Ðề: Sắm Tết! Đọc title topic làm em giật cả mình. Chưa có gì cả mà các mẹ đã hò nhau đi sắm tết rùi, huhu. Tết năm nay em chết rùi, (
Ðề: Sắm Tết! Còn gần 2 tháng nữa mới tết. Mẹ nó lo xa thế, năm nay tình hình khó khăn quá không biết là mua gì và không mua gì đây. Em thì thấy cái gì cũng muốn mua nhưng tiền lại không có.hix
Ðề: Sắm Tết! Năm nay ko thiên tai ko có nhiều biến động mấy mà lạm phát giã man các chị ạ, Ko thắt chặt túi thì chẳng biết tiền nó cứ rớt đâu hết ý, các chị có kinh nhiệm nào giúp em với chứ chỉ 3 ngày cuối năm mà lần nào e cũng rơi rớt gần chục triệu ở siêu thị vs hàng đồ ăn thôi, mà tết ngó cái j cũng thiếu
Ðề: Sắm Tết! chả biết tết đến đâu rồi chỉ biết trưa nay đi mua quần áo tết cho con trai ( 1 đôi giầy,1 bộ vest),con gái 1 cái váy nhung.Xã may 1 bộ comple,toi mất 6 triệu rồi,hic sợ tết quá mất thôi
Ðề: Sắm Tết! Hic, nếu bằng số tiền ấy em sắm nhiều quần áo lắm...em định khi lãnh lương sẽ mua cho con vài bộ, mẹ 1 bộ, còn ba tính sau.......
Ðề: Sắm Tết! nhà tớ thì ưu tiên 3 bố con nó trứoc còn tớ béo lắm,mặc gì cũng xấu,nên chả muốn sắm gì cả,hic đang phấn đấu giảm cân,Tết mà giảm dc thì may ra còn có hứng mua sắm,chứ cứ béo mãi thế này,chắc chẳng diện gì cả,hic
Ðề: Sắm Tết! Nămnay, chồng đi làm hành chính, ko ăn theo doanh thu nữa, có thêm tháng lương, có tý tẹo thôi nhưng vẫn vui lắm!!!!
Ðề: Sắm Tết! Năm nay, bận thằng bé, tớ cũng chưa sắm gì cho bố con nhà nó cả, thằng lớn chưa có gì hết!!!
Ðề: Sắm Tết! năm ngoái buôn quần áo,mua toàn dc giá gốc năm nay k bán nữa,đi sắm thấy tốn thật,hic có khi ra tết lại phải quay lại nghề cũ mất thôi
Ðề: Sắm Tết! Tết thì phải lo từ bi h ko sợ đến gần Tết đắt đỏ, mí lại tớ lên list mua sắm những thứ cần thiết rùi bàn với mẹ chồng khỏi phải hai mẹ con mua trùng lặp, mà Tết đi chơi nên mua sắm ít vì chẳng có người để ăn..
Ðề: Sắm Tết! Hic em cũng thía chưa có khoản nào để ra cả, nhà em thường đến gần tết mới đi mua đồ- không khí là chính mà...Nhà ít người- khách khứa cũng ít nên đơn giản lắm!!!^^
Ðề: Sắm Tết! bác giống em đấy!!Trc buôn quần áo trẻ con nên chả bao giờ phải đi mua lẻ...Em buôn hàng Móng cái nhưng giò chán lắm roài-lúc đó 20t mở cái cửa hàng cũng hoành tráng nhưng ko biết cách quản lý- chẳng học hành rỳ hứng là làm...chết vỡ mẹt...Giờ thì cũng ko thích, vốn quá nhiều- lại hay đọng vốn hic hic
Ðề: Sắm Tết! Nghĩ tới tết là thấy sợ Sát tết lại còn nộp 1 kì tiền nhà nữa,thấy topic sắm tết mà giật mình thon thót Ôi trời ơi
Ðề: Sắm Tết! hic năm ngoái tầm này là mình bắt đầu sắm dần Tết rùi mà năm nay thời buổi bão giá này chưa biết mua sắm gì, chưa nghĩ ra mua gì đi biếu người thân nữa cơ chứ,
Ðề: Sắm Tết! Mình chỉ mua đồ uống thôi,các thứ khác ko mua vì mẹ chồng mua và được cho,biếu,tặng rùi... mí lại mua ít thôi vì Tết đi chơi rùi...
Ðề: Sắm Tết! Năm nay chả có tiền sắm Tết rùi vì mới xây nhà xong , còn cái cục nợ to đùng trên đầu đây .Kể có tiền đi du lịch như nhà bac Huế là nhất , đỉnh của đỉnh .tết cứ phải đi chúc Tết , ăn ăn uóong uống ....chán