Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ He he! CHị ko để ý, giờ mới thấy! E tám ác quá! bnhiu bài thì dc cái *nhỉ!
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ E cũng để đến khi nào có bầu thì mới chuyển chị ah. Mà giờ chưa có nhà cửa gì cả nên cũng lằng ngoằng lắm...
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Đấy là iem còn ít 888 đấy. Tại đợt trc iem bán hàng nên vào nhiều. hình như 3200 bài là đc 1 * chị ah...Cố lên chị ui...
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ C thì lúc nào hứng thì tám! Có hom nào mệt thì cả ngày chả buồn tám! Sợ mọi người u ám theo! Hihi
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Hic Bống con xây nhà mới mà ko ới chị nhá. Hôm qua bận dịch tài liệu gấp nên chả ngó vào đc.
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ mỗi các sờ ta ăn thua gì .......bác đi đấu giá 1 tuần có mà đầy sờ ta luôn nhé
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ E sorry bác...E nhắn mỗi vào cái nhà cũ thoai...Rút kinh nghiệm lần xây nhà tới......
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ hehehehe...E cũng fai học bác đi đấu giá để kiếm thêm vài cái sờ ta nữa nào...
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Ngày mai nhà nghelun có đấu giá ạ. Cả nhà vào ủng hộ cho vui nhé. Hi hi...nhà mình lên tầng đến là nhanh. Em bống cũng rất chăm xây nhà nhé.
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Em nghé ơi sang tháng tớ cũng khai trương mỹ phẩm hàn quốc, em nó cho tớ xin tí kinh nghiệm nha
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Ui, nhà mình đã lên tầng rùi đấy, em mải lo " chăm chồng chăm con" mà chả có thời vào 888 cùng các mẹ YB được, các mẹ YB thân yêu, có ai muốn giảm cân thì tìm em nhé.