Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó không sao là tốt rồi. Tại mình phải chăm cả đứa đầu nữa nên mệt là phải. Em 12w đúng vào mùng 2 Tết, chắc em phải siêu âm trước Têt thôi, hơn 11w. Mẹ nó thì 12w vào lúc nào? Em cũng chưa khám bs Trâm bao giờ nhưng thấy nhiều người khen lắm.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ này giống em. Đứa đầu em đi khắp nơi chơi khắp chốn, từ Hải Phòng Thanh Hóa đến cả Trung Quốc. 6 7 tháng vẫn đi nhảy sóng ầm ầm, các bô lão trên bờ cứ giục chồng em ra lôi vào ^^ Thế mà đứa này thì uể oải ghê. May mà trộm vía vẫn còn nhẹ nhàng khỏe khoắn hơn mấy mẹ. Hic. Công nhận chăm đứa đầu cũng đủ mệt rồi, ko biết đến lúc Rồng con ra đời có stress nặng ko nữa? Hehe Kêu thế thôi chứ vẫn mong lắm ạ. Các em bé yêu yêu. Mệt nhưng mà vui.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ này siêu thật. Nhưng mà đúng là niềm vui nhân đôi nhưng cũng vất vả gấp đôi đấy. Còn giữ gìn và cẩn thận chắc phải gấp cả chục lần. Mẹ nó cố lên nhé!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi, chúc mừng chúc mừng. Mẹ UCHIN có khi mở hàg Rồg con ra đời đầu tiên ở nhà mình ấy nhỉ ^^ 2 tuần tới các mẹ tha hồ khoe Rồng nhé. Sắp sửa đón cái Tết đầu tiên của Rồng con từ trong bụng rồi. Các mẹ cố gắng ăn nhiều cho các con biết Tết nhé ^^
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhìn cái nick Bảo Bi ko biết có phải Baobi hội VBĐ ko nữa, nếu phải thì chúc mừng bà nhé, dạo này tôi bận ít vào nhà quá, nếu ko phải thì so rì mẹ nó nhé. Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe, bình an cán đích. Bé nhà mình trước các bé trong nhà này 1 tuổi vì cũng sinh tháng 8.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... THÈM wa... đang cố gắng, Cầu Trời tháng tới có lại được (Tại Mình vừa có tháng trước mà ko .. giữ được) tháng sau cóa, sẽ sinh vào Tháng 8/2012.................. Âm Lịch cơ! hehee
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hi. Cảm ơn chị! em đang cố để cả 3 mẹ con cùng khỏe. Em thấy bảo sinh đôi thông thường là 2 túi ối, nhưng của em là chung 1 túi ối. Em thấy lo.May là hôm qua em đi siêu âm thì cả 2 bé đều có tim thai rồi. chị nào có kinh nghiệm sinh đôi chỉ bảo em với
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em ơi, mẹ ấy dự sinh 7/2012 mà. Mẹ ấy thích Rồng zai nhưng bố mẹ chồng và chồng thì lại thích girl. Ngược đời em nhỉ?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hihi ko fai ạ. Cảm ơn mẹ nó nhé. Em đc cái lên diễn đàn chẳng chịu tham gia hội hè gì. Chỉ có nhà mình là cùng chí hướng em vào buôn dưa bán dứa học hỏi kinh nghiệm cho vui thôi ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Rồng nhà em là rồng zai chị ah. Cơ mà em sinh cuối tháng 7 nhưng em cứ vào đây bon chen với các mẹ cho vui. Teng kiu chị đã chúc mừng em nhé. Cái khoản ăn nhiều thì em chịu. 2 tháng đầu em tăng 4kg. Nhưng tháng thứ 3 chả tăng tẹo nào. Hihi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hihi biết đâu con đầu cháu sớm nhà chồng tâm lý ko muốn tạo áp lực cho con dâu thôi. Chứ chị em mình tổng kết là có nhà nào mà ko thích có thằng chống gậy đâu ạ ^^
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Bác có biết bố chồng em hôm qua em thông báo em có con zai, mặt ông ấy xị ra như cái bánh đa gặp nước. Buổi chiều bố em lên nhà bà ngoại bế đứa em họ (2t) đi ra bờ hồ ăn kem Tràng Tiền, lại còn mua cả bóng bay cho nó. Eo ơi, nhà em chỉ thèm gái thui.:sad:
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cố lên mẹ nó nhé. An ủi thì thất bại là mẹ thành công. Mẹ nó cố giữ gìn nhé. Bé đầu nhà mình cũng sinh tháng 8/2010 ÂL đấy
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em thì em vẫn thích có con zai, ko lại mang tiếng là ko biết đẻ. hihi. em đi siêu âm nhìn chưa rõ lắm. Cô em bảo 90% là con zai. Nhưng biết đâu đến lúc đẻ ra nó lại là con gái các mẹ nhỉ? hihi Con gì thì cũng là quý , lộc trời cho mà đúng ko các mẹ?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ha ha. Nhà này buồn cười nhỉ? Tập sau thiết kế cho ông bà cô công chúa nhé
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chồng em làm thiết kế nên tập sau 2vc sẽ cố gắng thiết kế lấy cô công chúa vậy. Hihhi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Haha mẹ nó cố gắng mà hy vọng đi vậy. Tập 1 lúc em vào phòng đẻ có 1 chị đẻ đứa thứ 3 SÂ từ đầu đến tận ngày đẻ chắc nình nịch là con trai thế mà ra lại là con gái đấy. Nhưng mà cũng hiếm TH SÂ sai lắm. Nhà bác này giống ông nội em ngày xưa, ông có 5 anh quý tử đâm ra đến lúc mẹ em đẻ đc em ông như bắt đc vàng í ^^