Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Chị cũng về đây................................bb cả nhà nhé , chúc buổi tối vui vẻ
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Ui...hehhêh.....E ghi sổ rồi đấy nhá...Lên lịch off đi chị ui. Lạnh rùi ăn lẩu là nhất... Đúng rùi bác nhể ???????? Cho bác ngồi ngó, ngắm nghía tí nhỉ ????????
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Chị cũng vào điểm danh nào. Em ơi rảnh thì qua chị đấu giá kiếm cái sờ ta đê
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Hihi! Ọp khu gần gần nhà e các mẹ nhá! Có e với e Q ở gần mạn này mà!
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Bác ngó rùi bác lại thèm...Có khi lại phi ngay xuống ý chứ nhể ????????? Nhà iem luôn đi. Nhà E hơi xấu tí nhưng mừ thoải mái ah...Lẩu gà đi chị ui...
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Đấu giá gì thế chị ơi! Hihi! Để e nhào vô! Thế mà chả rủ e! ^^
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ ừa! Thế nhà e luôn đi! Vì c ko thik ăn ngoài hàng, vừa đắt mà lại ko ngon ấy!
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Nhà vô đi em, không được giải thì cũng nhanh có sỏ ta,... đấu giá măng khô như tuần trước, nhưng lầm này là đấu xuôi tăng 5k nhé
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Lẩu gà à, xèm quá thế chỉ ọp 2 chị em à, mà nhà mình ngoài mấy chị e mình thì có thấy ai vào nhà mấy đâu mà biết nhỉ
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ E cũng thế chị ah. Toàn mua về tự làm lấy thôi. Hôm CN vừa rồi, hội Trâu nhà E off đồ nướng với lẩu gà ngon lắm chị ah. Mình làm nên vừa ngon vừa rẻ. Hô hào các chị khác đi chị nhỉ ????????
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ hihihih...2 chị iem iem thì buồn chết ah. Hô hào thêm mấy bác nữa chứ...hihihi...
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Nhất trí ọp lẩu gà! Có rủ xã đi dc ko? Hihi! Mà có thêm chị bông Ph nữa mà! Lo gì!3 người thêm gia đình là đã dc 6 ng roài! Đủ 1 mâm!
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ cả nhà đi càng vui chứ sao, nhớ ọp song thì phải sâu hàng để bác ngó đấy nha
Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ Buổi tối nhà mình vắng thế...Xã E đi trực. Lại 1 mình ở nhà...