đi học vẽ để cho nó có cảm nhận về màu sắc nhỉ