Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ ơi, em lập ds các mẹ đón Rồng con 8/2012. Mọi người xem còn ai thiếu để em bổ sung ds. Khi nào biết boy hay girl các mẹ thông báo để em cập nhật ds.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Bác ưu tiên em ghê. Em dự sinh 25/7 cũng dc bon chen vào đây. hihi teng kiu bác.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhà Em cũng dự sinh 22/8 nè, dạo này gần Tết bận quá chả vào 888 với các mẹ được. Em cũng qua Tết là đến mốc 22w. Cố gắng lên nào!!!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chào các Mẹ có dự kiến sinh rông tháng 8, bằng giờ tuân trước mình đi siêu âm thai được 6tuân 3 ngày, có tim thai, nhưng có chút máu đọng ở màng đêm nên bác sỹ bảo nghỉ ngơi trách vận động đi lại nhiều. Mình xin nghỉ làm một tuần ở nhà, hôm nay mới đi làm nên vào đây b/c với các Mẹ luôn. Ở nhà cũng chẳng nghỉ ngời được nhiều mà còn bị ước chế về tinh thần nên thấy người mêt mỏi hơn cả đi làm các Mẹ ạ. Tóm lại trong 3 tháng đầu chúng mình nên đi lai hoặc lượn lơ dạo phố ít thồi kẻo ảnh hưởng đến em bé, nhất là trong dịp gần tết thế nè nhu cầu đi lại, mua sắm cao nên cần phải cẩn thận hơn các Mẹ nhé. Chúc cả nhà vui, khỏe.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó khỏe lịa là vui rồi. Lần trước em cũng bị như mẹ nó. ở nhà 1 tuần phát chán lên dc. Nói chung mình vận động ít thôi, ko nên ngồi xổm. Khi ngồi thì kê thêm cái ghế. Ăn đồ mát thôi, nhưng em thi thoảng cũng thèm mỳ tôm lại làm 1 gói. hihi. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nhé.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Quan trọng gì tháng mấy đâu em ơi. Mọi người vào đây 888 để chia sẻ kinh nghiệm mà. Em thường xuyên vào đây 888 nhé
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cuối năm mà em ơi, ai cũng bận rộn. Ra giêng lại xôm xả ngay thôi em à. Dạo này em hết nghén chưa? Chị cũng thấy đỡ hơn chút rồi, người đỡ mệt hơn nhưng sáng nào cũng vẫn nôn. Hic
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... cho e tham giá với ạ. nhà e dự kiến sinh 6/9 ạ. hôm thứ 7 vừa rồi e đi siêu âm. cũng 6 tuần 2 ngày tim thai có rồi ạ. đang thời kì nghén ngẩm. chả ăn dc gì. mới nửa tháng e sút mất 2kg rồi ạ.hichic
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chào mừng mẹ nó gia nhập ngôi nhà đón Rồng yêu. Thời gian đầu này cũng chưa cần phải bồi dưỡng nhiều đâu, chủ yếu mẹ nó đi lại nhẹ nhàng, nghỉ ngơi là đc. Tập 1 tớ cũng nghén lắm chẳng ăn uống đc gì, 3 tháng đầu sút 3kg. Trộm vía từ tháng thứ 4 ăn uống đc nên đến khi đẻ con vẫn đc 3.5kg. MẸ nó đừng lo lắng nếu đợt này không ăn uống đc nhé. Chúc mẹ nó 9m10d khỏe mạnh đón Rồng con.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Híc em 1 tuần 2 lần nôn. Mà nôn lần nàu lần đấy ra trò luôn. Sáng nay ăn miếng bánh chưng giờ cứ đẩy lên tận cổ. hãi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hic. Cái vụ nôn này sợ quá em nhỉ? Mà em ăn bánh chưng làm gì cho đầy bụng, ăn cái gì nhẹ nhàng thôi em ạ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chả là hôm qua em mua thử bánh chưng Bờ Đậu nhà mẹ Bin ăn thử xem thế nào. Ngon quá em ăn hết miếng to. Thế nên giờ đang ngồi thở đây bác ơi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tớ đăng ký với, tớ dự sinh 19/8 đây( thằng nhóc đầu sinh 18/8 nhé) đang hy vọng con gái và trùng ngày sinh với anh luôn để bố mẹ tổ chức sinh nhật 2 anh em luôn 1 thể, tiết kiệm đc 1 khoản kha khá:-D
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hí hí.. nhà em cũng dự sinh vào 6/8. bé nhà em tính đến hôm nay đc 11w1d roài nhá. vào tám cho xôm tụ nào.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hii nhà này giống nhà em ghê nhà em con yêu cũng dự kiến sinh sát với chị gái, ko biết có cùng sinh nhật ko hiiiii
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... cả nhà cho e tham gia với ạ, hôm qua e đi siêu âm dc 7w5d, dự sinh là 29/8. Con đầu lòng bỡ ngỡ quá ạ. Mong học hỏi được nhiều kinh nghiệm của cả nhà.. ^_^..