Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi snow flower, 9/10/2011.

  1. family-shop

    family-shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    1,571
    Đã được thích:
    357
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Con nhà mình cũng thía, được cái nết ăn uống giống mẹ là chả từ chối bất cứ món gì cơ mà chả hiểu sao người cứ tong teo. Mẹ thì càng ngày càng mập còn con càng ngày càng gầy. Là seo ta??? [-o<
     
    Đang tải...


  2. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,240
    Đã được thích:
    4,124
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Bé nhà tớ thì lừoi ăn lắm, lừoi kinh khủng ý nên còi là đúng rùi, hic..........
     
  3. namyeu24

    namyeu24 Chả mực-Chả cá nhạc lẫn tôm mực tự làm

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Ối nhà mới mà giờ mẹ con e mới biết.e xin 1 chân vào nhà để 888 nhé
    nhà e có 2 bé rùi:cu lớn là gà anh đang học lớp 1
    nhỏ e là hổ con được 13 tháng rùi ạ.
    Vì nhỏ e là hổ nên gà anh suốt ngày bị bắt nạt thui,tội nghiệp gà a lắm lắm
     
  4. anh2005

    anh2005 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Mẹ thân mếm! đừng nghĩ nhiều như vậy, mẹ chỉ cần nghĩ chưa đánh giá được giỏi với dốt ở lớp 1 đâu.
    cái chính là các con đi học thấy tình cảm bạn bè vui vẻ và muốn đến lớp.
    Đừng tạo sức ep cho con. Mình cũng giống bạn đây rai học lớp 1, mình k có tg cho con đi học trước hay học thêm gì hết.
    Cứ để con được học và được chơi.
     
  5. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,240
    Đã được thích:
    4,124
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Được học và được chơi, nhưng ở lớp ko được cô quan tâm thì con cũng tủi thân lắm đấy bà ah. XU hướng bây giờ tiêu cực quá nên bố mẹ mới đau đầu thế đấy.
     
  6. anh2005

    anh2005 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Con nhà tớ cũng như vậy đấy, nói chung tớ k có đk cả về ktế lẫn tg để quan tâm tới cô đc nhiều, tớ ngại nhưng cái chính vẫn là trách nhiệm của bố mẹ hướng cho con cái mình.
    Cu nhà tớ ốm từ T6 tới giờ, hnay cho đi lớp trưa đón về cho uống thuốc ăn trưa ở nhà rồi chiều lại lóc cóc ra lớp.
    Nhìn con ốm thương quá
     
  7. anh2005

    anh2005 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    cái vụ ăn cơm trưa ở trường có mẹ nào đích mục sở thị nhìn thấy chưa ạ! Nếu có đk các mẹ nên cho con về ăn trưa nghỉ ở nhà tớ khuyên chân thành. Vì hôm nay tớ nhìn thấy rồi.
     
  8. snow flower

    snow flower Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Chào mừng nhà namyeu24 gia nhập Hội nhé.

    Mẹ Tin bận 2 ngày mà vào đây thấy các mẹ 88888888888 choáng luôn.

    Chiều nay mua hoa tặng cô giáo Tin nhưng cô giáo trả lại bảo con về tặng mẹ (vì con cầm hoa chạy đến cô trước). Mình đến cầm bó hoa tặng cô mà thấy gương mặt cô vẫn khó như vẫn thường nhìn thấy, chẳng biểu lộ tí xúc cảm nào.

    Hì hì, có lẽ tại Tin không đi học nhà cô chăng. Thôi kệ. Hết lớp 1 rồi hãy tính. Giờ này mình vẫn còn dạy con tại nhà được mà. Mà cũng phải để con tự học mới đánh giá được con học đến đâu phải không các mẹ???????/
     
  9. snow flower

    snow flower Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Mẹ anh2005 bật mí cho các mẹ chút nào.
     
  10. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,240
    Đã được thích:
    4,124
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Tặng hoa có kèm phong bì ko mà mặt cô vẫn khó đăm đăm như thế? Chán nhỉ...................
     
  11. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,240
    Đã được thích:
    4,124
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Cái vụ ăn trưa thì tớ xin kể thế này: hồi đầu năm tớ cũng tính ko cho con ăn tưa ở trường, nhưng bé nhà tớ cứ đòi ở lại trường ăn bán trú thế nên tớ đồng ý. Sau một thời gian thây nàng ta về ca cẩm: "mẹ ơi trưa con ngủ dậy rét ơi là rét, chả có chăn. Trưa con ăn có cơm với nứoc canh ko."... Đến mấy hôm nay thì nằng nặc đòi mẹ cho về nhà ăn trưa đây. Mai tớ sẽ báo cắt xuất bán trú ở trường và chấp nhận dưa đón con về ăn trưa tại nhà. Đấy là bé nhà tớ lười ăn mà còn sợ ăn ở trường thì ko hiểu thế nào cả nhà ạ.
    Mà bé nhà bà ốm thế nào đấy?
     
  12. snow flower

    snow flower Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Không có phong bì vì 20/11 cũng sắp đến rồi. Mà 2 đứa có tất cả 4 cô giáo. nên phải cân đo xem nên như thế nào...

    Các mẹ tặng gì cho cô giáo vậy?
     
  13. anh2005

    anh2005 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Ôi Viêm họng cấp, sau đó là viêm phế quản tối nay vừa đc bữa dọn dẹp tiếp này, chàng ăn cơm vào là đau bụng rồi livepool cả thuốc ra hết đây này.
    Xong lại cho nghỉ ngơi và xơi 1 bát con cháo, khổ thân nó mệt mình k ép nó làm bài tập đc, đành xếp lại khi nào hết ốm làm tiếp.
     
  14. anh2005

    anh2005 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Hôm nay nhìn rõ nhé, cơm và thức ăn (thịt băm), rau muống xào cắt nhỏ (trông có vẻ hơi nát), rồi nước canh cũng sẽ trộn cùng bát ( bát sắt to ấy).
    tổng lên già nửa tý tí bát sắt đó.
    Nhìn thì có vẻ rất vệ sinh, nếu mẹ nào con em ăn tốt và ăn nhanh, thì k sao nhưng mà bạn nào khảnh ăn thì chắc k ổn.
    Mà các con tan học là 11h đến 1h45 là trống vào lớp. có tất cả 2h45" cơ mà, mẹ nào gđ có đk nên đưa con về nhà măm măm và nghỉ ngơi.
     
  15. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,240
    Đã được thích:
    4,124
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Khổ thân con trai, Chip nhà mình mấy bữa nay cũng sụt sịt, hic, hy vọng con sẽ ko sao. Cố gắng chăm cho con mau khỏe nhé, ùn lại bài tập rồi cũng mệt đấy...
     
  16. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,240
    Đã được thích:
    4,124
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Từ trưa nay tớ đón con về nhà ăn ngủ đây, hy vọng con sẽ được nghỉ ngơi tốt hơn.
     
  17. family-shop

    family-shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    1,571
    Đã được thích:
    357
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Nhà mềnh có em út là mèo, tuy mới 7month mà bắt nạt anh Hai lắm lắm í :)
    Cơ mà 2 anh em lại rất quấn quýt với nhau nhé, em đang khóc mà chỉ cần anh Hai "ới" 1 câu là lại toét miệng ra cười liền à :)
     
  18. family-shop

    family-shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    1,571
    Đã được thích:
    357
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Bà chị ơi vậy thì cô "cá trê" là đúng rồi :)
    Em tặng cô 1 giỏ hoa + phong bì, cô cười tươi & cảm ơn rối rít và còn "em yên tâm, chị sẽ để ý tới cháu...". Nói chung cũng giống như "hợp tác đôi bên cùng có lợi" ấy ạ :)
    Còn cô bảo mẫu thì lại rối rít khen con em "cu cậu thông minh & lém lỉnh lắm..."
    Gọi là động viên tinh thần cô là chính ấy mà :)
     
  19. family-shop

    family-shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    1,571
    Đã được thích:
    357
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Cả nhà mình 2vc đi làm hết, còn bà ngoại thì phải trông em út nên chả có thời gian đưa đón con. Thế nên đành phó thác hết cho các cô vậy. Nhưng nghe cô bảo mẫu của con bảo thì đồ ăn nói chung tốt, tiền ăn của các cháu là 25k/1 ngày mà (ăn trưa + ăn xế). Thực sự là không tin tưởng lắm cơ mà đành bấm bụng chịu vậy thôi chứ biết làm sao bi giờ? :(
     
  20. MeAnKhang

    MeAnKhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào

    Mình cũng nghĩ đón con về được thì tốt. NHưng mình thì đi làm xa quá, nhờ ông bà ngoại thì cu cậu không chịu ngủ trưa sớm, dậy lại lèo nhèo nên đành cho con bán trú vậy. May là được cái 2 cu nhà mình ăn uống cũng dễ, chứ ở cơ quan mình có đồng chí bảo con toàn ăn cơm không với nước canh thôi.
     

Chia sẻ trang này