Hạnh Phúc Quay Về

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi support2, 20/10/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. support2

    support2 Guest

    Huy ơi, từ lúc biết tin mình mang thai con là trong lòng mẹ rất là vui sướng, vì từ nhỏ là mẹ đã rất yêu mến trẻ con rồi, cho nên khi cưới ba con, mẹ cứ lo sợ nhất 1 điều là mình sẽ không được làm mẹ, vì mẹ thấy rất nhiều người không có khả năng làm mẹ vì rất nhiều nguyên nhân dù họ không hề muốn.

    [​IMG]

    Nhưng con biết không, vừa biết được tin mừng là có một sinh linh bé nhỏ đang được hình thành trong bụng mình, là mẹ lại phải đối mặt với một chuyện buồn là khi đi khám thai lần đầu tiên, bác sĩ đã báo cho mẹ một tin buồn là thai yếu, và có nguy cơ không thể giữ được. Con biết không lúc đó mẹ đã khóc rất rất nhiều, mẹ rất sợ mẹ không thể giữ được con, thế là mẹ đã làm theo lời bác sĩ là nghĩ ngơi không đi lại và làm việc nhiều.Và mẹ đã giữ được con. Nhưng lại một lần nữa con ơi, lần này mẹ còn khóc rất rất nhiều hơn nữa vì khi mẹ mang thai con được hơn 4 tháng, mẹ đi làm xét nghiệm sức khỏe cho 2 mẹ con. Nhưng rồi đến ngày nhận kết quả xét nghiệm mẹ như thể chết đứng đi vì bác sĩ cho mẹ biết kết quả là con có thể bị nhiễm hội chứng down, lúc đó con biết không trên đường chạy xe về nhà mà mẹ đã khóc và suy nghĩ rất nhiều, nếu mẹ cứ để như vậy, mà tiếp tục cho tới lúc sinh con ra, lở như con có chuyện gì thì mẹ chính là người đem lại cuộc sống bất hạnh cho con, nhưng nếu mẹ bỏ con đi thì mẹ lại không thể làm được. Nên mẹ và ba đã quyết định đi làm tiếp xét nghiệm nữa để mong tìm được niềm hy vọng mong manh khác, ông trời cũng không phụ mẹ con à, nên lần này kết quả cho thấy con vẫn phát triển bình thường. Cứ thế ngày ngày con lớn lên trong bụng mẹ, từ đó cho đến lúc mẹ sinh con ra lúc nào trong lòng mẹ cũng cảm thấy không an tâm vì dù xét nghiệm kết quả như thế nào, nhưng chưa nhìn thấy được mặt con là mẹ vẫn chưa vui mừng đuợc.

    [​IMG]

    Đến ngày sinh con, mẹ lại một lần nữa gặp phải khó khăn, siêu âm bác sĩ bảo con to quá có thể sẽ rất khó sinh mà mẹ thì sức khỏe lại yếu, nên mẹ đã quyết định sinh mổ, vào phòng mổ khi bác sĩ tiêm thuốc tê cho mẹ, mẹ đã bị tăng huyết áp và mệt tưởng chừng như sắp chết, nhưng mẹ đã vì con mà ráng cố gắng vượt qua được, lúc bác sĩ kêu mẹ nhìn mặt con lúc đó con biết cảm giác của mẹ sung sướng thế nào không mẹ như cây khô héo vừa được tới nước vậy đó. Cứ vậy, thời gian trôi qua con được 1 tháng 20 ngày thì tai họa lại ấp xuống nữa khi con bị ngộp sữa nên mẹ đưa con đi khám và làm xét nghiệm thì được bác sĩ báo cho mẹ một tin như xét đánh nữa là con bị viêm màng não, lúc đó mẹ như người vô thức mẹ không còn biết phải làm gì nữa, chỉ biết ngồi nhìn con mà khóc, mẹ khóc rất nhiều và lúc đó mẹ đã nghĩ, chính mẹ là người đã sinh ra con , đã đem lại cho con sự đau đớn như vậy. Nhưng may mắn thay con đã được các bác sĩ tận tình chữa trị và chăm sóc nên con đã khỏe mạnh và bình thường. Giờ con đã được 6 tháng tuổi là một cu cậu trắng trẻo, tròn trịa, và rất hay cười, mỗi khi có ai kêu và ghẹo, nên mẹ cảm thấy mình thật là hạnh phúc vô cùng khi có con dù 2 mẹ con mình đã cùng nhau chịu nhiều đau khổ trước kia con yêu à, mẹ thật sự rất rất là yêu con.

    [​IMG] [​IMG]

    Nguồn: ABBOTT
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support2
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này