Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Cái vụ ăn và ngủ trưa của con tại trường nghe vậy thì không ổn rồi nhưng không có thời gian đưa đón con thì đành phải để con tại trường chứ biết làm sao. Đầu năm học đến giờ mới 1,5 tháng mà con ốm thấy rõ (sụt 1,5kg). Xót ghê.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Con tớ đây này, chuyên đời ăn cơm với nứoc canh ko, chỉ có mặt bố mẹ ép mới ăn đưụoc tí thịt, hic, nhiều lúc điên cả người vì khoản ăn của con ý.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Uh, bé nhà chị da xanh xao, gầy lắm. Xưa bé tầm 2 tuổi thì trắng trẻo bụ bẫm mà giờ trông da dẻ chán òm, mắt có hôm còn trũng sâu ý, xót lắm....
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào thằng Gum nhà em cũng thế chị à,từ ngày đi học sút cân ghê gớm.chẳng bít thế nào nữa,mà đấy là nhà em gần trường có ông bà ở nhà nên k cho con ăn bán trú đấy.hic nếu ăn bán trú nữa thì k biết sẽ ra sao vì con nhà em ăn cơm chậm lắm
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào bé ăn cơm với nước canh thui à?chẳng bù cho thằng nhà em suốt ngày ăn thịt chẳng bao giờ ăn canh.nhiều lúc em phải uýnh cho 1 trận,vừa khóc vừa ăn nghĩ cũng thương con mà chẳng bít làm thế nào,đã vậy k ăn tôm cua cá mới tức chứ,lúc nào cũng chỉ thịt và thịt................haizzzz
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Chúc mừng các mẹ ngân ngày 20-10 nhận được nhiều lời chúc yêu thương..............
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Happy Women's day! Nhân ngày đặc biệt,e gửi tới toàn thể chị em nhà mình những lời chúc tốt đẹp nhất
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Em gửi tới các mẹ lời chúc vui vẻ & hạnh phúc nhân ngày phụ nữ Việt Nam nhé!
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Chúc các mẹ được các bố và các con yêu thương thật nhiều !
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Vào đây đọc lời chúc 20/10 của các mẹ mà mình thấy lâng lâng quá. Hic,, tớ chẳng được xã tặng gì cả, cũng chả có lời chúc nào luôn, hic... Các mẹ được tặng gì thế, kể mình nghe với nào?
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Bù đựoc cho nhau tí có phải hay ko nhỉ? Thực ra bé nahf chị toàn ăn cơm với nứoc lọc thôi, ăn với canh là ép ăn đấy, còn thịt thì nhai cả tiếng ko hết 1 miếng bé tẹo. hic, nhìn con ăn mà ức chế kinh khủng ý mẹ nó ah.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 chúc các mẹ, các chị em vui vẻ, mạnh khỏa, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Các mẹ có nhiều lời chúc hay quá, em chúc các mẹ tất cả các lời chúc đó nhé. Mấy hôm nay em bận quá nên ít vào nhà.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào the nhà mình phong bì cho cô giáo có phong bì cho cô bảo mẫu không, hic, hôm nay mình thấy mấy phụ huynh lớp mình phong bì cho cô 300, bảo mẫu 200, hic,
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Phong bì vậy cũng nặng đấy nhỉ? Chắc chắn là phải có cả của cô bảo mẫu rùi, cũng là cô giáo mà, hehe...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Em đi mỗi cô giáo chủ nhiệm thôi, cô bảo mẫu để dành 20/11, hi hi.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Nhà mình tụt thế này, chả có mẹ nào vào 8888888888 thế. Em vừa dạy con học vừa vào quét nhà đây này.............
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào haha, mechipyeu vất vả thế. Em vào phụ mẹ nó 88888888 đây. Chắc chủ nhật mọi người ăn chơi nhảy múa cả rồi.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Mình 2 sáng nay đưa đón con đi học, trước cứ ước ao đến ngày nghỉ cuối tuần để ngủ nướng 1 tiếng thôi mà giờ hết cơ hội rồi. Các mẹ có biết các cụ có câu đại loại như ốm lớn k? anh cu tý nhà mình đúng như vậy đấy. vừa ốm vừa uống thuốc kháng sinh 5 ngày mà ai gặp cũng nói ốm gì mà trông to béo hơn trước thế kia - trông khác hẳn. trộm vía, trộm vía cháu ốm có bữa ăn rồi ra hết sau đó lại ăn đc tiếp mẹ k phải ép uổng.