Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Haha cái này chuẩn quá. Công nhận với chị là có con là hạnh phúc lắm lắm rồi. Mà chị em mình săn đc con Rồng nữa thì quá đẹp rồi ha. Em lại còn đc 1 Rồng 1 Hổ đấy ạ. Sau này đố ai dám bắt nạt. Mai ngày kia em đi khám lại, Rồng con của em chắc cũng đc hơn 8 tuần rồi. Đến lúc đấy khoe chỉ số với các mẹ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... mình mới hết dịch được mấy hôm thì hôm qua lại ra dịch nâu, bs khám bảo chút dây dây thế không sao nhưng Em vẫn sợ quá, tính ra hôm nay là hơn 7 tuần rồi, lát đi SÂ và khám lại cho chắc quá!!! Vất vả với bạn này ghê cơ!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình cũng dự sinh Tháng 8/2012 đây. Bị nhỡ nên cũng không nhớ ngày cuối CK là bao nhiêu nữa. Tập 1 là công chúa rồi, giờ đang mong hoàng tử Rồng thôi. Đến 28 tết này mình 12 tuần rùi, không biết là để ngoài tết SA hay SA luôn các mẹ nhỉ? Mà không biết bs nghỉ tết lúc nào, bao h làm việc trở lại nữa. 12 tuần mình định SA bs Trâm. Hồi tập 1 SA bs Cường nhưng đi SA bs ấy khổ sở quá. Có mẹ nào chia sẻ kn cho mình với?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó đã khám lại chưa? kết quả thế nào? vào báo kết quả cho cả nhà mừng nhé...
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chúc mừng mẹ nó! Mẹ nó siêu âm mốc 12w sẽ tốt hơn là để sau Tết chứ nhỉ? Chúc mẹ nó có được hoàng tử Rồng như mong muốn
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chào các mẹ ,em mất tích hơn chục ngày vì có việc riêng. hum nay trở lại với các mẹ đây. Thứ 3 này em đi siêu âm mốc 12w. Híc ko bít con trai hay gái đây?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hì. Chào em! Em đã hết nghén chưa? Ăn uống được nhiều kô? Chị vẫn thế, mệt quá. Siêu âm về thông báo kết quả cho cả nhà mừng nhé!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em giờ thi thoảng bị nôn thôi. Nói chung là khỏe rồi. Em thì mong con zai nhưng ông bà nội lại mong con gái. Thế mới buồn cười.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thích thế, bao giờ chị mới hết mệt nhỉ? Nhà em buồn cười nhỉ? Thường thì nhà nội thích con zai hơn mà. Như thế cũng tốt, mình đỡ bị áp lực em ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thế mới ngược đời chị ah. Chồng em còn bảo sinh con gái đỡ phải lo mua nhà cho nó. hihi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thế thì em vui rồi. Chị thấy nhiều ông chồng thích con zai ra mặt, vợ mà siêu âm về bảo gái thì lại buồn. Nhà em thế thì thích nhỉ? Mà trời lạnh chị lại hắt hơi sổ mũi rồi? Làm thế nào bây giờ? Đang nghén mệt lại còn bị thế này.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chào cả nhà, mình cũng đang bước sang tuần thứ 7, bác sĩ siêu âm dự tính ngày sinh là 28/08. Cầu mong cho con yêu của chúng ta luôn khỏe mạnh ở bên cạnh mẹ 9m10d. Các mẹ giai đoạn này có uống thuốc gì ko ạ? mình đang uống Procare ( của Úc) mỗi ngày 1 viên và uống sữa EnfaMama. Các Mẹ có kinh nghiệm gì thì cùng chia sẻ nhé. Có Mẹ nào khu vực Liễu Giai đang khám bác sĩ nào ko ạ? Em có thai lần đầu nên chưa có nhiều kinh nghiệm, mong cả cùng chia sẻ ^.^
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chào cả nhà, mình cũng đang bước sang tuần thứ 7, bác sĩ siêu âm dự tính ngày sinh là 28/08. Cầu mong cho con yêu của chúng ta luôn khỏe mạnh ở bên cạnh mẹ 9m10d. Các mẹ giai đoạn này có uống thuốc gì ko ạ? mình đang uống Procare ( của Úc) mỗi ngày 1 viên và uống sữa EnfaMama. Các Mẹ có kinh nghiệm gì thì cùng chia sẻ nhé. Có Mẹ nào khu vực Liễu Giai đang khám bác sĩ nào ko ạ? Em có thai lần đầu nên chưa có nhiều kinh nghiệm, mong cả cùng chia sẻ ^.^
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... chào mừng mẹ nó gia nhập nhà Rồng tháng 8/2012! Giai đoạn đầu này chỉ cần ăn uống bình thường và uống Procare như mẹ nó đang uống là được rồi. từ tuần thứ 14 thì uống thêm Canxi. Mẹ nó không bị nghén mà còn uống được sữa nữa là tốt rồi. Mình bị nghén lại chẳng uống được sữa, chán quá.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em đi siêu âm hôm rồi đc 8W trộm vía em bé khỏe mạnh, em cũng ăn uống ok, mỗi ngày 3 cốc sữa Morigana với 2 cốc nước cam.... hi hi không hiểu 12W em tăng lên bao nhiêu cân nhỉ???
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em cũng thấy mình đỡ bị áp lực sinh con zai, bố chồng em suốt ngày ca cẩm mày cố sinh cho tao đứa cháu gái để tao còn bế nó đi chơi. Mẹ chồng thì sinh con gái còn mua váy vóc cho nó ăn diện, con trai chán. Còn cái vụ sổ mũi hắt hơi thì em cũng đang bị, quan trọng là mình phải giữ ấm cơ thể thôi. Ban đêm em còn ko thở dc = mũi nữa cơ, híc. Cố lên chị. Hôm qua về ăn có nửa bát cơm 2 tiếng sau nôn sạch. Eo ơi khiếp, 1 tuần em bị khoảng 2 ngày như thế này.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... chúc mừng mẹ nó! Mẹ nó sướng thế không bị nghén lại còn ăn uống đc, uống đc sữa. Ghen tị với mẹ nó. Em thì nghén mệt lại chẳng uống đc sữa. Hic
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhà mẹ này gần nhà em. nhà em ở Núi Trúc. Em thì chỉ đi khám ở phòng khám 87 Nguyễn Du thôi. Vì cô em làm ở đây nên em đi khám nhanh lắm. ko xếp hàng. Em vẫn đóng tiền như người khác cho đỡ ngại. Hnay em đi siêu âm mốc 12w. Mai em sẽ báo cáo kết quả cho cả nhà.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em ơi, chị cũng sợ nhất là cái vụ nôn đấy. Chị chẳng dám cố ăn cái gì, thấy có vẻ không ăn đc nữa là dừng vì sợ cố thì lại nôn, còn mệt hơn. À hôm nay em đc 12w à? Đi siêu âm về thì báo kết quả nhé. Chị mới đc 10w, 12w đúng mùng 2 Tết, chắc chị đi siêu âm trước Tết luôn chứ sau Tết thì lại hơn 13w rồi.