Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Hihi chào cả nhà! tớ tự giới thiệu nhà tớ có 2 gà: mẹ gà - con gà đây xin cho nhập hội với, năm nay gà con vào lớp 1 các mẹ vất vả nhì, tớ cũng thế đấy. Thôi thì tất cả vì tương lai gà con của nhà ta mà cố gắng các mẹ nhỉ?
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Véo cằm mẹ nó tham gia nhé, 2 mẹ con mình cũng là gà đây. gà con nhà tớ là bé gái, đang học lớp 1, mẹ kèm con học mà mệt thôi rồi, hic...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Trộm vía 2 nhóc nahf em thích thật đấy. Khánh giỏi nhỉ, đọc nhanh chả bù cho Chíp nhà chị đọc chậm, lại còn lừoi đọc nữa. bảo đọc truyện tranh thì chỉ xem tranh thôi, ko chịu đánh vần, chán lắm. Còn vụ ăn thì lười kinh khủng, nên bé lắm có 19 kg thôi, hic...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Thế hả bà bé nhà tôi không cho đi học thêm trước nên học chậm lắm, mải chơi cực chưa ý thức gì đâu. thời gian trước tôi bị street chuyện học hành của con thật nhưng giờ thì tự trấn an cho bình tính : mới có lớp 1 giỏi với dốt cái gì thế đấy mẹ nó ạ
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Bé nahf chị cũng thế, hay quên đồ dùng và để mất bút và tẩy liên tục ý...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Bà ơi 19kg là con gái thì cũng k còi nhiều, nhưng kinh nghiệm của tôi là k ép con ăn. mà làm những món đơn giản mà con thích. Trộm vía anh chàng nhà tôi chủ yếu chỉ có mẹ chăm thôi giờ đc 23kg rồi. mỗi bữa cu tý thường ăn 1 bát con cơm cộng chút thức ăn và rau, hôm nào có món thích con sẽ ăn thêm 1 -2 bát vơi nữa . chứ tôi k ép
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Đây mà ko ép là nó ko chịu ăn đâu, chán lắm. Học cũng chậm mà tôi thì bận lám chả chăm được vì cu thứ 2 mới được 12 tháng. Nói chung là xì trét với nàng ý lắm
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào khổ thân, tôi vẫn tập 1 thôi mặc dù thích và hai bên giục giã nhưng chưa bắt đầu tập 2 đc vất vả đủ đường. Bà chịu khó cho con uống thêm gói mem tiêu hóa cốm Bioacimin ấy 1 tháng 1 hộp mỗi ngày cho uống 2 gói ,giúp con tiêu hóa dễ và ăn ngon. Cu nhà tôi cứ ăn lười bụng dạ k ổn, hay dịp nào phải uống thuốc thì tôi cho uống cái đó.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Cu Tin nhà mình cũng 23kg mà thấy ốm tong à. Nhìn con cứ xanh xanh, mà cái tội lười ăn kinh khủng lại học bán trú nữa. Nhìn thấy con ốm mà ép ăn có được đâu.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào cả nhà ơi con tôi học Tây Sơn, trường sửa nên di dời về Luơng Yên, đi xa quá, lại đang tính chuyển trường cho con đây, hic
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào ới vào năm học mà trường đã sửa ah, chán thế nhỉ. Khổ thân con đi xa, mà giờ chuyển trường cũng mệt lắm đấy....
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Uống đủ các thứ bà ah, trước nó bị ốm vào viện nhi, bs kê thuốc vitamin tổng hợp, uống mà ko thấy tác dụng, vẫn lười ăn lắm. Tôi đang cho ăn yến đây, chỉ hy vọng tăng được sức đề kháng thôi bà ah.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Hic, ở đây toàn các bạn 23 kg, Chip thì 19 kg vưỡn còn hơi đuối, nhìn con bé gần nhất lớp mà mẹ bùn lắm, huhu...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Bà chị lập hội này mà chẳng hú em gì cả, để em vào đây kiếm chỗ cho zai nhà em đi giao lưu Nhà mình bố rắn - mẹ khỉ - gà anh & mèo em nha cả nhà Gà anh nhà mình cao 1,2m & nặng có 22kg nên gầy nhẳng, nhìn con xách cái cặp đi học thấy thương lắm ạ Sắp tới ngày 20-10 rùi đấy, các mẹ có phải chuẩn bị quà cáp gì cho cô của con ko ạ? Em thì định tặng cô "hoa đồng tiền" cho tiện nhưng ko biết bao nhiêu cho vừa các mẹ ạ
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Cũng vất vả lắm chị ạ, 1 đứa cũng vất rồi, giờ 2 đứa choáng quá. Thương bọn trẻ sinh ra trong gd nghèo. Ôi! chẳng biết bao giờ mới khá đây.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Hôm nay em cho KH đi siêu thị, hí hửng nhưng mà chọn cả đống chuyện nhặt đc có 1 quyển. Vừa là để ông anh đọc vừa là để cho cô em gái mèo con xem hình chị ạ. Mới lớp 1 mà, chị e mình chỉ luyện cho con ý thức học thôi, chứ bọn trẻ còn đang mải chơi mà. Ngày trước em học lớp 1 học giỏi nhất lớp nè, lên cấp 3 thi ĐH trươt vỏ chuối nên giơ 2 nhóc vẫn phải đi học đây.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Hi chị! Nhà em chỉ khác mỗi là mẹ Heo đất thôi, 2 nhóc giống nhà chị, Bố cũng tuổi Rắn. Ngày 20/10 với ngày 20/11 gần nhau nên chị cứ tặng bình thường thôi, để dành ngày 20/11 tặng to to cho Cô mừng Chị ạ.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Xin chào các mẹ, cho tớ nhập hội với. Nhà tớ có công chúa năm nay lên lớp 1 đây, cho tớ xin nhập hội nhé. Nhìn lượng bài 1 buối tối của con cũng thấy con vất vả quá.........các mẹ cố gắng lên nhé.....
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Mừng chị gia nhập nhà Gà con. Buổi tối Chị dành bao nhiêu thời gian cho Bé ạ?
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào CHip nhà chị rất lười tự đọc, toàn bắt mẹ đọc cho nghe thôi, hic, mẹ thì bận trông em, thế là nhiều khi nàng ta ấm ức lắm...