Có một vấn đề cần tham khảo các mẹ thông thái ạ. Chẳng là từ năm 1 tuổi tới khi ngấp nghé 4 tuổi con gái đều học tư thục nên cái khoản quà cáp cho cô mẹ con xử lý êm lắm ạ. Nhưng từ tháng 7 tới giờ con chuyển sang trường công lập (mẹ mất một khoản khưa khứa để cho con vào trường ự), mẹ con mở Top này để tham khảo ý kiến các mẹ về vụ " Muốn con hay chữ thì yêu lấy thấy ạ". Mẹ nào có cao kiến xin chỉ giáo. http://afamily.vn/doi-song/20111115122257465/Phong-bi-2011-co-giao-thua-tien-mua-Vespa-LX/ Nếu theo như trong bài viết trên link này chắc mẹ con hic hic... tèo mất ạ.
Ðề: Quà 20/11 - Tham khảo các mẹ thông thái! bà này giôngs mình, con cũng toàn học tư thục, mới t9 vừa rồi chuyển sang trường công,thấy các cô mặc đẹp, tóc tai xinh tươi lắm chứ không giống các cô ở tư thục,tại sao nhỉ?
Ðề: Quà 20/11 - Tham khảo các mẹ thông thái! chẳng hiu, các cô bẩu là lương thấp, phụ cấp còi nhưng cô nào cũng ăn chơi lém, hix nhưng con chuyển sang học được mấy tháng mà sụt mất 1,4kg roài, hu hu hu. Giờ mẹ phải tranh thủ nhồi và vỗ vào bữa sáng với bữa chiều + đêm.
Ðề: Quà 20/11 - Tham khảo các mẹ thông thái! Con nhà tớ cũng thế, đầu năm học con trộm vía lên cân,ăn ngoan mà giờ tự nhiên gầy đi cũng có thể k phải do cô.Cơ mà tớ bực mình lắm,hôm nào đón con mà cô rảnh rang thì cũng được một câu là "trời ơi, con giai nghịch quá ",buồn thế chứ,cảm giác như cô k yêu con mình ấy mà bé nhà mình chỉ nghịch thôi chứ k ương,k láo đâu nhé,cô hay mẹ nhắc là lại đâu vào đó ngay.Lại sắp 20/11 roài, chưa bíêt đi bao nhiêu thì đủ đây?
Ðề: Quà 20/11 - Tham khảo các mẹ thông thái! Bà ơi trường nào cũng có cái mặt được và ko được. Ở trường công các mẹ lúc nào cũng lo lắng lấy lòng các cô, chính vì thế đã làm hư các cô đấy!
Ðề: Quà 20/11 - Tham khảo các mẹ thông thái! Tôi thì nói thật, con học trường công nhưng tôi chả bao giờ băn khoăn gì việc này. Những ngày lễ tết có chút quà gọi là, thể hiện sự quan tâm của mình là được, tôi chả quan tâm người khác tặng bao nhiêu đâu . Tôi cũng ko mong muốn cô sẽ quan tâm đến con mình quá nhiều, kệ nó tự "bơi" thôi, miẽn là biết chắc ở lớp con mình được an toàn là được rồi. Tôi xác định sau này con tôi vào cấp 1, cấp 2... cũng vậy, tôi sẽ chẳng quan tâm rằng con có đạt danh hiệu học sinh giỏi ko, có được nhiều điểm 10 ko... Chỉ cần mình biết chắc: con mình khỏe - con mình ngoan - con mình học được là được . Danh hiệu là phù phiếm ko cần thiết lắm, hihi...
Ðề: Quà 20/11 - Tham khảo các mẹ thông thái! Hic, nhưng mà ông bà nội bảo vào trường Công để còn học tập cho bài bản, nên nghe theo. Mí cả học phí cũng ....vừa túi xiền nữa. Nhưng chỉ ức cái vụ sụt cân thôi. Lại phải đưa đón đúng giờ, may mà có ông bà nội không thì ko biết phải làm thế nào nữa.
Ðề: Quà 20/11 - Tham khảo các mẹ thông thái! ui, em thì chưa có con tuổi đi học. Nghe nói cũng phức tạp quá nhỉ.
Ðề: Quà 20/11 - Tham khảo các mẹ thông thái! Ai bảo bà học trường tư ko bài bản, tôi tự ái giờ www.mamnonvietanh.edu.vn
Ðề: Quà 20/11 - Tham khảo các mẹ thông thái! Tôi có nói ko bài bản đâu, đấy là các cụ nói thía, chẳng lẽ lại cãi hử. Hi hi hi, mà mamnonvietanh là của bà à?
Ðề: Quà 20/11 - Tham khảo các mẹ thông thái! Hic , năm nay con gái đi lớp tôi cũng đang phân vân chưa bít tặng quà gì đơiiiiiiiiiii
Ðề: Quà 20/11 - Tham khảo các mẹ thông thái! He he he, tui nghe mấy bà làm quả bưu thiếp có cái PB bên ngoài roài. Sáng nay đã hoàn thành nhiệm vụ.