Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con" Bài viết của các mẹ thật cảm động. Em tự xét thấy mình nhiều khi thật bất hiếu làm cho bố mẹ buồn và lo lắng . Nhưng càng lớn và càng trải nghiệm em càng thấy rằng. Gia đình là đáng quý trọng nhất. Tất cả tiền tài, danh vọng, địa vị chỉ như khói mây nên đừng quá lãng phí thời gian vào những cái gọi là "phù phiếm" đó. Nhưng cũng sống làm sao để thể hiện được mình là ai và luôn vui vẻ như vậy cũng sẽ làm cho bố mẹ vui vẻ và tự hào .
Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con" đọc các bài viết của các mẹ mà em rớt nước mắt, thật cảm động quá. Em thấy câu ngạn ngữ này của ông cha ta rất đúng: "Có nuôi con nhỏ mới biết lòng cha mẹ". Ta đã làm gì để đền đáp 1 phần công ơn của các bậc sinh thành???
Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con" Gia đình là Tài sản vô giá bạn ạ, hãy nâng niu và gìn giữ gia đình Biết yêu thương bố mẹ, biết dạy dỗ các con, và san sẻ gánh nặng cùng với chồng (hoặc vợ) mình
Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con" Mình là một bà mẹ có con đã trưởng thành. Sức khỏe mình vẫn bình thường, vẫn đi làm lương tháng thoải mái, cái mong nhất của mình là các con thành đạt, giữ gìn gia đình hạnh phúc, nuôi dạy các cháu ngoan ngoãn, mạnh khỏe, học giỏi Nếu bạn nào có bố mẹ như mình làm được cái điều mà mình bôi đậm đậm ấy là báo hiếu bố mẹ rồi
Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con" Mình cũng cố gắng làm tốt bổn phận làm con cho bố mẹ vui.
Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con" cảm ơn bạn, bố mẹ bạn nghe được câu này vui mừng lắm đấy
Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con" Câu chuyện con chim sẻ em được xem video rùi, mới lúc đầu xem chưa hiểu thấy không có gì ghê gớm cả nhưng xem xong rùi thì lại là một cảm nhận khác các mẹ ạ.
Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con" Xem đi xem lại hiểu kỹ thì mới thấm thía được ý nghĩa sâu xa của nó
Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con" Càng đọc lại càng thấy thương cha mẹ. ko biết sau này e có đủ minh mẫn để nhớ lại những điều ấy. E mong mình sẽ làm đc một điều gì cho cha mẹ....
Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con" Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con tự khi lúc con chào đời. _________________----- Làm sao con làm đc điều này đây bố mẹ huhu .
Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con" thanks các mẹ! những câu truyện cảm động, em cũng đã được đọc qua mẩu truyện của chủ top, bi giờ đọc lại vẫn thấy xúc động!
Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con" đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha..
Ðề: Cư dân mạng rớt nước mắt vì "Thư gửi con" Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con