Thật tuyệt về ý tưởng!!! Sẽ có những khó khăn phải vượt qua như sau: 1/. Giáo dục phù hợp ( cân đối giữa phương pháp của GD VN và của Trường) - Điều này sẽ Vô cùng quan trọng vì Quyết định tất cả yếu tố thành công 2/. Nguồn vốn: phải có như bát cơm Thạch sanh thì mới nuôi được điều 1 3/. Địa điểm: Ở đâu miễn đi lâu nhất 30phut. Nếu chưa có kinh nghiệm quản lý thì nên bắt đầu ở Quy mô nhỏ ( chứ quy mô cả quả đồi thì quá sức-)
Bố mẹ giáo dục ơi! Em biết có một tòa nhà ở ngay cầu giấy thôi 7 tầng . 300m mặt bằng(200m xây nhà + 100m làm sân) 1 tháng nữa hoàn thành. Nếu bắt đầu từ cái nhỏ thì em nghĩ đây là cái ổn đấy vì em đã xem và rất kết nó. Nhưng giá thuê thì khá cao bác ạ. Khoảng 100 triệu/tháng cơ. Bác thử cân nhắc xem nếu được em chỉ cho.
đọc cả cái topic của chủ thớt, mẹ cháu thấy cũng rất hay đấy chứ?? :finga: thực ra hồi cấp 1, mẹ cháu cũng học cấp 1 tại trường Thực Nghiệm Giảng Võ (nay chuyển về Liễu Giai - tên thực của nó là trường Thí Nghiệm - thí nghiệm chương trình mới..) Mẹ cháu vẫn nhớ ở đấy học theo sách GK do trường in, chứ ko phải lên Lý Thường Kiệt mua :-\" Ngay khi thi Tốt nghiệp cấp 1 cũng mình trường 1 đề, hoàn toàn khác Bộ GD \\/ Túm lại, bây giờ Ỉn mới chỉ 19thang.. nhưng mẹ cháu hy vọng khoảng 3 - 4 năm nữa trường của bác có thể khai giảng đc.. lúc í mẹ cháu sẽ cho cháu nhập học liền.. hì hì hì.. ủng hộ bằng cách market cho bác chủ topic thôi =D>=D>
HiHI, Nhà pác này nói đúng póc ah. Tuy nhiên cũng phải công nhận ý tưởng của chủ topic này rất hay, đáp ứng mong muốn của một bộ phận gia đình tại VN hiện nay... bản thân mình đã từng ước gì con mình không phải chịu đựng nền giáo dục VN hiện nay.. nhưng biết đi đâu về đâu khi tài chính của mình không cho phép... Mà đại đa số các cha mẹ ở VN đều có tài chính thấp... Một ngôi trườg như nhà pác chủ topic này đề ra cũng không khác với các trường quốc tế ở HN là mấy chắc chắn chi phí sẽ rất cao con mình khó có thể vào được.. Dù sao cũng bỏ một phiếu ủng hộ cái đã
Chào anh chị, em thấy rằng ý tưởng của anh chị thật tuyệt vời.Khi em đọc xong chuyệnTotochan, em cũng mơ ước có thể làm được một cái trường như thế. Nếu anh chị tin tưởng, hãy cho em chung sức. Hiện nay, em đang làm phát triển kinh doanh cho tập đoàn giáo dục Đông Dương < indochinapro.com > , em tin có thể giúp đỡ cho dự án phần nào đó. Hãy liên lạc với em nhé : Bùi Việt Bằng - 0983321083 Email: báng983@yahoo.com Công ty cổ phần đào tạo nghề Đông Dương.
Ủng hộ nhà bác về ý tưởng thành lập trường. Mình cũng ấp ủ một ước mơ như thế. Chỉ có điều mình muốn học hỏi phương pháp giáo dục phổ thông ở Châu Âu hơn là Nhật Bản và Mỹ. Khi nào đi thực tế về và khi nào kêu gọi được dòng vốn. Mình liên hệ với nhà bác nhé !
tất cả vì con em chúng ta ! trẻ em hôm nay thế giới ngày mai. hô hào quá, cần thiết thực bằng việc làm.
cái topic này hay quá. mình xin ủng hộ nhiệt tình. Theo mình nghĩ thì với tình hình hiện nay mà xa 20-30km thì có vẻ xa nhưng trong 1 vài năm tới thì khoảng cách này là hoàn toàn bình thường. Nếu có công việc cụ thể gì các bạn cứ post lên diễn đàn mình sẽ tham gia nhiệt tình.
Minh cung co 2 con, cau ca chuan bi vao lop 1. Minh cung rat ung ho ke hoach xay dung mot ngoi truong nhu the. Cho minh dang ky la mot thanh vien voi nhe. Vo chong minh co cung quan diem xay dung mot ngoi truong la van de xa hoi, dat quyen loi cua con em len hang dau chu ko phai vi muc dich kinh doanh nhu mot so truong hien nay. Bo giao duc co the len ke hoach tai chinh cu the hơn ko de nhung nguoi co tam huyet thuc su se cung tham gia. DT cua minh: 0904148228
Gửi Bố Giáo dục, hôm nay đọc được thread này, mình thực sự cảm thấy hào hứng và rất muốn tin là dự án của vợ chồng cậu sẽ thành hiện thực, đặc biệt với tâm huyết và sự ủng hộ của bao nhiêu bậc bố mẹ như thế này nữa. Vợ chồng mình đều học ở Đức và Úc về, bé con cũng đã có thời gian học trường bên Úc, giờ đang đi học ở Hà nội mà thực sự thấy da diết, tiếc nuối một môi trường như ở bên kia quá. Vợ chồng bạn hãy cố gắng đi đến cùng dự án nhé, ghi tên bọn mình vào danh sách những người sẵn sàng tham gia nhé. Bọn mình muốn góp vốn, cũng có chút ít quan hệ tương đối và một chút hiểu biết, kinh nghiệm, mong rằng sẽ có thể cùng hợp tác. Bạn liên hệ với mình qua hòm mail vitconprincess2006@yahoo.com nhé! Chúc thành công!
Giơ cả 2 tay 2 chân ủng hộ nhiệt tình nhà bác này, em cũng là fan hâm mộ của Tottochanddaayy ạ. Con em mới có 1.5 tuổi thôi nhưng em đã băn khoăn lo lắng về việc cho con đi học rồi. Em vẫn hay nói với các anh chị đồng nghiệp công ty em rằng nhà em ở quê, 4 anh em em nhà nghèo (bố mẹ em làm giáo viên cấp 3 nhưng rất ghét dạy thêm nên nhà em nghèo lắm ạ) thế mà ai cũng học hành tử tế, ai cũng ĐH, ra trường công việc lương hấp dẫn, thế mà giờ phải nhìn cảnh con đi học theo kiểu đi hành thì em chết mất, em cứ định cho con về quê ở với ông bà cho nó lành, nhưng các đồng nghiệp và bạn bè của em bảo em hâm, cứ đem chuyện ngày xưa ra mà so sánh, nhưng quả thật nhìn các em các cháu mình ở Hà nội đi học mà em thấy xót xa quá. Bác Bố giáo giục ơi, quê nhà em ở cách Hà nội (tính từ cầu TRUNG HÒA-LÁNG) 30km, nếu đường LÁNG-HÒA LẠC làm xong thì chắc chỉ mất 25ph để về nhà em. Ở quê đất rộng, không khí trong lành lắm, bác mà mở trường thì tuyệt vời, nhưng mà xa thật, nếu mở trường xa thế thì chắc các con phải học ở trường cuối tuần bố mẹ đón về mất. Nếu bác mở trường, nhớ ghi tên em từ bây giờ nhá, em xin được giúp sức bác bất cứ việc gì. Í quên, email của em là nguyen.hanhle@yahoo.com nhé, bác có cần chân sai vặt gì em cũng giúp được, chỉ có vốn là ko thôi.
Đấy đấy bác ới, nhà em ở Hà Tây cũ đấy ạ, khu Hòa lạc ,thạch thất ấy, đất đai còn nhiều và trong lành lắm ạ. Càng nghĩ đến ngôi trường của bác em càng thấy thích, ước gì bác bắt tay làm luôn, em chạy theo phụ giúp, bác biết ko, bố em ấy ạ, bố em dạy toán cấp 3, nhưng hầu như chả dạy thêm, họ hàng người quen thích gửi con đến bố em dạy học ở nhà em, bố em kèm theo kiểu hướng dẫn cách học còn các cháu tự học, có khi bác cháu vừa đánh cầu lông vừa học toán, rất dễ chịu thoải mái. Em cứ ước giá thầy cô nào cũng ghét dạy thêm như bố mẹ em có phải tốt ko.Hic em hơi lan man tí nhưng đang hừng hực khí thế mà.
em cũng mới học xong cao học GD ở trường ĐHQG, đọc xong bài của BGD thì cũng thấy hào hứng lắm! có mấy chị cùng lớp cao học có nhiều ý tưởng nhưng đa phần là ý tưởng về giảng dạy ngoại ngữ. Nếu được, các bác cho em xin chân ủng hộ nhé! em hiện vẫn đang đi dạy ở bậc ĐH nhưng vẫn muốn làm 1 việc để cho tấm bằng Thạc sỹ có ý nghĩa hơn chứ không phải để giữ chân tại chỗ thế này.
Em vào đây để tìm trường mầm non cho con, vô tình đọc được cái topic này, lúc đầu thích quá nhưng sau mới biết là các bác định lập trường tiểu học, hic hic hơi tiếc. Em là em cực kỳ hâm mộ phương pháp và các quan điểm giáo dục của Nhật, nên em cũng muốn tham gia. Lâu rồi ko thấy bác Edufather update thông tin về project nữa nhỉ, để em email trực tiếp trao đổi thêm với bác Edufather xem có thể tham gia và đóng góp gì không vậy.
hôm nay mới biêt đến topic này, đúng vấn đề mình đang quan tâm trăn trở. Mình có 1 bé gái 4 tuổi, 2 năm nữa đi học mà chưa biết sẽ cho con học ở đâu. Nếu Dự án của bạn thành mình xin ủng hộ nhiệt tình. Có một dạo tối nào mình cũng đọc Totochan cho bé nhà mình nghe đó. Mẹ kể con nghe nhưng lòng mẹ thì tha thiết ước mong có 1 ngôi trường với thày giáo hiệu trưởng tuyệt vời như thế. Đời mẹ cháu đã ko có được rồi, mong sao đến đời cháu sẽ khá hơn
Hay quá, chuyện Tôtchan đây: http://vnthuquan.net/truyen/truyentext.aspx?tid=2qtqv3m3237nnn0nmnnn31n343tq83a3q3m3237n2n TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ Cô bé bên cửa sổ Lý do khiến bà mẹ lo lắng là mặc dù Tốt-tô-chan vừa mới đi học, em đã bị đuổi ra khỏi trường. Niềm yêu thích đã bị gạt bỏ ngay từ lớp một! Chuyện xảy ra cách đây mới một tuần. Cô chủ nhiệm lớp Tốt-tô-chan đã mời mẹ em đến. Cô đi thẳng vào vấn đề: - Con gái bà làm loạn cả lớp tôi. Tôi buộc phải đề nghị với bà chuyển em sang trường khác! – Cô giáo trẻ và xinh đẹp thở dài. – Thực sự tôi không còn cách nào khác! Người mẹ vô cùng sững sốt. Bà phân vân tự hỏi, Tốt-tô-chan đã làm gì để đến nỗi loạn cả lớp lên?