Con gái của mình năm nay bắt đầu vào học lớp 1 tăng cường tiếng Anh. Đây là đứa đầu tiên của mình nên mình lo quá, học bán trú từ 7h sáng đến 5h chiều mới về. Mình vẫn chưa tham khảo được những bà mẹ có con học trước đó, chẳng hiểu với lứa tuổi như vậy và thời gian như thế, bé có thể kham nổi không? Ngày hôm qua (5/9) đầu tiên bé đi học, mình cứ lo thấp thỏm suốt cả ngày, chẳng biết bé thế nào nữa. Nhưng chiều về thấy con cười tươi, chẳng lộ vẻ gì mệt mỏi, mình cũng nhẹ cả người. vậy mà sáng nay đưa con đi học xong thì trạng thái mình lại trở về như cũ. Các bà mẹ ông bố đã từng có con đi học rồi, hãy cho mình một vài lời khuyên với. Đa tạ, đa tạ
Con em thì vẫn còn nhỏ, nhưng các anh chị con bác thì đều qua giai đoạn học lớp 1 rồi. Hồi đó em cũng chịu phần đón các cháu về thay cho bố mẹ vì bố mẹ chúng nó đi làm hoặc đi học đến 6-7h tối mới về. Em thấy là chương trình học lớp 1 thì rất nhẹ nhàng, các cháu vẫn được vừa chơi vừa học, làm quen với một số môn học mới như Toán, Tiếng Việt, Giáo dục thể chất,... (cháu nhà chị được học thêm tiếng Anh nữa phải không ạ). Em thấy các cháu rất vui vẻ và thoải mái, có bị áp lực gì nhiều như cuối cấp đâu (mà ngay các lớp cuối cấp giờ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều rồi) Nên theo em thì chị cứ động viên tinh thần cháu là chính, thời gian ở trường dài hơn 2 tiếng so với MN, nhưng cháu sẽ quen ngay thôi vì tất cả các bạn cháu đều như vậy cả. Chúc chị lạc quan hơn để cháu sớm thích nghi với thời khóa biểu mới, phát huy được hết tài trí của cháu ở cấp học mới!
Mickey nhà mình năm nay cũng vào lớp 1 tăng cường tiếng Anh ,cháu cũng học bán trú cả ngày , mấy ngày đầu mình cũng lo lắng như mẹ Nhím vậy ,nhưng tối về thấy cháu phấn khởi ,có phần thích đi học cộng với việc xem thời khoá biểu của cháu tương đối cũng nhẹ nhàn mình cũng bớt lo phần nào . mẹ Nhím hãy yên tâm nhé .
Hà ơi học ở đâu vậy ? Có phải thi tiếng Anh đầu vào không ? Mickey học tiếng Anh ở đâu vậy ? Mình cũng quan tâm đến lớp tăng cường tiếng Anh. Hơi lo xa tí !
Mickey học trường Trần Hưng Đạo -Q.I ,vì nhà mình trái tuyến nên cháu phải thi lớp tăng cường tiếng Anh mới vào được . Mickey hoàn toàn không có học một chữ tiếng Anh nào trước , thi đầu vào không thi tiếng Anh mà thi IQ . nếu Mami muốn cho Gia Khánh thi lớp tăng cường tiếng Anh thì chỉ cần luyện cho bé IQ là được rồi .
à mà còn nữa ,kinh nghiệm bản thân mình thấy nếu các mẹ muốn cho bé thi lớp tăng cường tiếng Anh đạt kết quả tốt thì nên đăng ký cho bé thi cả lớp tăng cường tiếng Pháp :shock: :lol: , vì lớp TC tiếng Pháp thi trước nên bé có kinh nghiệm tự tin để thi lớp tăng cường tiếng Anh đấy .
Là thi trí thông minh và phản ứng nhanh của trẻ . nhà mình thỉ ba Mickey tự luyện cho con chứ không có cho đi luyện .
Cảm ơn mẹ Mickey, hôm nay mình cũng đã bớt lo rồi. Con gái lớn mình vừa vào lớp 1 ở nhà cũng tên là Mickey đấy. Hôm nay cháu mới chính thức có thời khóa biểu, tật mình hay lo xa, còn con thì lúc nào cũng cười hì. Trẻ con hay thật đấy các mẹ nhỉ.
Cảm ơn mẹ Mickey, hôm nay mình cũng đã bớt lo rồi. Con gái lớn mình vừa vào lớp 1 ở nhà cũng tên là Mickey đấy. Hôm nay cháu mới chính thức có thời khóa biểu, tật mình hay lo xa, còn con thì lúc nào cũng cười hì. Trẻ con hay thật đấy các mẹ nhỉ.
Mình có mượn được một số đề thi của các năm trước nên dựa vào đó mà cho cháu làm quen .Nếu Mami cần thi hôm nào tiện mình cho mược copy.
các mẹ ơi, cho mình hỏi ở TPHCM, trường nào dạy tiếng Anh cho bé mầm non được nhất vậy? mình muốn cho con học phát âm chuẩn từ đầu luôn.
Cú bình tĩnh đâu sẽ vào đó, quan trọng là cả chặng đường dìa của con bạn có hướng cho con tốt hay không mà thôi