Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Ốm như thế thì cũng bõ công cho cả mẹ cả con nhỉ, hihi...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Ui, ngày cuối tuần thì mẹ Chíp cũng bận cong mông lên, ít có thời gian vào đây lắm vì phải dành thời gian cho xưởng may và chăm 2 đứa, hic...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào E thì sáng nào bé con cũng dậy 5h hoặ 5h30, buổi trưa thì nghịch cũng ko ngủ. Cuối tuần cũng như ngày thường, thèm ngủ quá chị ạ.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào CHị cũng thèm ngủ lắm, cu nhà chị cũng thức khuya dậy sớm nên mẹ cũng liêu xiêu theo..
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Hình như các mẹ chăm con nhỏ đều có chung cái thèm nhỉ? THÈM NGỦ. Haha, mẹ Tin cũng chẳng ngoại lệ nhưng dần cũng quen. Có hôm em đi dạy mà mắt mơ màng, chẳng biết mình nói gì. Hihi, chắc nhìn mặt lúc đó ngu ngơ lắm
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào CHị cũng bơ phờ mỗi sáng đến cty, ngáp liên tục như nghiện ý may mà ko phải đứng trước đám đông. Mà em dạy trường nào thế?
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Em dạy Cao đẳng trong SG. Chị ngáp ở công ty còn đỡ. Có hôm em đi dạy mà mắt mở không lên. hihi, học trò ngủ gật cô la, còn cô ngủ gục thì sao nhỉ? Chẳng lẽ lại kiếm trò để la tiếp cho qua cơn buồn ngủ
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào ui, mẹ nó ơi hỏi thật thế đã làm như vậy khi nào chưa? Như tớ chẳng hạn nhiều khi mình bực việc gì con cũng bị mắng lây đấy, nghĩ lại thấy xấu hổ đúng là cậy làm mẹ .
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Hihi,bà giống tui thế, hic... nhưng sau đấy tui ân hận lắm, ân hận lắm ý bà ạ..............
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Các mẹ con còn nhỏ, mất ngủ khổ thật đấy. 2 anh cu nhà mình được mình huấn luyện (mẹ chồng bảo như huấn luyện trại lính ý ) từ lúc ra đời ăn ngủ đúng giờ nên bình thường mình không phải dậy đêm, trưa thì vẫn ngủ được cùng con một chút nên cũng đỡ, chỉ khi nào các cu cậu ốm thì phải thức thôi mà sáng hôm sau cứ như đang đi trên mây ý.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào ui cho em tham gia nhà mình nhé ... con nhà em sinh tháng 9 -2005. Từ ngày đi học là em huấn luyện cho cu cậu đi ngủ 10h nhưng nằm vật vã đến 10h30 mới ngủ cơ. Cơ mà em toàn làm việc bên cạnh con thôi. Mẹ thì ngồi máy tính, nằm úp xuống, con thì hôm gác lên mông mẹ hôm thì ôm gáu thế là tự ngủ hihi
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Hehe, giống mình thế, chỉ ngồi cạnh con thỉnh thoảng mới ngó một tí, còn thì nhắc nhở con liên tục là học đi, ko ngọ nguậy nữa, hehe...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Thì ra các mẹ cũng luôn ôm máy tính hả? Nhiều lúc mình tự nhủ "tại sao phải là ôm máy tính mà là không lo cho con. Con có buồn không? Có tủi thân không? Nhưng mà phải để con tự lập, tự học chứ. Hehe, đúng là mẹ mìn
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Nhà mình có chị nào cho con tham gia giải toán qua mạng ở trang violympic.vn ko ạ?
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào có thằng Gum nhà e tham gia đó,khổ cứ thứ 7,cn là cô giáo lại tha lôi về nhà cô để kèm thêm.Gum nhà e thích lắm,tối nào 2 bố con cũng học đấy.bé nhà c cũng tham gia à?
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào À Gum nhà e mới thi giữa kì xong,thấy bảo làm đc bài.e nói rùi,hum nào trả bài mà đc 9 or 10 thì mẹ thưởng còn k thì cứ nhìn cái roi trên nóc tủ kia kìa.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Ui, có trang đó à mẹ nó để mình cho bé thử xem nào.....
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Vâng chị cho bé thử đi,hay lắm ạ.Gum nhà e tháng 12 này thi đấy ạ,nó ham lắm.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào CHị vừa vào đăng ký mà ko được em ah, hic
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào À chị đk được rùi, tối nay sẽ về cho Chip thi thử. Cảm ơn em nhé!. hihi....