Cần giúp: Hỏi Bài Hát, Thơ Cho Con?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi mebesuxipo, 19/8/2006.

  1. mebesuxipo

    mebesuxipo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/9/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ ơi, bé Su nhà mình nghe trên ti vi hai bài hát gì mà mình không biết tên, đại loại có câu rằng : "Xòe bàn tay, đếm ngón tay, một anh béo trông thật dễ thương, hỏi tại sao......", rồi một bài nữa, mình biết là bài "Quả": Quả gì mà chua chua thế........."

    Bé Su cứ kêu mẹ dạy con hát đi mà mẹ thì chịu, chẳng nhớ lời thế nào mà dạy, các mẹ có ai thuộc hai bài hát này mau mau chép lên đây giúp mẹ Su với nhé, mẹ cháu cảm ơn nhiệt liệt...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebesuxipo
    Đang tải...


  2. Mẹ Moon

    Mẹ Moon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Re: HỎI VỀ CÁC BÀI HÁT CHO CON?

    Mẹ Suxipo ra cửa hàng băng đĩa tìm là có ngay mà. Bé Moon nhà mình nghe từ hồi nhỏ đến giờ gần 2 tuổi đã thuộc hết rồi đó. Nếu mẹ Suxipo khong tim được thì ghé nhà mình, mình cho mượn về nghe thì thuộc và cùng hát vời con vui lắm
     
    www.cunghoc.edu.vn thích bài này.
  3. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Bài này copy từ Nhacso.net
    Năm ngón tay ngoan:
    Xoè bàn tay đếm ngón tay
    1 anh béo trông thật đến hay.
    Cả ngày vui ai có việc là anh giúp luôn không ngồi yên.
    Cạnh bên anh đứng thứ 2 ,
    một anh đứng thật thà đáng yêu.
    Tưởng rằng anh cao nhất nhà thì anh lắc luôn ngay cái đầu.
    Xoè bàn tay đếm ngón tay
    nhìn anh giữa trông thật đến cao.
    Hỏi tại sao cao thế này thì anh nói anh chăm thể thao.
    cạnh bên anh đứng thứ tư,
    hỏi anh đã biết đọc chữ chưa thì anh thưa anh bếit rồi.
    Rồi anh đứng nghiêm giơ tay chào.
    Rồi một anh đứng thú năm,
    người có dáng trông thật đến xinh
    hỏi rằng ai em út nhà thì anh hát luôn theo nhịp ca.
    Rằng là em bé rất ngoan
    thường hay khám tay sạch các anh.
    Làm vệ sinh hay quét nhà và múa hát cho vui ông bà.

    Bài này theo trí nhớ của mẹ Bim :D
    Quả

    Quả gì mà xanh xanh thế?
    Xin thưa rằng là quả khế.
    Ăn vào thì chắc là chua?
    Không sao, chua thì để nấu canh cua.

    Quả gì mà gai chi chít?
    Xin thưa răng là quả mít
    Ăm vào thì chắc là đau?
    Không đau, thơm lừng tận mấy hôm sau

    Quả gì mà da cưng cứng?
    Xin thưa rằng là quả trứng
    Ăn vào thì nó làm sao?
    Không sao, ăn vào thì sẽ thêm cao

    Quả gì mà lăn lông lốc?
    Xin thưa răng là quả bóng
    Sao mà quả bóng lại lăn?
    Do chân, bao người cùng đá trên sân

    Quả gì mà to to nhất?
    Xin thưa rằng quả đất
    To bằng quả mít mật không?
    To hơn, to bằng nghìn núi Thái Sơn.


    Mẹ Su vào nhacso.net, vào phần nhạc thiếu nhi có khá nhiều lời bài hát đây! Hai bài này nằm trong đĩa 5 ngón tay ngoan của Hồ Gươm Audio, là đĩa ưa thích nhất của Bim nhà mình từ bé :D
     
  4. mebesuxipo

    mebesuxipo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/9/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn hai mẹ nhé, mẹ cháu mừng quá, trưa này về là có bài hát với con rồi. Kg biết ở SG có đĩa "Năm ngón tay ngoan không nữa, để mẹ cháu tìm về cho Su hát theo mới được.
     
    www.cunghoc.edu.vn thích bài này.
  5. Mẹ Moon

    Mẹ Moon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Có đó mẹ Suxipo, mình cũng ở SaiGòn mà
     
  6. Me hitachi

    Me hitachi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Quả gì mặc bao nhiêu áo
    Xin thưa rằng quả pháo
    ăn vào thì chắc là dai
    Không dai, nhưng mà nổ điếc 2 tai :lol:
     
  7. QUANG HUY pt

    QUANG HUY pt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    16
    Me vui thế, chắc con cười cả ngày nhỉ: Thích quá đi!
     
  8. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Anh QH học hỏi dần là vừa đi, từ khi có con nhiều ông bố bà mẹ đã trở thành "ca sỹ" đấy ạ.
     
  9. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Đúng đấy. MÌnh thuộc hơn trăm bài hát thiếu nhi chứ không ít đâu !
     
    AnnaTran2012 thích bài này.
  10. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Úi các chị ơi, có ai có lời bài hát E. I. E. I. O không nhỉ, hình như là bài wonderfarm thì phải. Con em suốt ngày hát bài này mà mẹ nó thì toàn chế ra lời không à vì em không thuộc
     
    www.cunghoc.edu.vn thích bài này.
  11. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Oh Mc Donald has a farm, E.I.E.I.O
    And on that farm he has a cat (dog, cow...) E.I.E.I.O
    And the quack quack here, quack quack there, here quack, there quack, quack everywhere quack, quack,
    Oh Mc Donald has a farm, E.I.E.I.O

    Để chị về kiểm tra chính xác xem, sai chữ nào sẽ sửa nhé !
     
    AnnaTran2012me cua mit thích.
  12. thao_quachlinh

    thao_quachlinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/5/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    =D> =D> =D> =D>

    Pái phục, pái phục chị Mami sát đất luôn !
     
  13. văn uyên

    văn uyên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    mẹ Mami nghe được hay thật,em thì thua, nghe hoài mà vẫn không đúng
     
  14. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Tiếng Anh của mình chắc cũng không tệ :lol: :lol: :lol:

    Vấn đề chính là nghe để chỉ lại cho con bé hát đúng từ. Con nít bắt chước giỏi lắm, nghe qua là thuộc, nhưng phát âm không đúng chữ. Mình phải nghe cho đúng để xem con bé phát âm sai chữ nào thì sửa chữ đó.

    Nhưng con bé nhà mình cũng còn nói ngọng chữ T thành chữ K, nên hát không đúng được. Ngoài ra, cô nàng cũng chẳng phát âm được chữ J, toàn đọc thành CH. Còn xì gió thì .... nghe buồn cười lắm.

    Hôm nào gặp các cô ở trung thu hát tiếng Anh cho các cô nghe nhé. Nếu các cô nghe được là pái phục các cô luôn
     
  15. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Các chị ơi, cho em lời bài Chú Voi Con ở Bản Đôn với

    Em thuộc mỗi đoạn này
    Chú voi con ở bản đôn
    Chưa có ngà nên còn trẻ con
    Từ rừng già voi đến buôn làng
    Voi con ơi, voi con ơi
    Mau lớn lên có đôi ngà to
    ..........
    Còn lại toàn la la không à :lol: :lol: :lol:
     
  16. văn uyên

    văn uyên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Chú voi con ở bản đôn
    Chưa có ngà nên còn trẻ con
    Từ rừng già chú đến với làng
    vẫn ham chơi với lại ham ăn
    Voi con ơi, voi con ơi

    Mau lớn lên có đôi ngà to
    có sức đi khắp bản làng ta
    kéo gỗ cho buôn làng của ta
    Voi con ơi, voi con ơi

    mình chỉ nhớ có vậy Jeany à,không biết đã đúng chưa nhỉ
     
    AnnaTran2012 thích bài này.
  17. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn chị. Em cũng chỉ nhớ được gia điệu thôi chứ chả thuộc lời. Đoạn nào không thuộc thì là lá la cho qua nhưng mà thằng nhỏ không chịu nó bảo em hát không giống cô giáo nó.

    Để tối nay về luyện giọng hát xem con trai có khen không nhé
     
  18. vthuy

    vthuy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/9/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Hi, cả nhà Mình là new member. Rất mong được cả nhà chỉ giáo nhé :D Mình thấy Jeany đang tìm lời bài hát "Chú voi con ở Bản Đôn", để mình giúp nhé

    Chú voi con ở Bản Đôn
    Chưa có ngà nên còn trẻ con
    Từ rừng già chú đến với làng
    vẫn ham ăn với lại ham chơi

    Voi con ơi, voi con ơi
    Mau lớn lên có đôi ngà to
    có sức đi khắp đường rừng xa
    kéo gỗ cho buôn làng của ta

    Take care nhé

    VT
     
  19. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn các mẹ. Con trai khen là mẹ hát đúng rồi, sáng nay đưa con đi học, 2 mẹ con tua đi tua lại cả chục lần đấy chứ :lol:
     
  20. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Con trai em rất thích bài thơ viết về ông trăng, chỉ nghe loán thoáng thôi, cứ đòi mẹ đọc hoài mà mẹ thì không thuộc, chỉ biết lõm bõm thế này thôi (không biết tựa luôn )
    .......
    Trăng ơi từ đâu đến
    Hay từ biển khơi xa
    Trăng tròn như mắt cá
    Lơ lửng trước sân nhà
    ........
    Trăng ơi từ đâu đến
    Hay từ một sân chơi
    Trăng tròn như quả bóng
    Lơ lửng mà không rơi
    ......
    Em thuộc mỗi thế thôi, chả biết đoạn nào trước đoạn nào sau. Bác nào thuộc "cứu bồ" em với, xin cảm ơn trước ạ
     

Chia sẻ trang này