Tớ cũng làm nhà nước đây, ra trường là chui tọt vào đây luôn nên cũng hơi ì, lương thì cũng còm cõi, được có gần 4tr thôi, may là ox kiếm cũng tương đối lại nộp hết cho vợ nên cũng đủ ăn đủ tiêu

.
Cũng h này năm ngoái mình bắt đầu công cuộc buôn bán online trên LCM, trộm vía cũng được các mẹ ủng hộ nhiệt tình nên có tháng cao điểm nhất cũng được = 3 tháng lương đi làm (những cũng gian nan và cày cật lực lắm mới được thế đấy) còn trung bình thì cũng túc tắc thêm được 1 khoản = 1 tháng lương nữa thế nên nhắc đến lại phải CHÂN THÀNH CẢM ƠN BQT cũng như cộng đồng các mẹ trên LCM lắm lắm.
Nói về chi tiêu gia đình thì cũng ko đến nỗi lăn tăn lắm, đủ để thỉnh thoảng tớ xí xớn shopping những lúc cao hứng

nhưng vì có kế hoạch năm sau làm nhà riêng của 2vc nên hic, hic đang phải thắt lưng buộc bụng vì xây nhà thì bao nhiêu cũng thiếu

Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ