Khác: Bé sinh tháng 8/2012...

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi tholau, 19/12/2011.

  1. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,737
    Đã được thích:
    2,061
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    vâng thế thì chị đi siêu âm trước tết. May mà em lại trong tuần này. hihi. Mà em cũng ko biết cái mốc 12w nó quan trọng như nào nữa. híc.
     
    Đang tải...


  2. tholau

    tholau Thỏ & Gấu

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    11,332
    Đã được thích:
    2,840
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    12w siêu âm 4D để đo độ mờ da gáy em ạ. Mai vào thông báo kết quả nhé. 12w là cũng biết boy hay girl rồi đấy. :D
     
  3. me_kulong

    me_kulong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Chào cả nhà, hôm chủ nhật vừa rồi mình đi siêu âm, em bé nhà mình cũng được 7 tuần rồi. Nhưng cứ khoảng 4,5 ngày mình lại bị ra 1 ít khí hư màu nâu, bác sĩ cũng đã cho uống Duphaston rồi, nhưng vẫn thấy bị ra khí hư như vậy. Không biết có mẹ nào bị giống mình không thì tư vấn cho mình nhé. Mình thấy lo quá. Thanks cả nhà!
     
    tholau thích bài này.
  4. tholau

    tholau Thỏ & Gấu

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    11,332
    Đã được thích:
    2,840
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Bs đã cho mẹ nó uống Duphaston rồi thì mẹ nó yên tâm nhé, thuốc có tác dụng dưỡng thai mà. Mẹ nó đi lại nhẹ nhàng thôi, nghỉ ngơi nhiều hơn. Chúc mẹ nó 9m10d khỏe mạnh đón Rồng con đáng yêu!
     
    me_kulong thích bài này.
  5. Bảo Bi

    Bảo Bi Nhà có 1 trai 1 gái

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Chào cả nhà, hôm t7 em đi siêu âm, em bé đã đc 8w3d, 17,2mm rồi. 12w của em là sau Tết đỡ phải lăn tăn. Tập 1 em cũng ko hiểu tại sao lại phải đo độ mờ da gáy, mà đi khám cũng bị xếp vào diện phải theo dõi và 1 tuần sau đến khám lại nên cũng sợ lắm. Tìm hiểu mới biết đo để sàng lọc sớm phát hiện bệnh down thì phải. Đến khi khám lại ko sao hết nên em cũng quên luôn vụ đấy, bây giờ lại sắp đến mốc 12w nhưng cũng đỡ "ko biết gì" hơn các mẹ mới tập 1 ^^
    Chẹp chẹp, có mấy ngày mà bây giờ em ăn như heo vậy. No cái bụng mà mồm vẫn thòm thèm. Mà lại thèm đồ nếp mới chắc dạ chứ. Hic. Ăn đến nỗi no căng đau cả bụng. Đến lúc ko ăn nổi nữa thì mắt dính vào nhau chả làm đc gì. Em lên đc 2kg roài. Chả bù cho tập 1 chả khác gì bình thường. Tập này chắc chả mi nhon đc như tập trc nữa các mẹ ạ.
     
    tholau thích bài này.
  6. tholau

    tholau Thỏ & Gấu

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    11,332
    Đã được thích:
    2,840
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Nhất em đấy. Chị thì nghén chẳng ăn uống gì đc nhiều mà bụng cũng to như 5 tháng rồi ấy. Chẳng hiểu sao tập này lại to nhanh thế.
     
  7. Bảo Bi

    Bảo Bi Nhà có 1 trai 1 gái

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Hihi thế chị lên đc bao nhiêu kg rồi? Lần trước đi SÂ em đc dự sinh 4/8, hôm vừa rồi dự sinh là 15/8. Sang tuần chị SÂ về khoe con trai hay con gái trc chị nhé, em thì phải ra Tết cơ.
     
    tholau thích bài này.
  8. tholau

    tholau Thỏ & Gấu

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    11,332
    Đã được thích:
    2,840
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Hì. Chị cũng đang hồi hộp đây. Nếu chu kỳ của em đều thì tính theo chu kỳ là chuẩn đấy. Siêu âm hay bị xê dịch lắm.
     
  9. Mẹ kutkit

    Mẹ kutkit Banned

    Tham gia:
    9/1/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    ko biết có mẹ nào như e ko nữa. hic. e thử que lên 2 vạch cũng khá lâu rồi. tính chậm kinh thì gần 3 tháng rồi đó. tuần trc bảo đi siêu âm rồi lại bận chả đi dc tuần này bảo đi ko biết có đi dc ko nữa. e cũng xót ruột quá, hic
     
  10. Bảo Bi

    Bảo Bi Nhà có 1 trai 1 gái

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Em thì từ lúc xong tập 1 nó cứ loạn cào cào cả lên. Từ lúc con chưa đc 1 tuổi đã phải thử liên tục ^^ Cũng lo nhưng mà cứ để tự nhiên vì đằng nào cũng phải hoàn thành nghĩa vụ mà. Nên em xác định có lúc nào là trứng gà trứng vịt luôn :D Vất vả 1 thể. Đâm ra em cũng chẳng biết lấy ngày nào mà tính nữa. Nó cứ dao động 5-12 hàng tháng nên em pó tay vụ này.
     
    tholau thích bài này.
  11. meocon3111

    meocon3111 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    em cũng dự kiến sinh vào cuối tháng 8 đây. Hôm qua đi siêu âm bác sỹ nói em sinh đôi. Vừa mừng lại vừa lo, thai được 6 tuần 4 ngày nhưng chung 1 túi ối. Em thấy lo quá!
     
    tholau thích bài này.
  12. tholau

    tholau Thỏ & Gấu

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    11,332
    Đã được thích:
    2,840
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Vậy em lấy mốc dự sinh lúc em đi siêu âm 8w ấy. Ngày đấy là chuẩn đấy. Càng về sau ngày dự sinh càng xê dịch
     
  13. tholau

    tholau Thỏ & Gấu

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    11,332
    Đã được thích:
    2,840
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    chúc mừng mẹ nó! Sinh đôi là niềm vui nhân đôi rồi. Em cũng ao ước sinh đôi lắm ấy. Mẹ nó đi lại nhẹ nhàng thôi, 2 bé thì chắc là mẹ nó sẽ mệt hơn đấy, nhưng tất cả vì con yêu hãy cố lên!
     
  14. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,737
    Đã được thích:
    2,061
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Thông báo với cả nhà chiều qua em đi siêu âm về bé nhà em 90 % là rồng zai. Cô em bảo thế vì nhìn chưa rõ. Độ mờ da gáy là 1.3mm. Bé nặng dc 52g.Nhịp tim 150l/p Híc tất cả mọi chỉ số đều bình thường. Cô em bảo 1 tháng sau siêu âm lại. Thế là giấc mơ có cháu gái của bố mẹ chồng em tiêu tan rùi ah.
     
    tholau thích bài này.
  15. tholau

    tholau Thỏ & Gấu

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    11,332
    Đã được thích:
    2,840
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Ha ha. Chúc mừng em nhé! Thế là em toại nguyện rồi nhé. Tập sau lại tính cháu gái cho ông bà vui. :D
     
    UCHIN thích bài này.
  16. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,737
    Đã được thích:
    2,061
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Hehe em ko biết tính chị ah. Nhà em có lẽ gien di truyền đẻ con zai. các cô chú nhà nào cũng 2 thằng con zai. híc.
     
    tholau thích bài này.
  17. tholau

    tholau Thỏ & Gấu

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    11,332
    Đã được thích:
    2,840
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Chị cũng đang hồi hộp chờ đợi Rồng zai đây, vì tập 1 của chị là girl rồi. Chị trêu chồng chị là nhìn chồng chỉ có số làm ông ngoại thôi. Chồng chị bảo vợ là bà ngoại, chồng là ông nội. He he :D
     
  18. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,737
    Đã được thích:
    2,061
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Nói như mẹ chồng và chồng em thì đẻ con gái đỡ phải mua nhà cho nó chị ah, Nên có là con gái thì cũng hạnh phúc.
     
    tholau thích bài này.
  19. tholau

    tholau Thỏ & Gấu

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    11,332
    Đã được thích:
    2,840
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Nói thì nói thế thôi chứ con nào cũng quý em nhỉ?
     
  20. mhmd

    mhmd Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Lâu lâu mới vào 88 với các mẹ đc. Tớ cũng liều vì thấy không bị đau bụng với lại nhà neo người (ban ngày chỉ có mình mình còn chăm thằng nhỏ hơn 2 tuổi) nên mãi hôm qua mới đi khám lại đc, chỉ hơi tụ máu màng nuôi tí teo thôi, em bé vẫn tốt... ơn trời! bs cho thuốc uống....Đứa đầu chả nghén ngẩm gì, 2 tháng còn đi Bà Nà, biển, núi...., 8 tháng còn đi Tam Đảo. Đến đứa 2 này oải thế không biết, tuy không nôn ọe gì nhưng mệt mỏi, chán ăn, chả muốn động chân động tay làm gì.... chỉ quay quắt việc ăn uống cho thằng anh đủ mệt rồi, hic. À, nhà mình có ai đi SA ở phòng khám củ bs Kha Thị Trâm không? Mình đang theo bác ấy. Nhà mình ăn Tết xong là nhiều mẹ cũng vào mốc 12, 13 tuần rồi nhỉ, hồi hộp ra phết...Thồi thằng giặc nhà em nó dậy phá thối rồi, bb các mẹ!
     
    Sửa lần cuối: 11/1/2012
    tholau thích bài này.

Chia sẻ trang này