Cần giúp: Hỏi Bài Hát, Thơ Cho Con?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi mebesuxipo, 19/8/2006.

  1. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Trăng ơi... từ đâu đến?

    Trăng ơi... từ đâu đến?
    Hay từ cánh rừng xa
    Trăng hồng như quả chín
    Lửng lơ lên trước nhà

    Trăng ơi... từ đâu đến?
    Hay biển xanh diệu kì
    Trăng tròn như mắt cá
    Chẳng bao giờ chớp mi

    Trăng ơi... từ đâu đến?
    Hay từ một sân chơi
    Trăng bay như quả bóng
    Đứa nào đá lên trời

    Trăng ơi... từ đâu đến?
    Hay từ lời mẹ ru
    Thương Cuội không được học
    Hú gọi trâu đến giờ

    Trăng ơi... từ đâu đến?
    Hay từ đường hành quân
    Trăng soi chú bộ đội
    Và soi vàng góc sân

    Trăng từ đâu...từ đâu...
    Trăng đi khắp mọi miền
    Trăng ơi, có nơi nào
    Sáng hơn đất nước em...

    1968
    Trần Đăng Khoa

    Mẹ nó mua cuốn thơ "Góc sân và khoảng trời" của Trần Đăng Khoa, thi thoảng đọc cho bé nghe. Hồi nhỏ đây là cuốn yêu thích nhất của mình đấy - vẫn giữ được đến tận bây giờ!
     
    Đang tải...


  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Chào Jeany
    Đó là bài thơ : TRĂNG ƠI...TỪ ĐÂU ĐẾN của nhà thơ Trần Đăng Khoa

    Nguyên văn:
    Trăng ơi ...từ đâu đến?
    Hay từ cánh rừng xa
    Trăng hồng như quả chín
    Lửng lơ lên trước nhà

    Trăng ơi ...từ đâu đến ?
    Hay biển xanh diệu kỳ
    Trăng tròn như mắt cá
    Chẳng bao giờ chớp mi

    Trăng ơi ...từ đâu đến
    Hay từ một sân chơi
    Trăng bay như quả bóng
    Bạn nào đá lên trời

    Trăng ơi ... từ đâu đến?
    Hay từ lời mẹ ru
    Thương Cuội không được học
    Hú gọi trâu đến giờ

    Trăng ơi ... từ đâu đến
    Hay từ đường hành quân
    Trăng soi chú bộ đội
    Và soi vàng góc sân

    Trăng từ đâu...từ đâu...
    Trăng đi khắp mọi miền
    Trăng ơi có nơi nào
    Sáng hơn đất nước em

    Bài thơ này Trần Đăng Khoa làm từ năm 1968, là một trong những bài hay nhất của ông thời niên thiếu.
     
  3. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Em cám ơn các anh các chị nhiều lắm, nãy giờ em đọc mấy lần, gần thuộc cả bài rồi ạ. :lol:
     
  4. Mẹ Moon

    Mẹ Moon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Các chị chỉ giùm em lời của bài hát "Bé Thương Ông Địa lắm"
    Bé nhà em thích bài này nhưng em chỉ thuộc mỗi một câu "Đi xem múa lân hay là xem múa rồng, em thích nhất ông địa vì ông địa rất vui ..." hết.
    Đến đây thì bí rồi. Mong các anh chị biết giúp giùm nhé. Em cảm ơn.
     
  5. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Bài thơ này em cũng hay đọc cùng con trai:

    Cốc cốc cốc
    Ai gọi đó
    Tôi là Thỏ
    Nếu là Thỏ
    Cho xem tai

    Cốc cốc cốc
    ai gọi đó
    Tôi là nai
    Nếu là Nai
    cho xem ngạc

    Cốc cốc cốc
    Ai gọi đó
    Tôi là gió
    Xin mời vào
    Kiễng chân cao
    Vào cửa trước
    Cùng soạn sửa
    Đón trăng lên
    Quạt mát thêm
    Hơi biển cả

    Tác giả là ai em không nhớ nữa :oops:
    Ai biết cho em xin tên tác giả với ạ.
    Thanks!
     
  6. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Hihi,
    Sửa lại giúp Hiền chút nhé,

    Cốc, cốc, cốc,
    Ai gọi đó
    Tôi là Thỏ
    Nếu là Thỏ
    Cho xem tai

    Cốc, cốc, cốc
    ai gọi đó
    Tôi là nai
    Thật là Nai
    cho xem gạc

    Cốc, cốc, cốc
    Ai gọi đó
    Tôi là gió
    nếu là gió
    Xin mời vào
    Kiễng chân cao
    Vào cửa trước
    Cùng sửa soạn
    Đón trăng lên
    Quạt mát thêm
    hơi biển cả,
    hương hoa lá,
    đẩy buồm thuyền,
    Đi khắp miền
    Làm việc tốt ....


    Tác giả là ai em không nhớ nữa :oops:
    Ai biết cho em xin tên tác giả với ạ.
    Thanks![/quote]
     
    thuychien thích bài này.
  7. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Cảm ơn chị Hằng nhiều nhé :D Chị đã check mail và YM chưa chị ơi.
     
  8. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Buổi sáng, em thường dậy bé tập thể dục và hai mẹ con vừa tập thể dục vừa hát bài hát này, các bác thử xem có hay không nhé:
    Cô dậy em, tập thể dục buổi sáng
    Một, hai, ba, bốn hít thở, hít thở
    Hai tay đưa lên trời,
    Hai tay ngang bờ vai
    Hai tay giơ trước ngực
    Buông cả hai tay
    Một, hai, ba, bốn hít vào thở ra, hít vào thở ra
    Tác giả là ai thì em cũng không nhớ lắm, vì em down bài này trên mạng mà .
     
  9. Mẹ Moon

    Mẹ Moon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ui, không ai biết bài này à? :roll:
    Buồn quá, con gái cứ hỏi mãi mà mình chẳng biết trả lời, mẹ thật là :oops:
     
  10. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Em thì thuộc bài hát này như thế này (nghe từ đĩa của bé Xuân Mai đấy ạ :lol: ), em cũng không biết tác giả là ai ạ

    Cô dậy em, bài thể dục buổi sáng
    Một, hai, ba, bốn hít thở, hít thở, hít thở
    Một, Hai tay đưa lên trời,
    Hai, Hai tay ngang bờ vai
    Ba, Hai tay giơ trước ngực
    Bốn, Buông cả hai tay
    Một, hai, ba, bốn hít vào thở ra, hít vào thở ra
     
  11. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Một bài nữa cũng rất hay của Trần Đăng Khoa:

    Kể cho bé nghe


    Hay nói ầm ĩ
    Là con vịt bầu
    Hay hỏi đâu đâu
    Là con chó vện
    Hay chăng dây điện
    Là con nhện con
    Ăn no quay tròn
    Là cối xay lúa
    Mồm thở ra gió
    Là cái quạt hòm
    Không thèm cỏ non
    Là con trâu sắt
    Rồng phun nước bạc
    Là chiếc máy bơm
    Dùng miệng nấu cơm
    Là cua, là cáy
    Chẳng vui cũng nhảy
    Là chú cào cào
    Đêm ngồi đếm sao
    Là ông cóc tía
    Ríu ran cành khế
    Là cậu chích chòe
    Hay múa xập xòe
    Là cô chim trĩ...


    (Lại đọc lại từ đầu Hay nói ầm ĩ...thành bài thơ vòng tròn)
     
  12. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Năm ngón tay ngoan.

    1* Xoè bàn tay , đếm ngón tay !
    Một anh béo trông thật đến hay
    Cả ngày vui , ai có việc , là anh giúp luôn không ngồi yên...

    2* Cạnh bên anh , đứng thứ hai !
    Một anh tính thật thà đáng yêu
    Tưởng rằng anh , cao nhất nhà , thì anh lắc luôn ngay cái đầu...

    3* Xoè bàn tay , đếm ngón tay !
    Nhìn anh giữa trông thật đến cao
    Hỏi tại sao , cao thế nào ?
    Thì anh nói anh chăm thể thao...

    4* Cạnh bên anh , đứng thứ tư !
    Hỏi anh đã biết đọc hay chưa ?
    Thì anh thưa , anh biết rồi !
    Rồi anh đứng nghiêm giơ tay chào...

    5* Còn một anh đứng thứ năm !
    Người coi dáng trông thật đến xinh
    Hỏi rằng ai , em út nhà !
    Thì anh hát luôn theo nhịp ca...

    6* Rằng là em ,bé rất ngoan !
    Thường hay khám tay sạch các anh
    Làm vệ sinh hay quét nhà
    Và múa hát cho vui ông bà...

    Các mẹ cho em hỏi tác giả bài này là ai ạ?

    Cảm ơn các mẹ nhiều.
     
  13. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Con trai mình mấy bữa nay nhất định đòi hát = tiếng Anh ( :roll: :roll: choáng quá) bài SEA GAME . Bình thường thì chỉ hát lời tiếng Việt như ca sỹ Xuân Mai thôi, nhưng chả biết học ở đâu mà cứ nghêu ngao suốt chả câu nào ra câu nào, hỏi hát = tiếng gì thì lại bảo "con chỉ hát bài này bằng tiếng Anh thôi" :roll:

    Có ba mẹ nào thuộc lời bài này bằng tiếng Anh không ạ, cho mẹ cháu xin 1 bản với, mẹ cháu cũng phải tập để còn nói chuyện với cháu thôi .
     
  14. Mẹ Bé Bảo Long

    Mẹ Bé Bảo Long Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm ơn mẹ nó, mình đã chép bai hát này rồi, bé nhà mình thích lắm, nhưng mình thì ko thuôc. :D :D :D
     
  15. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ Jeany ơi, lời bài hát chị cần đây này. Xayto mới chừng này đã thích hát tiếng Anh sau học ngoại ngữ phải giỏi lắm đây. Chúc 2 mẹ con vui hát nhé.
    :roll:
    Bài hát chính thức của Seagames 22
    Vì một thế giới ngày mai
    Nhạc và lời: Nguyễn Quang Vinh
    Lời tiếng Anh: Bùi Nhật Quang

    Nắm tay nhau cùng bước bên nhau/ vì hạnh phúc nhân loại.
    Nắng phương Đông chiếu sáng SEA Games/ Việt Nam hân hoan chào đón.
    Hãy quên đi giây phút âu lo/ dành cho niềm tin chiến thắng
    Từng ánh mắt trao cho ta hy vọng/ con đường chung một ước mơ
    Hãy bên nhau kề vai/ ta cùng đi tới tương lai
    Nhịp chung bước đường vinh quang/ Hà Nội cùng SEA Games
    Hãy vững tin ngày mai/ ta cùng hoà vang câu ca
    Phút giây còn mãi vang xa/ Vì một thế giới ngày mai


    Hand in hand for happiness (of)/ mankind we walk together.
    Eastern sun shines up SEA Games/ Vietnam is expecting for long.
    Forget all your nervousness/ all for Victory.
    From your eyes I have my hope/ the dream I share with you.
    The best that now we try/ future is in our hand.
    All together gloriously/ Hanoi with SEA Games
    Tomorrow we believe in/ let’s sing out our song.
    This moment we keep in mind/ For the World of Tomorrow
     
  16. MotTraiMotGai

    MotTraiMotGai Thành viên mới

    Tham gia:
    8/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    [/quote]

    Chị ơi, Hình như trước đoạn này còn

    Cốc, cốc, cốc
    Ai gọi đó
    Tôi là Vạc
    Nếu là Vạc
    Cho xem chân
     
  17. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Rước đèn ông sao sao năm cánh tươi màu
    Ánh sao sáng ngời, cán cao qua đầu
    Em cầm đèn sao em hát vang vang
    Đèn sáng tươi màu của đêm rằm liên hoan.
    Tùng dinh dinh dinh dinh tùng dinh dinh
    Đây ánh sao rơi, chiếu sao sáng ngời
    Tùng dinh dinh dinh dinh tùng dinh dinh
    Ánh sao sáng ngời tỏa khắp nơi nơi....

    Các mẹ ơi, tên chính xác của bài hát này là gì ạ? Tác giả? :oops:

    Chị ơi, có đúng là còn thiếu đoạn này không ạ? Chị xem lại giúp e với để em đính chính. Thanks chị nhiều!
     
  18. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Bài năm ngón tay ngoan là của nhạc sĩ Trần Văn Thụ

    Còn bài "Rước đèn ông sao " là của Phạm Tuyên Hiền ạ

    Cám ơn Một trai Một gái đã bổ xung cho mình nhé .

    Mình còn thích bài này nữa :

    Con bướm trắng,
    lượn vừờn hồng
    gặp con ong
    đang bay lượn,

    Bướm liền rủ,
    ong đi chơi

    Ong trả lời :

    "tôi còn bận,
    mẹ tôi dặn,
    việc chưa xong,
    đi chơi rong,
    mẹ không thích "
     
  19. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Chị Hằng ơi, chị cho em tên tác giả của bài thơ vừa rồi luôn với. Thanks chị nhiều. :D
     
  20. Me hitachi

    Me hitachi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Con mình đi học về hát bài "Tô quả cà chua" nhưng cháu hát nhanh và không rõ tiếng nên mình không hiểu lời bài hát chính xác như thế nào . Có ai biết chép lại cho mình với .
    Mình cám ơn :)
     

Chia sẻ trang này