35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mẹ tôm mít, 10/10/2011.

  1. mẹ tôm mít

    mẹ tôm mít Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/10/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các mẹ, em biết diễn đàn cũng lâu, nhưng toàn vào đọc ké, hôm nay mới reg cái nick để tâm sự với các mẹ về chuyện việc làm
    Không biết có mẹ nào hoàn cảnh cũng như em không, 35 tuổi giờ vẫn còn lọ mọ đi xin việc, em tốt nghiệp trường Luật Hà Nội ra, ngành kinh tế - quốc tế, mà cái ngành này cũng khá là khó xin việc, kinh nghiệm thì đến giờ được khoảng chục năm ở đất Hà Nội này rồi, trước em cũng làm vị trí chuyên viên pháp lý cho một công ty, vì lý do khách quan, giờ lại đang thất nghiệp và tìm việc mới, cao tuổi nên xin việc khó quá, chồng thì cũng không giúp được gì nhiều, con còn nhỏ, tháng nào cũng đóng bao nhiêu thứ tiền, đều như vắt chanh.
    Em lên đây nhờ các bố, mẹ nào biết cơ quan, doanh nghiệp đang tuyển nhân sự thì chỉ cho em biết với, các vị trí mà em đã làm việc rất tốt là chuyên viên pháp chế, các công việc liên quan đến pháp lý, nhân sự, đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng cho sản phẩm …
    Ngồi chơi xơi nước ở nhà mấy tháng phát rồ cả người lên rùi, tiền thì chẳng kiếm được một cắc. Em cảm ơn trước ạ ! :heart:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mẹ tôm mít
    Đang tải...


  2. Nhimxanh

    Nhimxanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    Chia sẻ với bạn nhé, mình cũng đang long đong đi xin việc đây! ::):)(
     
    mẹ tôm mít thích bài này.
  3. thuloanttl

    thuloanttl Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    Đây cũng như mẹ nó thôi. Vì các con cả đấy nên hi sinh hết sự nghiệp rồi, vứt cái bằng thạc sỹ 1 xó không thèm đoái hoài. Cũng may, chồng mình vẫn gánh được.
     
  4. hangt2

    hangt2 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2011
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    Hic , mình cũng từng một thời long đong đi xin việc như thế,chúc bạn sớm tìm được công việc như ý ...
     
    mẹ tôm mít thích bài này.
  5. syanh

    syanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    Bạn chịu khó lên mạng mà tìm việc, vị trí nhân viên nhân sự hay pháp chế rất là nhiều. Rà soát lại quá trình tìm việc từ hồi tới giờ xem có chỗ nào chưa ổn ko thì chỉnh sửa lại cho phù hợp, chẳng hạn bản CV có đầy đủ thông tin, có nêu được những kinh nghiệm hay thế mạnh của mình ko,...Rồi gửi hồ sơ thật nhiều nơi, gọi điện hỏi về việc tuyển dụng của các công ty,...
    Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm về việc đi phỏng vấn tìm việc, bạn nên vào mấy trang web tìm việc để học hỏi, ở đó có những bài viết rất hay để phỏng vấn thành công
     
    vibeyeumẹ tôm mít thích.
  6. mẹ tôm mít

    mẹ tôm mít Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/10/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    mẹ nhím xanh đang tìm việc gì thế?, cứ chia sẻ lên đây xem có mẹ nào biết ko còn giới thiệu cho ;)
    Hi hi, mẹ nó bằng thạc sỹ cơ à, Có chồng gánh được hộ là tốt rồi, nói thì đụng chạm chứ đúng là có một số mẹ có chồng mà nhiều khi cũng như là không, nhưng mà thôi, biết làm sao được, cuộc đời với số phận mà :(
    Vâng, cảm ơn bạn Hangt2 nhé, hi vọng, hi vọng và hi vọng ................
     
  7. nguyenminhtn227

    nguyenminhtn227 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    Chào mẹ tôm tít.
    Mình thấy có rất nhiều người có hoàn cảnh giống mẹ.
    Nhiều khi cuộc sống thật khó khăn phải không các mẹ.
    Tốt nghiệp đại học,giờ tôi cũng là một trong những người đi làm công ăn lương mà đồng lương chẳng được bao nhiêu.
    Trong chúng ta ai cũng muốn nhiều tiền bạc,muốn dành nhiều tình yêu thương cho con cái.Nhưng chúng ta đâu có thời gian nhiều khi cứ ngày này qua ngày khác làm việc ở công ty 8 tiếng một ngày.
    Mẹ biết không cuối cùng tôi đã chọn kinh doanh đa cấp-một trong những con đường đưa tôi đến tự do tài chính.
    Và đặc biệt quan trọng hơn là tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi bên gia đình và người thân.
    Tôi tìm thấy giá trị của bản thân mình ở đây.
    Nếu mẹ muốn tìm cho mình một cơ hội thì liên lạc với tôi nhé.
    Email:nguyenminhtn227@yahoo.com
    Yahoo:nguyenminhtn227
    Mobile:0919981661
     
  8. mẹ tôm mít

    mẹ tôm mít Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/10/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    Mình cũng đã làm như bạn chỉ rồi, nhưng vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp, nên giờ vẫn đang chờ và tìm kiếm cơ hội thôi. tks bạn nhé :D
    Cảm ơn bạn nguyenminhtn227 nhé, mình cũng đã nghe nhiều và tìm hiểu về bán hàng đa cấp rồi, và nhận thấy rằng mình không nên, không bao giờ dính vào chuỗi bán hàng đa cấp dưới bất kỳ hình thức nào. Có thể bây giờ bạn ko nhận ra, nhưng đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ nhận ra thôi,
    Dù sao cũng cảm ơn bạn, :)
     
    MeBeCuncon1 thích bài này.
  9. AtuFasHion

    AtuFasHion Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2011
    Bài viết:
    1,000
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    Bây giờ nhiều mẹ long đong như bạn lắm. Mọi người chuyển sang tự kinh doanh. Thế nên diễn đàn này mới nhiều người buôn bán đến vậy.
     
    mẹ tôm mít thích bài này.
  10. forever_hn

    forever_hn Banned

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    Khó khăn rồi cũng sẽ qua đi. Biết đâu gặp lúc khó khăn này lại là một bước ngoặt cho thành công sắp tới.
    Chúc mẹ tôm mít sớm vượt qua khó khăn này - để còn lo cho "tôm mít" nữa chứ
     
    mẹ tôm mít thích bài này.
  11. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,208
    Đã được thích:
    2,312
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    chúc bạn sớm tìm được việc làm toài nguyện ;đúng chuyên ngành nha
     
    mẹ tôm mít thích bài này.
  12. mẹ tôm mít

    mẹ tôm mít Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/10/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    đúng là cuộc sống khó khăn quá, mong là nhanh chóng qua giai đoạn này, chứ ko thì đến trầm cảm mất thui, hihi, mẹ con nhà tôm mít cảm ơn forever nhé , (u)
     
  13. mẹ tôm mít

    mẹ tôm mít Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/10/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    Mẹ nó ơi, kinh doanh cũng phải có khiếu chứ, ko thì ai cũng làm kinh doanh thành công hết rùi, hihi :D
    tks MeBeCuncon1
     
  14. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,136
    Đã được thích:
    1,706
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    Thời buổi người đông của hiếm này thì long đong là xu thế chung của rất nhiều người rùi, mẹ chủ top không nên quá lo lắng. Người ta đi đường thẳng để đến thành công, mình vì nhiều lý do mà k đi con đường thẳng đó được thì phải đi theo con đường vòng, rồi cũng sẽ đến thành công thôi ạ,
     
    mẹ tôm mít thích bài này.
  15. emthuy

    emthuy Banned

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    Có gắng lên chi ơi, mọi khó khăn sẽ qua
     
    mẹ tôm mít thích bài này.
  16. binto139

    binto139 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    Mẹ nó ơi mình cũng đang tìm việc đây nè, nói chung là giờ nhiều trang tìm việc mẹ nó có thể vào trang
    http://www.vietnamworks.com/ http://www.timviecnhanh.com/ rồi trang http://vieclam.24h.com.vn/
    Mình hiện đang làm cho một công ty nhà nước, nhưng thu nhập eo hẹp và năm nay thì doanh thu cực kém nên muốn nhảy việc để kiếm thêm thu nhập trang trải cs.
    Ở tuổi này mình đi phỏng vấn vẫn thấy tự tin hơn mẹ nó ạ. Mình có kinh nghiệm mà các bạn trẻ hơn ko có đc.
    Chúc mẹ nó nhanh tìm đc việc làm
     
    mẹ tôm mít thích bài này.
  17. AtuFasHion

    AtuFasHion Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2011
    Bài viết:
    1,000
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    Tìm được 1 địa điểm nào đó bán trà đá, lượm nhặt những đồng tiền lẻ, mỗi tháng cũng được trên chục triệu. Công việc nhẹ nhàng phù hợp với tất cả mọi người. Điểm nào đẹp, mỗi tháng cũng được vài chụ triệu!
     
    mẹ tôm mít thích bài này.
  18. mẹ tôm mít

    mẹ tôm mít Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/10/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    hi hi, Trà chanh me đá giờ là mốt đấy mẹ nó ạ, nhưng bon chen vỉa hè cũng phức tạp lắm, lại nuôi thêm các bên bảo kê(nào là phường hoặc thổ dân chỗ bán) cũng chết, con mình còn nhỏ, hết giờ hành chính ai lo cho,
     
  19. mẹ bé Quốc Bảo

    mẹ bé Quốc Bảo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    mẹ nó thử gửi hồ sơ cho head hunter xem. Em cũng nhờ đó mà xin được việc đấy.
    Trà chanh đá me giờ là mùa đông rồi, em e cũng khó lắm ạ.
     
    mẹ tôm mít thích bài này.
  20. mẹ tôm mít

    mẹ tôm mít Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/10/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc

    Mẹ nó ơi, làm NN lương thấp nhưng tìm cách làm thêm chân trong, chân ngoài cũng được, NN được cái ổn định chứ làm ngoài chẳng may vớ phải mấy cái công ty vớ vẩn mới thành lập hoặc làm ăn kém mà cứ PR ầm ĩ lên, vào được 1 thời gian rồi lại đi xin việc khác thì cũng chết, mong rằng mẹ nó suy nghĩ cẩn thận, chúc thành công nha, hihi :)
     

Chia sẻ trang này