Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Uchin ơi chị nhận được mật ong rùi nhé, sao cho chị nhiều thế? Chiều qua chị bận nên phải nhờ ông xã qua lấy, nên chưa được gặp em. Cám ơn em nhiều nhé, tối qua chị cho cu cậu uống luôn rồi, hy vọng là hợp nhanh khỏi để con khỏi phải uống kháng sinh.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chị cũng thích con gái để làm điệu cho con, chứ con trai á, đi mua đồ cũng chán quanh đi quẩn lại sơmi, áo phông chấm hết. Lần nào mua đồ cũng ngắm mấy cái váy xinh xinh. Lần này thì có cơ hội điệu rồi, giống mẹ con nhà Thỏ kia kìa, váy đôi mới ăn chơi chứ!!!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhà em ngâm 3 kg chanh đào luôn. Mật ong thì là mật ong rừng nguyên chất của trang trại nhà em. Em ko cho đường phèn nên cũng hơi chua chua. ( tại em ko ăn dc chua nên thấy thế). Chị giải tán bớt đi cho em, chứ nhà em có mỗi mình em ngậm cái này. Em vẫn còn 1 lọ dùng dần. Nứoc đấy chị pha thêm tý nứoc sôi cho bé uống nhé.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chào cả nhà mình, có 1 buổi sáng em ko vào mà các mẹ 888 nhanh quá, em lội mấy trang bây h mới theo kịp hôm nay trời nắng to, nhưng em nghe mẹ em bảo 1, 2 hôm nữa lại có mưa đấy, thời tiết này nguy hiểm lắm nên các mẹ nhà mình giữ gìn sức khỏe cho cả mẹ cả bé đều khỏe nha.. Hiiii cám ơn chị, em hôm nay ngày mai cũng chuẩn bị mở hàng bán online đồ quần áo váy hè xinh cho các con, có cả hàng đặt nữa, nên các mẹ có nhu cầu thì qua Up bài ủng hộ em với nhé xin lỗi các mẹ cho em quảng cáo tí ạ em cám ơn
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhà em là hoàng tử nên chả bon chen gì dc để mà váy vóc cả. chán. Em cũng thích con gái lắm ạ. Nhưng cũng yêu con trai vô cùng. Híc nẫy giờ đang đạp em đau quá.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Công nhận là váy áo của con gái nhìn yêu chị nhỉ? Chị năm nay là đc làm điệu cho con gái rồi còn gì. Sướng nhé. Chỉ sợ lại bảo tốn xiền quá. Há há.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Đau nhưng mà mẹ thì thích, đúng không? Thằng cu nhà chị hồi trước cũng đạp kinh lắm, bố nó còn ăn mấy phát đạp ấy chứ. Chả là ông ấy đèo chị đi xe máy, chắc chị tỳ bụng vào lưng nên con khó chịu đạp cho mấy phát mà bố phải giật mình, mấy tháng nữa to hơn có khi con đạp em còn nhìn rõ cả cái gót chân hoặc cái cùi tay ấy, trông buồn cười mà đáng yêu lắm. Con gái chị có vẻ nhẹ nhàng hơn hay sao ấy, chưa thấy làm mẹ đau cái nào.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhà minh 2 giai mẹ nó ạ, thằng anh nghịch kinh khủng, luôn chân luôn tay, không biết là em nó thế nào, mong sao đỡ hơn anh để mẹ nó còn đỡ mệt.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Công nhận chị ạ, quần áo váy vóc của các con bây h nhìn yêu thật là yêu, em đi lấy hàng cái nào cũng muốn lấy. Hôm ôm hàng về toàn váy là váy OX mới trố mắt ra kêu ơ sao em toàn lấy đồ con gái thế tại căn bản nhìn yêu quá ạ nên ko kìm hãm được quả này may là con trai chứ con gái có khi buôn bán đến phá sản vì sắm đồ cho con mất các chị ạ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ơ thế em chưa có link bán hàng à? Chắc bây giờ chỉ ủng hộ tinh thần được thôi, chứ muốn diện cho con chắc phải đến gần tết nhỉ?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Vâng em đang chờ xem cái bàn chân nó trông thế nào đây chị ah. em vừa đi ọp về , vui lắm ah.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hôm qua em mua của Hà An, em đi mấy shop thấy giá chung chung khoảng 350 đến 450k chị ah. Em mua 1 váy 350k, 1 áo khoác lửng 180k. ( áo này em mặc kèm cái đầm bầu Anna). Chờ nắng lên nữa rùi mua tiếp chị ah.