Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Đúng là lượng bài của con nhiều thật, bây giờ đang bắt đầu học bảng cộng, cô ko cho học bằng que tính làm con cứ đọc như một con vẹt ý...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Mình mới 1 công chúa thôi, lên buổi tối thường kèm cho con học hết các bài ở lớp, mà các công chúa này ẻo lả lắm lên thường mất 2 tiếng đấy vì khoảng cách giữa các con chữ công chúa hay bị nhầm.....về sau tự cho đọc vì công chúa nhà mình biết đọc trước lên cũng đỡ hon...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Mình cho con đị học lớp UCMAX được hết 2 khóa rồi lên phần cộng cũng đỡ hơn mẹ nó ạ................
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Hi hi hi, mẹ Heo đất này chịu chơi phết nhỉ? mình tưởng mình đã là người "ham vui" lấy chồng & sinh con sớm nhất chứ ai dè lại có mẹ "ham vui" hơn cả mình nữa cà Hic hic hic, ngày xưa đi mẫu giáo 1 lớp có tới 3 cô nên mẹ cũng gọi là cố "nghiến răng" để lấy lòng cô. Nhưng bây giờ đi học lớp 1 thì chỉ có 1 cô chủ nhiệm & 1 cô bảo mẫu thôi nên cũng chả biết có định "nghiến" tiếp hay không đấy?
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Hôm nay mình vừa tặng quà 20/10 cho cô xong, thấy nhẹ cả người các mẹ ah, nhẹ luôn cả ví, huhu...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Mình định để ox đúng hôm 20 mang đến kèm theo bó hoa............
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Ơ, con mình học bán trú nên tối về nhà chả có bài tập gì cả, cô kèm cho làm hết trên lớp rồi Vậy nên buổi tối mình chỉ cho con luyện chữ nhẹ nhàng thôi, con cũng ko bị áp lực mấy
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Mình thì ko định tặng hoa, định bỏ hết vào phong bì cho nó gọn - nhẹ - tiện , mà mình nghĩ cô nhận như thế cũng vui há
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Cô giáo của con còn trẻ hay sao mà phải cử xã đến làm công tác ngoại giao thế??? Nhà mình thì xã chỉ có nhiệm vụ đưa đón con chứ công tác ngoại giao là giao hết cho vợ. Xã bảo "giá cô của con còn trẻ thì cũng cố... cơ mà cô này già quá rồi nên oải"
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Tớ định 20/11 mới tặng phong bì, hehe...Cách nhau có 1 tháng mà đều đưa phong bì mình thấy cứ thế nào ý, hic...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Hi hi hi, các cô thì chả thấy thế nào đâu Bây giờ nếu ngày nào cũng có người đưa phong bì cho mình mình chả thèm từ chối chứ huống hồ tháng trước tháng sau . Ối, mà sau 20/11 lại sắp đến Tết, chạy theo thôi cũng đủ mệt hết cả người
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Con nhà mình cũng học bán trú đấy, nhưng mình thấy con học nặng bạn ạ..
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Khánh lớn quá rồi, em gái thì đáng yêu quá (nhìn lại thèm Nhà mình 2 anh cu cũng lớn lắm anh lớn 1,55m,50 kg rồi, em thì 1,3m, 30kg
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Khang nhà mình thì tối về còn bài chưa xong thì tự lo mà viết thôi, còn bố mẹ cũng không bắt học thêm vì nghĩ mới lớp 1, cho con chơi thêm được tý nào thì chơi, còn ông anh lớp 6 thì thực sự cả mẹ lẫn con vất vả quá các mẹ ạ.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Ôi các mẹ ơi chuyện đi quà cô ngày 20/11 là chuyện tế nhị, các mẹ đưa ảnh con lên rồi các mẹ nói ầm thế ah! chít chít thui, tớ k làm ngành gd nhưng tớ thấy không nên như vậy. đúng k các mẹ còn lại.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Hihi, sorry mẹ nó nha. Tìm ra nhà là vui rồi. Vắng nhà có 1 buổi mà các mẹ 8888888888 ác chiến thế. Cái vụ 20-10 rồi 20.11 làm đau đầu phụ huynh rồi. Hihi, mình cũng không phải ngoại lệ.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Hihic, nói chung chung thôi mà bà \\/
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Bé nhà bạn trông lớn hơn tuổi đấy nhỉ? Ở đây toàn các mẹ chăm con mát tay, chả bù cho mềnh, hic hic...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Hiih, có khi đúng thế nhỉ..............
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Đúng roài, cái này là thực tế nên chả tránh được các mẹ ạ Mà ngành nào thì ngành chứ, "có thực mới vực được đạo" kìa. Với cả cũng gọi là "có đi có lại" í mà