Ôi ôi... thương chồng đến thế là nhất nàng đấy. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc nhé. :heart::heart::heart:
- Cám ơn Mẹ nó nhé. Mình luôn cầu chúc cho hội " CGVTLT" của tụi mình luôn hạnh phúc nhé. - mẹ nó tên gì ở đâu?
Tôi chả thấy lấy chồng già là tiên mà đang là địa ngục trần gian đây chán quá , chắc quả này chia tay cho nhẹ nợ
chiện gì xảy ra thế mẹ nó ơi ? nói ra cho xả xì-trét đi . Chứ mình thấy lấy chồng già hổng sướng cái này thì cũng sướng cái khác . Chứ sao lại rơi vào địa ngục nhỉ? nói ra các mẹ ở đây chia sẽ cho . Chúc gia dình luôn vui vẻ.
cho em tham gia với nà.chông em hơn em 18 tuổi nà.hi.tháng nữa là em sinh con đầu lòng các mẹ nà.nhưng em mới 20tuooir thui a
tôi thấy chẳng lấy chồng nào lá sướng cả.già cũng thế mà trẻ cũng vậy. ông nào cũng có mặt này mặt kia .mệt lắm chỉ khổ chị em phụ nữ mình thui.con con cái cái .cơm cơm nước nước.các lão đi thì không sao .mình mà vui ban vui bè tí thì mặt sưng mày xỉa chán đời
Chồng em hơn 8 tuổi có phải chồng già ko nhỉ, phải cho em xin 1 chân vào buôn nhá, nhưng chả thấy có "tiên" gì. Chán lắm, vô tâm dã man, chả bao h biết câu nịnh nọt tình cảm gì, vợ lại hay dỗi mà chồng cấm bao h dỗ gì cả.
- Sao mà bi quan quá mẹ nó ơi. - chẳng lẻ không thấy được điểm nào sướng hết hả mẹ nó ơi. Em không biết 10 năm 20 năm nữa thì sao. Nhưng giờ cứ thấy sướng như tiên :ANAL: - mà em nghĩ, dù chồng già hay trẻ thì điểm chính cần phải làm cho Vc hiểu nhau , tức thì phải nói, chứ đừng ôm trong lòng mà thêm buồn tủi
Cảm ơn mẹ nó nhiều .Nhưng 8 năm nay đối với mình thật thê thảm giờ càng ngày càng chán hơn .Có lẽ mình thuộc loại bị bạo lực về tinh thần.
acc có chuyện gì thê thảm thế hả mẹ nó .chết chết bạo lực về tinh thần cũng là một thứ bạo lực nghê sợ mà làm mình lâu quên hơn .bạo lực thể xác hết đau còn quên được chứ tinh thần thì teo mẹ nó kể ra đi
- Nghe tâm sự mà em thấy thương mẹ nó quá. Thôi cố gắng lên chị ạ, cái gì cho qua được thì qua. Hãy sống vì con cái mình chị nhé. Tuổi em còn nhỏ, nên em chưa có KN nhiều trong đời sống VC. sinh ra và lớn lên được cha mẹ đùm bọc, lấy chồng thì chồng đùm bọc luôn. Không giấu gì mấy chị Xã em bằng tuổi với Mami em, nên xem em cứ như là baby. Vì vậy có thể em chưa khuyên Mẹ nó được điều gì. -Nhưng em chỉ muốn nói, hãy luôn cầu nguyện bình yên sẻ đến với gd mình nhé Chị. Thử tưởng tượng nếu gd chia rẻ thì ảnh hưỡng đến con cái. Cố gắng vượt qua mọi chuyện chị nhé. Cầu chúc Bình An sẻ đến với gd chị
chia se4 với lethuy nha. Nếu đã chịu đựng 8 năm thì quả là hới bị chán . Nếu đc thì mẹ ấy kể ra đây cho cả nhà cùng chia bớt , cùng tìm hướng giải quyết . Chứ bọn mình đều là PN mà bị áp bức như vậy cũng xì trét lắm .
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ và thông cảm với mình . Mấy hôm nay chăm con ốm không vào nhà mình được . Bây giờ mình sống vì 2 con là chính chứ với chồng thì chỉ coi như người ở trọ thôi chán lắm . Nhiều lúc cũng muốn đau 1 lần cho xong nhưng lại thương 2 con các mẹ ạ. Nên tự động viên mình số mình khổ thì phải chịu vậy thôi . Nhưng ông ấy ngoài những lúc say xỉn ra thì lại đối xử tốt với vợ con .
@mejenny Ngueyn: Mẹ ấy ở trong Nam hả? khu nào vậy ? Có baby nào chưa ? có baby rùi là chồng cưng con hơn cưng vợ í . @lethuy: cho mình hỏi nhỏ chút nha . VC nhà ấy hơn nhau bao nhiêu vậy ? Đàn ông thì ông nào cũng có tật này tật kia, miễn là đừng bỏ bê vợ con là gut rồi . Chúc gd luôn vui nha.
- Chị biết tỉnh Bình PHước ko? em ở đó ạ.Đợi qua năm " Hùm" em mới có baby chị ơi. Hì ...Xã em củng nói ,có con là tình thương 50% nhé. He..he..giờ thi em hưởng trọn 100% tình thương của bố nó Mẹ nó ơi
Mình vào hội với nhé! OX nhà mình hơn 9 tuổi. Đến giờ vẫn thấy okie hết á! Tự hào vì gần 6 năm làm VC mà chưa lần nào to tiếng với nhau, chứ mấy vụ giận dỗi nhỏ nhỏ 1 ngày thì cũng có, nhưng chưa có 1 đêm (hihi, vì đêm thì làm lành mất rồi, hihi). Có lẽ vì anh ấy không chấp... trẻ con (là mình)....:twisted::twisted::twisted:
Thương nhà ấy quá... Có thể lựa lúc anh ấy không say xỉn thì lựa lời nói được không, nhẹ nhàng thôi, mưa dầm thấm lâu, gợi anh ấy tính yêu dành cho các con nữa ... Cố gắng nhé mẹ nó!