Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Chúc mừng chị và bé với kết quả thi tốt nhé. Bé nhà em thì tiếng việt 9, toán 10.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào các mẹ đã có kế hoạch biếu cô giáo chưa ạ? Em thì hôm 20-10 ko biếu cô gì vì đầu năm đã biếu cô rồi, hôm 20-10 chỉ nhắn tin chúc mừng cô thôi ạ. Nên đang tính 20-11 chắc phải phong bì cho cô 500 quá hic hic
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Bé nhà mình chưa có điểm thi, hôm thi viết thì con con bị đổ máu cam nên chắc viết ko đẹp vì bình thường con viết đã xấu rồi, hic...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Con nhà mechipyeu có vẻ yếu quá phải không mẹ? Mẹ ráng bồi bổ cho con khỏe nhé.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Chả hiểu sao lại đổ máu cam em ạ. Sáng ngủ dậy đã đổ rồi, đi học lại bị đổ lúc thi viết. Nó lười ăn lắm ý, chị đang cho ăn yến 1 tuần 1 lần đây, hic...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Tùy thôi chị ơi, ko nhất thiết là phải nhiều đâu. Tùy theo khả năng của mỗi gia đình mà.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Chàng nhà em cũng hay đổ máu cam vì cái tội ngứa mũi lấy tay ngoáy ngoáy đấy chị ạ. Chán cho mấy con Gà con quá.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Uh, chúng nó nghịch thật em nhỉ. À bé nhà chị thi viết và đọc đều đc 9 thui, toán thì chưa có điểm.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Con gà con nhà mọi người viết bút mực chưa, gà nhà mình viết rồi nhưng mà mới biết lên bẩn lắm..............
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào hôm nay gà nhà em ngày đầu dùng bút mực đây. Cô áp dụng dần dần, cho từng nhòm viết để còn chỉnh đuọc các cháu.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Gà nhà e bắt đầu viết bút mực từ hôm thứ 2. E thấy bé viết bút mực đẹp hơn hẳn.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Để các con viết đẹp và bây h dùng ko được tẩy lên các con sẽ cẩn thận hơn.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào trường bé nhà mình sang học kỳ 2 mới viết bút mực, bây giờ viết bút chì còn tẩy đến rách cả vở thì không hiểu dùng bút mực như thế nào nữa, hic
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào hihi lại gặp chị ở đây rồi. Em là mẹ của bảo khánh, học cùng lớp với bạn nhà chị ở lớp mẫu giáo cô hương đây ạ. Bạn nhà chị bi h học trường nào hả chị? học có tốt ko ạ?
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Nhà mình đã ai đưa con đi cô giáo chưa,tối qua 2 mẹ con e vừa đi xong.1 bó hoa và 1 phong bì,thế là xong.lúc đầu cứ đau đầu nghĩ mua quà gì cho cô,lúc đến nhà cô mới thấy ai cũng giống mình
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào UH, bây h ai cũng thế mẹ nó ạ, nhà mình cũng thế mua thêm bó hoa để khỏi đưa ko phong bì hiiiiiiiiiiii
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Hình như nhà nào cũng chọn giải pháp đưa phong bì. Nhà mình 2 bé mà bỏ bì đến 5 cô ... thời thế phải như vậy rồi
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào ừ, bé nhà chị học Tây Sơn, hồi đầu tiên mệt với cu cậu lắm vì đi học chẳng chú ý gì cả, cứ ngồi ngắm cô giáo, hic, bây giờ thì đỡ lắm rùi, cũng may chị chạy vào lớp cô này dạy cũng ok, thế bé nhà em thế nào?
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Thế em có được nhận phong bì ko? Cũng cô giáo cơ mà nhể? hihi...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào hehe chả hơn gì bạn nhà chị đâu. Điểm toán thì còn đỡ chứ viết thì toàn 6 với 7. Đấy là gửi gắm rồi đấy ạ hic hic. cô thì bảo là vô tổ chức, toàn tự động nói chuyện đi lại trong lớp thôi. dạo này em cho học thêm lớp luyện chữ của thầy tuấn hàng mành thì nghe chừng điểm lên đươc 8 nhưng chả biết là do cô dễ hơn hay cậu ý viết đẹp hơn