e cũng hay oder trên mạng,, nhiều khi cứ khấp khởi chờ đợi một món đồ, xong rồi có lúc cũng thung thướng lắm, có lúc lại não hết cả mề,, ko biết các mẹ có giống e k
Chắc nàng có nhiều tgian săn đồ hả. Mình nguyên cái việc đi đăng bài tìm khách cũng đã k còn tgian rồi
thế ạ, nhà e thì chuyên bán buôn cũng lâu rồi, số lượng khách buôn cũng nhiều nên thỉnh thoảng e lang thang diễn đàn chơi chơi thôi, mn dạo này bán đc ko
Gian nan lắm nàng ạ, đi tìm khách mỏi mắt, đăng bài facebook nhiều quá nó còn block tạm thời cả chức năng đăng. Vào diễn đàn mình thì các mẹ toàn tin tưởng mua đồ thanh lý, còn mình đăng thì chẳng ai tin tưởng để mua - mình bán tinh bột nghệ ở quê mang lên