Thể theo nguyện vọng 88888888 của các mẹ, mình tái lập hội GÀ CON (2005) với mong muốn được gặp gỡ các mẹ để cùng chia sẻ, tâm sự, tụ tập về cách nuôi con và các vấn đề khác ... Các mẹ vào đây nhé. Thể theo yêu cầu của các mẹ và mẹ Tin đưa Topic của các mẹ tham gia HỘI GÀ CON vào trang nhất để các mẹ trong hội giúp đỡ nhau buôn bán (mẹ nào phản đối thì cho ý kiến để mẹ Tin còn chạy sớm nhé) Topic của: 1. Mekhanhchip: Ruốc tôm tú tươi, ruốc nấm, ruốc cá quả thơm ngon 2. mechipyeu: 1. Nhận may rèm;..........................2. Thanh lý áo tắm 3. Mẹ GauBien: 1. Máy khâu mini;.........................2. Đèn cảm ứng LED 4. Mẹ Nhimxucon: Yến sào HỘi An 5. Mẹ Tin: 1.KALINA - Mỹ phẩm thiên nhiên Nga; .........................2/ Quần áo em bé Tiếp tục update....
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Mình xông đất luôn nào. Mình tên Loan. Có 2 nhóc: 1 nam và 1 trai; 1 nam là GÀ CON (2005) năm nay đang vào lớp 1. 1 trai là TRÂU LƯỜI (2009) đang đi bộ đội. Các mẹ tiếp tục vào xây nhà nào.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Mình cũng xí cái mặt tiền nào. Hy vọng hộ gà con tái lập này sẽ đông vui hơn. Mình có 2 bé: 1 bé gái, đang học lớp 1 và 1 bé trai sinh 2010.Dạo này đang đau đầu về việc học của con đây, hic...
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Chào mechipyeu vào hội GÀCON nào. Mình cũng mong hội này lại đông vui như trước. HÌnh như ai có con vào lớp 1 cũng đau đầu nhỉ? Trừ việc tiền bạc ra thì chương trình học của con cũng làm mẹ choáng rồi.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Lần này mình cũng được mặt tiền rồi. Nhà mình thì 2 công chúa: 1 gà con và 1 mèo con, mèo con mới 4 tháng tuổi, gà con thì vào học được hơn 1 tháng. ban ngày chiến đấu với mèo con, tối thì chiến đấu với cả mèo con lẫn gà con, gà con mới đi học mà thấy vất vả quá, mẹ con tối nào cũng đánh vật đến 11h mới đi ngủ, các mẹ có giải pháp gì dạy con học toán nhanh kg?
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Mẹ GauBien cứ mang kẹo và bánh ra ví dụ và con tính nhanh thôi mà.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào CHỊ mới sinh bé ah, bé còn nhỏ thì mệt lắm, bé thứ 2 nahf em 1 tuổi rồi mà vẫn còn đánh vật, em chưa cho học thêm gì cả vì buổi tối đuổi theo bài ở lớp cũng đủ mệt rồi.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Em chào sân nhà Gà nhá, tks mẹ cu Tin đã lập lại topic cho chị em Lý lịch của em đây: - 1 gà con đang học lớp 1 (công chúa) - 1 trâu vàng 20mos (hoàng tử, nghịch như giặc) Em thấy hình như mẹ nào cũng đang đau đầu vụ học của con hết. Em cũng vậy, tối qua nằm suy nghĩ mà đau hết cả đầu Thật ra em ko quan trọng hóa chuyện con phải đạt được thành tích gì, vì thấy với sức của con như vậy thì đã quá ổn rồi Cái em băn khoăn là hình như con bị xử ép, nói chung o được quan tâm nhiều trong lớp, vì các bạn kia đi học thêm cô giáo từ trong hè cơ mà con em thì ko, bây giờ vẫn ko đi hoc thêm. Tự nhiên nghĩ tới thấy bực mình quá, hồi xưa có chuyện gì trái tai gai mắt là em lên phản ánh liền với cô, giờ đi học lớp 1 rồi lại sợ ảnh hưởng đến con Đến bao giờ mẹ mới nghĩ được rằng đi học là niềm vui của con được đây
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Hi van duoc mat tien. CHUC MUNG NHA GA MOI! Nha to 2 co : co lon 2000 nam nay vao lop 6. Co be Ga lop 1. 2 co cung dau cap, choang lam! Nhung co lon vao cap 2 choang hon! Mong duoc giao luu chia se cung cac me! Tks! Sozy ko hieu sao go TV no cu bi mat chu!
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Mình cũng giống nhà này nhưng là hai ông tướng nên còn mệt hơn các mẹ ạ. Tập trung nhiều vào ông anh học lớp 6 nên cậu 1 vào lớp 1 gần như thả (đứa sau nên cũng chủ quan rồi) nhưng may được cái cu cậu giá dặn và cũng hay lo nên tự làm hết. *Gaubien: Khang nhà mình lúc gần 5 tuổi cho theo 3 khóa học UCMAS nên khoản tính toán thì ổn lắm không phải lo gì cả.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Chị cũng không cho cutin đi học thêm nhà cô mặc dầu cô vẫn nhắc các bé và cả gửi giấy về để bố mẹ cho con đi học thêm nhưng chị cương quyết không cho đi học thêm. Mà chương trình học choáng ghê. Nếu như không cho con đi học chữ trước chắc con phải vật lộn với chữ mới theo kịp.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Mẹo này thật mà. Nghe đến kẹo, bánh hay xe ô tô là mắt con sáng ngay thôi. Mẹ nó yên tâm về thử nghiệm đi.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Em bận quá nên ko bon chen được cái mặt tiền rùi, mekhanhchip tự giới thiệu: Gà con sinh ngày 01/9/2005 - con trai Mèo con sinh ngày 28/01/2011 - công chúa. Em sinh năm 83, rất vui khi đc cùng các mẹ trao đổi mọi vấn đề của các con và cả của các mẹ nữa ạ.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Chị ơi, chị cho đường link bán hàng của các mẹ Gà lên trang đầu đi, xem mọi người có nhu cầu gì thì ủng hộ lẫn nhau.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào OK. Để chị lấy link và đưa lên trang đầu để ủng hộ các mẹ mua bán. Mà có mẹ nào kiện vụ này không thế? Có mẹ nào bị sót thì ới lên để mình đưa vào nhé.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Meminhanh có hai con gái thích thế. Nhìn dễ thương ghê. Ước gì mình có con gái.
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào CHị ơi em cũng quan tâm đến việc cho con học UCMAS mà chưa cho đi được, giờ vào học lớp 1 rồi thì lại càng ko có thời gian vì con học cũng nhiều, hic... Có cách nào giúp con tư duy tốt hơn ko chị?
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào 2 con gái là giàu lắm đấy Meminhanh nhỉ? hehe....
Ðề: Hội GÀ CON (2005) tái lập - Các mẹ vào đây gây dựng lại nhà nào Haha, bé nhà chị mà thử kiểu này thì có mà nó hỏi liên mồm, nào là kẹo này có ngon ko mẹ, váy này có đẹp ko mẹ.... Dụ thử mấy lần rồi, đến mệt vì con càng nói, càng hỏi nhiều hơn, mà mỗi lần hỏi thì lại dừng tay, chả viết được chữ nào, hihi...